Tour de France 2017: Froome đăng quang lần thứ 4

Chris Froome (Anh quốc, Sky) đã đăng quang ngôi vô địch Tour de France lần thứ 4 trong vòng 5 năm trở lại đây, sau khi giải đấu bước vào chặng đua cuối cùng với đích đến tại Champ-Elysees.
Chris Froome chia sẻ niềm vui với con trai của mình.
Chris Froome chia sẻ niềm vui với con trai của mình.
Dylan Groenewegen (Hà Lan, LottoNL-Jumbo) đã đánh bại Andre Greipel (Đức, Lotto-Soudal) và Edvald Boasson Hagen (Na Uy, Dimension Data) để trở thành người giành chiến thắng chặng cuối cùng ở Tour de France 2017. Với kết quả này, những gì xảy ra trong quá khứ không thể thay đổi kết quả Áo vàng trên bảng Tổng sắp cá nhân. Với khoảng cách 54 giây so với Rigoberto Uran (Colombia, Cannondale-Drapac), Froome đã thắng chiếc Áo vàng thứ 4, nhưng anh phải thừa nhận, đây là chiến thắng khó khăn nhất mà anh từng phải trải qua ở kỳ giải Grand Tour trên đất Pháp.

“Tôi muốn cám ơn những đồng đội của tôi, đội đua Sky. Tôi sẽ không thể đoạt được danh hiệu này nếu không có các bạn. Có và không có chiếc xe đua, sự hiến dâng và khát khao của các bạn có nghĩa là đây là một đội đua đoàn kết và tôi cảm thấy tự hào khi được trở thành một phần của đội đua này. Đây chắc chắn là một giải đua khó khăn nhất, thách thức nhất mà tôi từng phải trải qua ở Tour de France. Màn trình diễn ấn tượng của các đối thủ đã thúc ép tôi, khiến tôi trải qua nhiều khó khăn hơn so với trước đây. Vì thế, tôi muốn tán dương những cua-rơ về tinh thần thể thao tươi đẹp mà họ đã thể hiện trong 3 tuần lễ ở đây. Chúng tôi đã thi đấu đối đầu với nhau, chúng tôi trải qua khó khăn cùng với nhau, nhưng điều quan trọng nhất chính là tình bạn, tình bằng hữu trong cả đoàn đua”, Froome hạnh phúc tâm sự.

Với chiến thắng mới nhất, Froome chỉ còn cách 1 danh hiệu để gia nhập hàng ngũ của các cua-rơ huyền thoại, những người đã 5 lần giành Áo vàng Tour de France, như là Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault và Miguel Indurain. “Quả là một vinh dự, khi thậm chí được nhắc đến bên cạnh những tên tuổi đã đi vào lịch sử của Tour de France. Tôi sẽ không bao giờ quên ý nghĩa của việc được khoác lên mình chiếc Áo vàng danh giá này. Đó quả là một đặc ân tuyệt vời, và được đứng ở đây như là nhà tân vô địch của Tour de France cũng là một đặc ân như vậy. Mỗi khi tôi thắng Tour de France, đó đều là độc nhất vô nhị, cảm giác là rất khác biệt. Năm nay sẽ được nhớ đến rất lâu bởi vì đó là một cuộc chiến đấu đầy khó khăn và chiến thắng đã diễn ra với một khoảng cách rất sát sao, một khoảng cách nhỏ bé”, Froome cho biết.

Kết quả chung cuộc

- Áo vàng Tổng sắp cá nhân: 1-Chris Froome (Anh quốc, Sky) 86 giờ 20 phút 55 giây, 2-Rigoberto Uran (Colombia, Cannondale-Drapac) +54 giây, 3-Romain Bardet (Pháp, Ag2r-La Mondiale) +2 phút 20 giây

- Áo xanh lá cây Vua thắng chặng: 1-Michael Matthews (Australia, Sunweb) 370 điểm, 2-Andre Greipel (Đức, Lotto-Soudal) 234 điểm, Edvald Boasson Hagen (Na Uy, Dimension Data) 220 điểm.

- Áo trắng chấm đỏ Vua leo núi: 1-Warren Barguil (Pháp, Sunweb) 169 điểm, 2-Primoz Roglic (Slovenia, LottoNL-Jumbo) 80 điểm, 3-Thomas de Gendt (Bỉ, Lotto-Soudal) 64 điểm

- Áo trắng Tay đua trẻ xuất sắc nhất: 1-Simon Yates (Anh quốc, Orica-Scott) 86 giờ 27 phút 9 giây, 2-Louis Meintjes (Nam Phi, UAE Team Emirates) +2 phút 6 giây, 3-Emanuel Buchman (Bora-Hansgrohe) +27 phút 7 giây

 - Tổng sắp đồng đội: 1-Đội đua Sky: 259 giờ 21 phút 6 giây, 2-Đội đua Ag2r-La Mondiale: +7 phút 14 giây, 3-Đội đua Trek-Segafredo: +1 giờ 44 phút 16 giây

Tin cùng chuyên mục