Toyota Mekong Club Championship 2015: B.Bình Dương thành cựu vương

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở trận đấu thuộc vòng bán kết diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối qua khi Boeung Ket Angkor (Campuchia) đã bất ngờ vượt qua ĐKVĐ B.Bình Dương 3-2 để giành quyền tiến vào tranh chung kết.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở trận đấu thuộc vòng bán kết diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối qua khi Boeung Ket Angkor (Campuchia) đã bất ngờ vượt qua ĐKVĐ B.Bình Dương 3-2 để giành quyền tiến vào tranh chung kết.

Diễn biến của 90 phút thực sự hấp dẫn và thu hút người xem, B.Bình Dương vẫn là đội kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công nhiều hơn nhờ vào hệ thống tấn công hùng hậu với Anh Đức, Công Vinh, Tấn Tài, Trọng Hoàng… nhưng sự yếu kém của hàng phòng ngự, nhất là cặp trung vệ đã làm cho đội bóng đất Thủ phải trả giá.

B.Bình Dương bất ngờ để thua Boeung Ket Angkor (áo trắng).

Phút 19, những nỗ lực của hàng tấn công B.Bình Dương đã được đền đáp sau pha đánh đầu mở tỷ số của Nsi, đây cũng là bàn thắng đánh dấu ngày trở lại đội bóng đất Thủ của chân sút này. Tiếp tục giữ thế trận lấn lướt dựa vào các đợt tấn công đa dạng trên hàng công. Tuy nhiên, trong thời điểm các chân sút B.Bình Dương bỏ phí nhiều cơ hội cùng với sự xuất sắc của thủ môn đối phương thì những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến họ trả giá.

Phút 40, Đặng Văn Robert (vào thay Michal Nguyễn do chấn thương) phạm lỗi với ngoại binh Omogba của đối phương trong vòng 16m50, từ chấm phạt 11m, Chan Vanthanaka ghi bàn gỡ hòa 1-1. Các pha phản công sắc bén của Boeung cùng với sự hiệu quả từ Vanthanaka đã nhiều phen gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Chân sút được mệnh danh là “Messi Campuchia” này đã ghi thêm 2 bàn vào các phút 54 và 80 giúp đội nhà tạo cách biệt 3-1.

Những nỗ lực của hàng tấn công B.Bình Dương sau đó cũng chỉ ghi thêm 1 bàn vào phút 89 từ pha đá phạt 11m của thủ quân Anh Đức. Trước đó, tiền đạo vào sân thay người Tăng Tuấn đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà nhưng đều không thắng được thủ môn đối phương.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào tối 20-12 tại Bangkok giữa Buriram (Thái Lan) và Boeung Ket Angkor.

Hoàng Giang

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.BD): “Chúng tôi không gặp may mắn. Chấn thương của Michel Nguyễn làm vị trí trung vệ vốn mỏng lại càng thêm khó khăn. Quan trọng nhất là may mắn không mỉm cười với những cơ hội ghi bàn có được. Trong hiệp 1, sau bàn thắng mở tỷ số của Nsi, chúng tôi có 70% thời gian kiểm soát bóng. Đáng tiếc là những cơ hội ghi bàn không được chuyển hóa thành công, hoặc là ra ngoài hoặc bị đối thủ cản phá. Tôi cũng phải thừa nhận, đối thủ chơi phòng ngự - phản công rất hay và chúng tôi đã phải trả giá khi không chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng”.

HLV HLV Prak Sovannara (Boeung Ket Angkor): “Tôi hạnh phúc vì những gì các học trò đã thể hiện. Đối đầu với B.Bình Dương, chúng tôi hiểu rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn, bởi họ là nhà ĐKVĐ V-League, từng chơi không tệ ở AFC Champions League. Đánh bại B.Bình Dương là cách chứng minh, bóng đá Campuchia đang phát triển như thế nào.

Tôi nghĩ Boeung Ket Angkor đã có phần may mắn khi đối thủ không có được trạng thái tốt nhất, đặc biệt là hàng thủ B.Bình Dương có vấn đề sau chấn thương của cầu thủ trung vệ. Các học trò của tôi đã rất biết cách tận dụng cơ hội. Chan Vathanaka làm tôi hết sức hài lòng. Cậu ấy là tài năng trẻ của bóng đá Campuchia, có hiệu suất ghi bàn cực tốt và 3 bàn thắng vào lưới B.Bình Dương là sự khẳng định”.

G.Minh

Tin cùng chuyên mục