Tour de France 2017: Khát khao của Froome

Dù đã 3 lần giành Áo vàng Tour de France, đối với Chris Froome (Anh quốc, Sky), cứ mỗi kỳ Grand Tour trên đất Pháp diễn ra, anh lại cảm thấy khao khát như thể đây là giải đấu đầu tiên.
Chris Froome khát khao thắng Áo vàng Tour de France thứ 4.
Chris Froome khát khao thắng Áo vàng Tour de France thứ 4.
Với cảm thấy đầy động lực như thể, anh vẫn chưa từng giành được một danh hiệu Tour de France nào cả ở trong quá khứ. Có lẽ, đó chính là yếu tố để tay đua lừng danh người Anh này vẫn cháy bỏng ngọn lửa khát khao và trở thành một tượng đài lớn ở giải đấu Vòng quanh nước Pháp trong 2 tuần lễ.

“Sự khát khao chưa bao giờ trở nên ít đi trong tim tôi”, Froome bày tỏ khi đội đua Sky và anh đã sẵn sàng cho một thách thức mới ở kỳ giải Tour de France 2017, “Tôi vẫn tràn đầy động lực như bất kỳ lúc nào. Thậm chí, tôi còn có nhiều khát khao hơn cho giải đấu lần này, đó là vì cái tham vọng giành chiếc Áo vàng Tour de France lần thứ 4 trong sự nghiệp. Đó cũng sẽ là một thách thức vô cùng to lớn, vì đẳng cấp của các đại kình địch của tôi đang lớn dần theo thời gian và hơn nữa, lộ trình đường đua của giải đấu năm nay không hề dễ dàng. Tôi ở đây với cùng động lực như những lần tham dự Tour de France trong quá khứ, nếu không muốn nói là còn có động lực lớn hơn nữa”.

Froome đã quay trở lại thi đấu từ hồi tháng 2 năm nay, nhưng anh vẫn chưa giành được một danh hiệu nào trong mùa này. Nếu tính từ lần đăng quang cuối cùng, ngôi vô địch ở Tour de France 2016, Froome đã trải qua đúng 1 năm trời khô hạn danh hiệu cá nhân. Ở Criterium du Dauphine năm nay, anh chỉ giành hạng 4 chung cuộc và chơi rất chật vật, dù ở giải đấu này hồi năm ngoái, anh đã giành Áo vàng và tạo ra một bước đệm hoàn hảo cho Tour de France. Phong độ nghèo nàn của Froome trong mùa này chính là một dấu hỏi lớn. Nhưng Froome vẫn rất tự tin: “Đến với Tour de France mà có được một chiến thắng trong tay sẽ là rất tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn đang rất tự tin khi nghĩ về 3 lần giành Áo vàng trong quá khứ. Khi tôi cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ rất tự tin. Hiện tại, tôi cảm giác tôi đang ở đúng vị thế mà tôi cần. Giải đấu ở Dauphine chính là thứ mà tôi cần để cảm nhận thêm về nhịp điệu thi đấu mới, dù có giành chiến thắng ở đây hay là không. Tôi đang rất tươi tắn và sẽ sẵn sàng cho 3 tuần lễ sắp tới”.

Tin cùng chuyên mục