Tottenham thấy hy vọng tốp 4 bị cản trở khi hòa West Ham

Brennan Johnson đã mang lại cho Tottenham một khởi đầu lý tưởng tại sân London, nhưng đội khách cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội vượt qua Aston Villa trong cuộc đua giành suất dự Champions League sau khi phải chịu trận hòa 1-1 trước West Ham.

Kurt Zouma đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 giữa West Ham và Tottenham.
Kurt Zouma đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 giữa West Ham và Tottenham.

Tottenham biết rằng một chiến thắng đủ lớn sẽ giúp họ vượt qua Aston Villa ở vị trí thứ 4 về hiệu số bàn thắng bại. Và điều đó có vẻ như có thể xảy ra khi đội khách sớm vươn lên dẫn trước sau khi Timo Werner vượt qua Vladimir Coufal và chuyền cho Johnson để chuyển hóa thành bàn thắng từ cự ly gần ở phút thứ 5. Nhưng HLV Ange Postecoglou đã tỏ ra thất vọng khi quả phạt góc của Jarrod Bowen được Kurt Zouma không bị ai kèm đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 19.

West Ham thậm chí có thể giành chiến thắng nếu Michail Antonio tàn nhẫn hơn với cơ hội trong hiệp hai, khi tiền đạo này sút thẳng vào thủ môn Guglielmo Vicario trong thế đối mặt. Cả hai bên đều có thể giành chiến thắng trong thời gian bù giờ khi Destiny Udogie sút thẳng vào Lukasz Fabianski từ trong vòng cấm, còn Bowen sút chệch cột dọc. Kết quả hòa này có nghĩa Tottenham vẫn kém 2 điểm so với vị trí thứ 4 của Aston Villa - đội sẽ làm khách tại Man.City vào thứ Tư - và hơn 9 điểm so với đội xếp thứ 6 là Man.United - đội sẽ đối đầu với Chelsea vào thứ Năm.

Khi được hỏi liệu kết quả này có tốt hay không, HLV Ange Postecoglou của Tottenham nói: “Tôi không nghĩ về điều đó. Tôi luôn xem liệu nó có tiến bộ đối với chúng tôi không? Đó có phải là màn trình diễn cho thấy chúng tôi đang phát triển không? Tôi nghĩ là vậy. Tổ chức của chúng tôi đã thi đấu xuất sắc tối nay với Bissouma, và bạn nhìn vào bộ tứ tấn công của họ, họ sẽ gây rắc rối cho bất kỳ ai. Bạn muốn giành chiến thắng trong các trận bóng đá, nhưng cũng đủ để tôi nói rằng đó là một đội đang đi đúng hướng”.

Ange Postecoglou.jpg
HLV Ange Postecoglou của Tottenham than phiền về sự thiếu hiệu quả các các tiền đạo.

Nhưng nhà cầm quân người Australia than phiền về sự thiếu hiệu quả các các tiền đạo: “Phần lớn, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Đó là một nơi khó khăn để đến, họ lùi sâu và gây khó khăn cho bạn, điều mà bạn biết là bạn phải bình tĩnh trong cách tiếp cận và thực sự kỷ luật. Phần lớn chúng tôi đã xử lý nó rất tốt. Chúng tôi để thủng lưới từ một tình huống cố định, nhưng nhìn chung, chúng tôi đã xử lý tốt các tình huống cố định của mình. Phần ba phía trước thiếu một chút suy nghĩ rõ ràng. Chúng tôi đã vào được một số khu vực tốt và lẽ ra có thể đạt được kết quả tốt hơn nhiều, nhưng với lối chơi chung của chúng tôi, tôi thực sự hài lòng”.

West Ham vẫn đứng thứ 7 và HLV David Moyes hài lòng với thành tích bất bại của West Ham trước Tottenham mùa này: “Cuối cùng thì trận hòa có lẽ là công bằng. Chúng tôi đã làm được nhiều điều tốt một lần nữa, thể hiện nhiều điều tốt trong phòng ngự đêm nay hơn so với những gì chúng tôi đã thể hiện vào cuối tuần. Chúng tôi đã phòng ngự quyết liệt và kiên cường hơn nhiều. Nhìn chung, nếu bạn cho tôi 4 điểm trước Spurs mùa này, tôi sẽ bắt tay bạn và nói lời cảm ơn rất nhiều. Nhìn chung, một kết quả thực sự tốt trước Tottenham mùa này”.

Tin cùng chuyên mục