Tour de France: Chiến thắng giải tỏa của Groenwegen

Cuối cùng thì, Dylan Groenewegen (Hà Lan, Jumbo-Visma) cũng tìm được chiến thắng để giải tỏa cảm xúc, khi anh cán đích đến ở chặng đua thứ 7 của Tour de France 2019, từ Belfort đi Chalon-sur-Saone (lộ trình dài 230 kilomet), ở vị trí số 1, bằng khoảng cách cực kỳ mong manh, chỉ được phân định bằng hình ảnh chụp lại, so với Caleb Ewan, rồi Peter Sagan…

Dylan Groenwegen trên bục nhận giải
Dylan Groenwegen trên bục nhận giải

Gặp tai nạn ngay trong chặng đua đầu tiên, ở kilomet cuối cùng, đã khiến cho Groenewegen và đội đua Jumbo-Visma suýt phá sản mọi kế hoạch. Rất may, “quân bài dự trữ” Mike Teunissen đã phát huy tác dụng, giúp đội đua Hà Lan có 2 chiến thắng chặng mở màn và giữ Áo vàng sau 2 chặng đầu tiên.

Tuy nhiên, ở chặng đua thứ 3, Áo vàng đã đổi chủ, Teunissen không còn là nhân tố bất ngờ với những tay đua của các đội đua còn lại. Vậy thì, đây chính là thời điểm để Groenewegen tìm lại vị trí cua-rơ hạt nhân của mình, và anh đã không phụ lòng các đồng đội khi giành chiến thắng nghẹt thở tại Chalon-sur-Saone.

Thực chất thì, ở cú nước rút tốc độ sát đính đến, Groenewegen đã phải đổi làn đua vài lần, vì đám đông dẫn đầu là rất lộn xộn và đầy rẫy những hảo thủ chuyên đua nước rút tốc độ. Cho dù buộc phải tung cú nước rút từ một khoảng cách xa hơn bình thường, nhưng cuối cùng, cua-rơ 26 tuổi quê ở Amsterdam vẫn đủ sức vượt qua Ewan (Australia, Lotto-Soudal) và “Siêu” Sagan với khoảng cách siêu nhỏ.

Kết quả này là một thất bại cay đắng dành cho tay đua nước rút người Ý - Elia Viviani. Tuy được hộ tống bởi cả nhóm đông các tay đua Deceuninck-Quick Step, nhưng cú tăng tốc từ khoảng cách 800 mét của vẫn bị cản trở bởi cả tốp đông và anh này chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 6, chưa thể có chiến thắng thứ 2.

Groenewegen cho biết sau chiến thắng chặng thứ 4 ở đường đua Tour de France nói chung: “Mỗi khi tôi đua nước rút tốc độ chống lại Ewan, thì khoảng cách luôn là rất sát sao. Anh ấy là một chuyên gia đua nước rút cực giỏi, nhưng hôm nay, tôi đã có thể đánh bại được anh ấy và tôi hạnh phúc với kết quả”.

“Trong ngày thi đấu đầu tiên, tôi đã ngã xe rất nặng và những ngày sau đó thì thật sự tệ hại, tuy vậy, kể từ ngày hôm qua, tôi đã cảm thấy tốt trở lại. Trong chặng đua của ngày hôm nay, đội đua của tôi đã thi đấu tận sức cho tôi và chúng tôi đã giành chiến thắng. Vì thế, tôi rất hạnh phúc với chiến thắng”, Groenewegen nói.

“Chúng tôi đã vượt lên dẫn đầu từ rất sớm, điều đó là rất tốt. Đó là đoạn nước rút cực kỳ khó khăn với những khúc cua sôi động, sau đó chúng tôi tiến sát và đấu với nhau ở khoảng cách 500 mét. Nhưng tôi đã thoát ra và ở khoảng cách 250 mét cuối cùng, tôi thấy Caleb đang tiến lại, nhưng như vậy là quá đủ”, Groenwegen nói.

Với kết quả này, Giulio Ciccone (Italia, Trek-Segafredo) vẫn giữ được Áo vàng qua chặng thứ 2 với khoảng cách rất mong manh, chỉ là 6 giây so với Julian Alaphilippe (Pháp, Deceuninck-Quick Step). Tạm xếp ở vị trí thứ 3 chính là Dylan Teuns (Bỉ, Bahrain-Merida), hiện đang thua Ciccone đến 32 giây.

Ở bảng xếp hạng Áo xanh lá cây Vua thắng chặng vẫn thuộc về “Siêu” Sagan”. Tay đua người Slovakia đang có 177 điểm, nhiều hơn người xếp thứ nhì là Sonny Cobrelli (Italia, Bahrain-Merida) những 56 điểm. Trong khi đó, Viviani đang xếp ở vị trí thứ 3 với 117 điểm, ít hơn Sagan những 60 điểm.

Các hình ảnh về chiến thắng của Groenwegen
Tour de France: Chiến thắng giải tỏa của Groenwegen ảnh 1
Tour de France: Chiến thắng giải tỏa của Groenwegen ảnh 2
Tour de France: Chiến thắng giải tỏa của Groenwegen ảnh 3
Tour de France: Chiến thắng giải tỏa của Groenwegen ảnh 4

Tin cùng chuyên mục