Tottenham đã thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà trước Wolves tại Premier League vào Chủ nhật. Gà trống đã không thể đáp trả được hai bàn thuan trong hiệp 1, khi mà những sai lầm của hàng thủ thật đáng trách, trong lúc hàng công tịt ngòi một cách đáng sợ
Harry Kane tịt ngòi khi Tottenham thua 0-2 trên sân nhà
Sau Southampton, giờ đến Wolves, Tottenham đã thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà ở Bắc London. Raul Jimenez giúp Wolves khởi đầu hoàn hảo ở phút thứ 6 với quả vô-lê thành bàn sau khi thủ môn Hugo Lloris cản phá một cách yếu ớt cú sút của Leander Dendoncker. Thực tế là sau cú sút xa của Ruben Neves, Lloris đã xuất sắc đỡ bóng ra, Dendoncker lập tức sút bồi và với quả sút không căng, lẽ ra Lloris có thể bắt dính, nhưng anh lại chọn đấm bóng, để Jimenez dứt điểm trong khu cấm.
Phải nói đó là một bàn thua xấu xí khi các hậu vệ Tottenham đứng yên như trời trồng, để các mũi nhọn Wolves mặc sức dứt điểm. Nhưng điều tồi tệ hơn đến với Tottenham khi họ thủng lưới bàn nữa ở phút 18. Lloris một lần nữa gây khó cho đồng đội Ben Davies với đường chuyền ngang hơi quá lực, khiến hậu vệ phải giật mình phá bóng lên, trao quyền sở hữu cho Wolves. Cú sút của Daniel Podence đã được Davinson Sanchez đưa vào cột dọc trước khi Dendoncker đá bồi cận thành.
Son Heung-mim bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn
Sau một màn trình diễn kém cỏi trong hiệp một, Tottenham đã dồn ép trong hiệp 2, nhưng vô ích. Chất lượng tấn công của họ cũng thiếu nhiều như ở hàng thủ, khi Son phung phí một số cơ hội tốt. Kane cũng nhạt nhòa trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Wolves vượt hơn Tottenham 1 điểm để leo lên vị trí thứ 7. Họ hiện đã giành được 4 trận thắng liên tiếp trên sân khách lần đầu tiên kể từ năm 1980.
Đội bóng của Antonio Conte, bị la ó suốt thời gian dài của trận đấu, đã rơi xuống vị trí thứ 8, kém 4 điểm so với vị trí dự Champions League.
HLV của Liverpool, Arne Slot đã bác bỏ ý kiến cho rằng các cầu thủ của Newcastle khát khao hơn trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ Nhật, nhưng thừa nhận đội của HLV Eddie Howe xứng đáng giành chiến thắng.
Sau 70 năm dài chờ đợi, Newcastle đã chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu lớn. CLB được Saudi Arabia hậu thuẫn đã đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 tại Wembley vào Chủ Nhật để giành lấy chiếc Cúp Liên đoàn Anh.
Arsenal đã đánh bại đối thủ London Chelsea với tỷ số 1-0 để giành chiến thắng đầu tiên sau 4 trận đấu Premier League. Quả đánh đầu thành bàn của tiền đạo Mikel Merino đã duy trì hy vọng mong manh cho Pháo thủ trong việc bắt kịp đội đầu bảng Liverpool.
Hậu vệ Andy Robertson tiết lộ rằng thông điệp từ HLV Arne Slot trong cuộc họp đầu tiên với đội hình đội Liverpool đã truyền cảm hứng cho Lữ đoàn đỏ đến chiến dịch thành công. Nhà cầm quân người Hà Lan tuyên bố ông mong đợi các danh hiệu ngay lập tức, không phải sự chuyển giao từ triều đại của Jurgen Klopp.
Hậu vệ Diogo Dalot khẳng định rằng Man.United cuối cùng cũng đang cho thấy sự tiến bộ dưới thời HLV Ruben Amorim, bằng chứng là đội đã giành quyền vào tứ kết Europe League sau chiến thắng có tổng tỷ số 5-2 thuyết phục trước Real Sociedad.
Man.City đã bỏ lỡ cơ hội trở lại tốp 4 Premier League khi họ bị Brighton cầm hòa 2-2 tại sân Etihad vào thứ Bảy, trong một trận đấu mà HLV Pep Guardiola cũng đã có một quyết định khó hiểu nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Trận chung kết Carabao Cup mang đến cho tiền đạo thường tạo ra các tình huống vui nhộn và thất thường của Liverpool cơ hội ghi tên mình vào huyền thoại câu lạc bộ
Arsenal gần đây đã có một vài màn trình diễn thiếu sắc bén, nhưng Declan Rice đang hỗ trợ bằng cách di chuyển vào các vị trí tấn công hơn. Vậy anh có thể tạo ra bao nhiêu khác biệt?
