Tottenham bổ nhiệm ai thay Conte? Đừng là Pochettino?

Antonio Conte không thể tiếp tục với dự án của mình tại Tottenham là chuyện đương nhiên, nhưng cái cách mà Tottenham xử lý “vấn đề Conte” sẽ quyết định đến triển vọng trong tương lai của đội bóng này bởi họ đã mắc vài sai lầm, bao gồm cả việc ký hợp đồng với Conte.
Julian Nagelsmann và Mauricio Pochettino trong danh sách ứng viên thay Conte.
Julian Nagelsmann và Mauricio Pochettino trong danh sách ứng viên thay Conte.

Một loạt các dự đoán về người sẽ được chọn để thay Conte đã được giới truyền thông và các hãng cá cược đưa ra. Cựu HLV Bayern Munich vừa mới mất việc Julian Nagelsmann đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng có một điểm chung khác, đó là sự xuất hiện của “người cũ” Mauricio Pochettino trong danh sách tiềm năng. Điều này cho thấy Tottenham không có quá nhiều lựa chọn.

Cụ thể, nhà cái này đưa ra tỉ lệ cược 10/11 (đặt 11 ăn 10) cho khả năng Nagelsmann sẽ sớm được Tottenham bổ nhiệm. Theo Sky Sports, chiến lược gia 35 tuổi người Đức đã có những trao đổi trực tiếp với chủ tịch Levy của đội bóng thủ đô London. Nagelsmann được ví là “Tiểu Mourinho”. Ông có rất nhiều tư tưởng mới mẻ về chiến thuật - điểm mạnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đây là điểm mà chủ tịch Levy rất thích ở HLV người Đức. Xếp sau Nagelsmann là người từng ngồi tạm quyền HLV Ryan Mason, “người cũ” Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Roberto de Zerbi… Nhưng có một vấn đề khá lớn hiện nay đối với ứng viên Nagelsmann đó là Real dường như cũng có ý thích, đặc biệt là khả năng Ancelotti chuyển sang cầm quân đội tuyển Brazil ngày một lớn.

Vậy có nên là Pochettino hay không khi mà dường như chẳng ai làm tốt hơn ông tại Tottenham cả. Chủ tịch Levy có thể lấy lòng những người ủng hộ bằng cách tái bổ nhiệm lại một chiến lược gia nổi tiếng của đội trong quá khứ. Giống như Newcastle của Keegan vào giữa những năm 90, Tottenham của Pochettino dù không có danh hiệu nhưng vẫn được xem là thành công. Pochettino xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn, bởi ông thiếu 1 hoặc 2 ngôi sao để giành những danh hiệu lớn nhất trong giai đoạn 2016-2019. Chủ tịch Levy chẳng bỏ ra đồng nào ở 2 trong 3 kỳ chuyển nhượng trước khi Pochettino ra đi. Đội bóng chủ yếu vận hành trên những gì mà nhà cầm quân người Argentina đã xây dựng, xung quanh một Harry Kane còn rất trẻ. Nhưng giờ đây, những trụ cột của Tottenham đã lớn tuổi, những gì tốt đẹp nhất, phiêu lưu nhất và dễ chấp nhận thực tại nhất cũng đã rời khỏi họ. Pochettino không thể bắt đầu lại với những thứ đã cũ ấy.

Nhưng Chủ tịch Levy giờ mà bổ nhiệm Pochettino thì chẳng khác nào phải làm lại từ đầu.

Nhưng Chủ tịch Levy giờ mà bổ nhiệm Pochettino thì chẳng khác nào phải làm lại từ đầu.

Sau khi Mourinho rời đi năm 2021, Levy từng nói: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc về việc phải chọn một người có khả năng phản ánh những giá trị của đội bóng, đồng thời trở lại với phong cách chơi bóng mà chúng tôi được biết tới: Phóng khoáng, tấn công và giải trí”. Vậy mà ông ta lại chiêu mộ Nuno Espirito Santo, người được cho là thiên về phòng ngự hơn cả “sư phụ” Mourinho. Sau đó là Conte, người chưa bao giờ được xem là HLV của nghành giải trí.

Phải chăng giờ đây, Tottenham lại tiếp tục hi sinh ham muốn danh hiệu để quay lại tìm một HLV sẽ thực hiện lời hứa của chủ tịch Levy, đó là chơi bóng theo phong cách người hâm mộ khao khát. Nhưng tái bổ nhiệm Pochettino chẳng khác gì thừa nhận sai lầm khi sa thải ông. Và những kiểu sai lầm như vậy sẽ còn tiếp diễn đến đâu khi mà dàn lãnh đạo của Tottenham vẫn như cũ. Đội bóng này bao năm qua đúng là vẫn làm việc với tư duy của một đội bóng nhỏ dưới thời chủ tịch Levy, trong khi vẫn đòi hỏi phải có danh hiệu. Đó là lý do dù mời nhiều HLV lớn về dẫn dắt trong vài mùa qua, nhưng họ vẫn trắng tay.

Còn nhớ, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Tottenham mang về 6 bản hợp đồng để “Conte có thể mang chức vô địch về”. Nhưng thực chất chỉ có hai người. Đó là Richarlison và Bissouma. Còn lại là hai bản hợp đồng tự do, 1 bản hợp đồng mượn và một không phải là người Conte muốn (hậu vệ Djed Spence). Trong khi Arsenal lại nhắm vào những cầu thủ từng vô địch Ngoại hạng như Gabriel Jesus và Zinchenko từ Man.City. Họ là chìa khóa của sự thay đổi, còn trong tay Conte là những cầu thủ đá thì ít, chấn thương thì nhiều, mức độ cống hiến là con số 0.

Giờ mà bổ nhiệm Pochettino, thì chẳng khác nào làm lại từ đầu. Nghe thì hay thật nhưng không giống một đội bóng có tham vọng chút nào.

Tin cùng chuyên mục