Mùa hè chuyển nhượng tại Liga rốt cục đã khép lại. Trong ngày cuối cùng, 16 bản hợp đồng đã được thông qua nhưng số lượng đó cũng không đủ để cứu vãn cho một mùa chuyển nhượng kém hấp dẫn. Atletico và Real Madrid không còn bạo chi như năm ngoái. Chỉ một mình Barca là tung hoành để cải tổ đội bóng.
“Siêu kinh điển” trong chuyển nhượng: Thắng bại đã rõ
Hai năm trắng tay và hàng loạt trụ cột dường như không còn khát vọng cống hiến cho đội bóng đã khiến Chủ tịch Joan Laporta quyết định có một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở mùa hè này. Cùng với tân HLV Josep Guardiola, hàng loạt gương mặt mới đã được đưa về sân Nou Camp, trong đó chủ yếu là ở các vị trí phòng ngự (Daniel Alves, Gerard Pique, Martin Caceres) và tiền vệ (Seydou Keita, Alexander Hleb).
Với hơn 80 triệu euro chi cho việc tăng cường đội ngũ, Barcelona là đội bóng chi nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng này ở Liga, thậm chí cả 3 cầu thủ đắt giá nhất cũng thuộc về họ là Alves (29,5 triệu euro), Caceres (16,5 triệu) và Hleb (15 triệu).
Tuy chi khá mạnh tay nhưng ngân sách của Barca cũng không quá thâm hụt khi thu về được một khoản kha khá từ tiền bán Ronaldinho, Deco, Zambrotta cũng như giảm được gánh nặng đến từ số tiền lương khổng lồ của các ngôi sao này.
Còn quá sớm để kết luận Barca có thành công hay không nhưng với những tân binh còn rất trẻ và tài năng, đội bóng xứ Catalonia đã có một kỳ chuyển nhượng hợp lý và đầy hứa hẹn.

Daniel Avles, hợp đồng đáng chú ý nhất của Barca mùa này
Trái ngược với sự đầu tư rầm rộ của đội bóng kình địch cũng như truyền thống của mình, Real Madrid đã không thực hiện được bất cứ một vụ chuyển nhượng đình đám nào. Những tưởng sự im lặng suốt một thời gian dài của Real là để âm thầm chuẩn bị cho thương vụ tốn nhiều giấy mực Cristiano Ronaldo, nhưng kết cục là họ đã phải thất bại trước sự kiên định từ phía Man.United.
Mất quá nhiều thời gian cho vụ Ronaldo, Real đã không kịp xoay sở cho các phương án dự phòng. Mọi mục tiêu của họ đều thất bại: Diego Capel, Santi Carzola hay David Villa đều quyết định gắn bó với đội bóng cũ. Sự bổ sung đáng chú ý duy nhất của “Kền kền trắng” là tiền vệ Rafael Van der Vaart. Nhưng liệu như thế đã đủ cho tham vọng giành được Champions League lần thứ 10?
Atletico mua nhiều nhưng chi ít
- Tổng cộng đã có 246 triệu euro được các CLB Liga đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa này, tức không bằng một nửa mùa trước (538,7 triệu euro). Thị trường mùa này mở ra đầy hứa hẹn khi Barca và Villarreal tiến hành mua sắm từ rất sớm. Nhưng do sự thận trọng khó hiểu của Real Madrid, chính sách chuyển nhượng khôn ngoan của Atletico cũng như cuộc khủng hoảng tài chính tại Valenica đã khiến cho tổng giá trị các hợp đồng chuyển nhượng năm nay giảm thiểu đáng kể. |
Atletico Madrid cũng năng động trên thị trường như mọi năm nhưng lần này họ đã biết chi tiêu một cách hợp lý hơn. Suốt cả mùa hè, Atletico chỉ chi 20 triệu euro (ít hơn 55 triệu so với năm ngoái) và khôn khéo chiêu mộ những cầu thủ chất lượng vừa hết hạn hợp đồng hoặc đi mượn như Tomas Ujfalusi, Ever Banega, HLV Aguirre có được đội hình đồng đều với 2 cầu thủ chất lượng cho mỗi vị trí.
Ujfalusi, Heintiga, Coupet sẽ khắc phục cho điểm yếu ở hàng phòng ngự, Banega, Assuncao tăng chất thép cho hàng tiền vệ còn Sinama Pongolle bổ sung tốc độ cho hàng công vốn đã rất mạnh. Atletico Madrid hoàn toàn có thể thách thức 2 đại gia Barcelona và Real Madrid.
Trong các đội bóng cạnh tranh cho ngôi vô địch, Sevilla và Villarreal vẫn dựa trên bộ khung cũ và chỉ tăng cường thêm một số cầu thủ trẻ và rẻ nhằm có thể chinh chiến trên nhiều mặt trận.
Riêng Valencia vì tình hình tài chính hạn hẹp, họ không có bất cứ gương mặt mới nào. Nhưng có hề chi vì David Silva và David Villa chính là 2 hợp đồng tốt nhất của họ. Thật vậy, trong tình hình tài chính ngày càng bi đát, trong cơn lũ lôi kéo từ các CLB giàu có, việc Villa và Silva quyết tâm gắn bó với sân Mestalla cũng có thể được xem như những cuộc tăng cường.
Bán: thị trường chính là nước Anh
Không ít những ngôi sao đã rời Tây Ban Nha nhưng chủ yếu là do họ đã không còn phong độ (như Ronaldinho, Zambrotta, Deco) hay bị thất sủng (Julio Baptista, Reyes). Tuy nhiên điểm nổi bật nhất trong các thương vụ bán ở Liga năm nay là rất nhiều cuộc chuyển nhượng cho các đối tác của nước Anh.
Có lẽ sau thành công của Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Fernando Torres, Martin Petrov… cũng như được ưu đãi bằng những mức lương hậu hĩnh, các cầu thủ đến từ La Liga tin rằng mình cũng có thể thành công ở giải bóng đá vốn thiên về thể lực này.
Albert Riera đặt chân đến Liverpool, Newscastle có Coloccini và Xisco, Giovani dos Santos thử sức ở Tottenham… và đình đám nhất phải là gã nhà giàu mới nổi Man.City bất ngờ có được tiền đạo tài năng Robinho của Real Madrid ngay trước thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng kỷ lục của mùa hè năm nay.
Bóng đá Anh đang thống trị châu Âu, đang có những CLB giàu có sẵn sang trả mức lương khổng lồ, không quá khó hiểu vì sao họ đang dần bòn rút các ngôi sao của các giải đấu khác, không chỉ riêng gì La Liga...
HOA VINH
NHỮNG HỢP ĐỒNG CUỐI CÙNG Thị trường chuyển nhượng Liga vốn im ắng trong cả tuần lễ bỗng sôi nổi trong ngày cuối cùng. Có tổng cộng 16 hợp đồng đã được thông qua nội trong 24 giờ ngày 1-9. Có đội còn chiêu mộ 3 tân binh một lúc. Robinho sang Man. City và Sergio Garcia đến Betis là 2 vụ đáng chú ý nhất. Sau đây là những hợp đồng trong ngày cuối cùng: QUỲNH NGA |