Trận chung kết cúp Liên đoàn năm nay diễn ra muộn hơn thường lệ do lịch thi đấu bóng đá Anh bị điều chỉnh để phù hợp với định dạng mới của Champions League. Trận đấu tại sân Wembley, nơi Liverpool – đội giữ kỷ lục vô địch giải đấu – đối đầu với Newcastle United, một đội chưa từng nâng cao chiếc cúp này.
Tiếp đón Brentford trong khuôn khổ vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, Bournemouth đã phải nhận trận thua 1-2. Trong khi đó, Everton của HLV David Moyes thoát hiểm ở những phút cuối cùng trước West Ham để tiếp tục mạch bất bại.
Tiền vệ Bruno Fernandes vừa phá 2 kỷ lục Europa League khi Man United ngược dòng đánh bại Real Sociedad với tỷ số 4-1 ở lượt về vòng 1/8. Đầu tiên là việc anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất từ phạt đền tại giải đấu này (10 bàn). Và kỷ lục tiếp theo là tổng số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất lịch sử Europa League (41 lần), bao gồm 24 bàn thắng và 17 pha kiến tạo tại giải đấu hạng 2 của châu Âu.
Với bàn thắng mới nhất vào lưới Brighton hôm thứ Bảy, Erling Haaland đã ghi bàn và kiến tạo 100 bàn thắng tại Premier League. Anh là cầu thủ đầu tiên làm được điều này trong vòng chưa đầy 100 lần ra sân, đạt được cột mốc này chỉ sau 94 trận.
Erling Haaland và Omar Marmoush đã ghi bàn giúp chủ nhà Manchester City dẫn bàn, nhưng Brighton đã 2 lần gỡ hòa để làm hỏng cơ hội chen chân vào top 4 của thầy trò Pep Guardiola.
Trung vệ Ruben Dias của Man.City cho biết những bản hợp đồng mới của CLB vào tháng 1, cả trong tương lai, sẽ rất “khát” thành công và họ sẽ là nhân tố quan trọng giúp đội chủ sân Etihad khơi lại sự khao khát của chính mình.
Lần cuối cùng câu lạc bộ này tham gia giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, vào năm 1980, họ là nhà đương kim vô địch. Bây giờ, họ đang trên đường tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Dù không hoàn toàn đạt tới tầm vóc của chiến tích vô địch lịch sử của Leicester City năm 2015-16, nhưng nếu Forest giành vé dự Champions League mùa này, đó chắc chắn sẽ là bất ngờ lớn nhất tại Premier League kể từ đó.
Trung vệ Virgil van Dijk thừa nhận đã sẵn sàng tâm lý rằng tương lai của anh sẽ không rõ ràng trước khi mùa giải này kết thúc, nhưng đội trưởng của Liverpool tuyên bố không hề lo lắng và chỉ tập trung giúp đội thành công.
Vòng đấu 29 sẽ chứng kiến tám trận đấu diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, với chỉ 16 đội ra sân do trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa Liverpool và Newcastle . Năm trận đấu vào thứ Bảy bao gồm một cuộc đối đầu thú vị giữa Manchester City và Brighton. Nhà ĐKVĐ chỉ hơn đối thủ của họ một điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu đáng chú ý nhất tuần diễn ra vào Chủ nhật, khi Arsenal đối đầu với Chelsea trong một trận derby London, với cả hai đội đều nằm trong top 4 .
HLV Arne Slot xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi vì công việc xuất sắc mà ông đã làm kể từ khi đến Anfield. Tiền đạo Mohamed Salah – người đã ghi 25 bàn và kiến tạo 17 pha kiến tạo tại giải đấu tính đến thời điểm này – cũng sẽ được tôn vinh xứng đáng cho một mùa giải cá nhân xuất sắc. Ngay cả người tiền nhiệm Jürgen Klopp, cũng xứng đáng được khen ngợi vì để lại một đội hình có khả năng tỏa sáng khi ông ra đi. Nhưng những người đứng sau hậu trường, cũng sẽ xứng đáng nhận lời khen ..
Pep Guardiola đã phản pháo lại lời chỉ trích của Fabio Capello rằng ông đã phá hỏng bóng đá thế giới, tuyên bố rằng "Tôi không đủ giỏi" để làm điều đó.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu