Giống như bao lần trước, giới báo chí thường dành cho các cầu thủ kiều bào về nước “thử việc” những sự đón tiếp nồng nhiệt. Sân bay Nội Bài 11 giờ 30 trưa ngày 8-7 có rất đông phóng viên thể thao, ước tính hơn 30 người và họ thật sự “chuyển động” khi Tony Lê Hoàng, cầu thủ U-19 hai năm liền được bầu xuất sắc nhất Ba Lan bước ra khỏi khu cách ly.

Tony Lê Hoàng dưới màu áo U-19 Legia Warszawa.
Ấn tượng đầu tiên mà những người chứng kiến nhận định là nét linh lợi, tố chất rắn rỏi của Tony Lê Hoàng. Anh nói: “Khí hậu nóng, khác rất nhiều so với ở Ba Lan và việc thích nghi với môi trường mới là điều rất khó khăn đối với tôi”.
Chơi vị ở vị trí tiền vệ trung tâm nên không đòi hỏi vóc dáng to lớn, Tony Lê Hoàng đã được 2 CLB nhà nghề tại Ba Lan mời ký hợp đồng, trong đó có Legia Warszawa. Sinh năm 1986, Tony Lê Hoàng (tên thật Nguyễn Hoàng Việt) gia nhập đội trẻ Legia Warszawa năm 1977, cùng đội U 14 CLB này đoạt huy chương đồng Dana Cup (giải U 15 qui tụ 32 CLB thế giới) tại Đan Mạch, vô địch giải U 19 Ba Lan năm 2004.
Dự kiến, Hoàng sẽ ra sân tập cùng CLB Hòa Phát Hà Nội và khi đội U 23 Việt Nam tập trung, anh sẽ tham gia tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Alfred Riedl.
Trước khi lên máy bay về nước, Tony Lê Hoàng đã dành cho BBC cuộc trả lời phỏng vấn ngắn về bối cảnh của cuộc thử sức lần này.
LINH GIAO