
Ngôi sao Tom Pidcock của Q36.5 Pro Cycling đã duy trì sự an toàn trong chặng cuối cùng tại Saudi Arabia, trong khi đồng đội Matteo Moschetti giành chiến thắng chặng bằng pha nước rút đầy sức mạnh.
Dù các cơn gió mạnh khiến một số tay đua tranh chấp tổng sắp gặp khó khăn, Tom Pidcock vẫn kiểm soát tốt tình hình. Một nhóm bốn tay đua tách tốp thành công sau khi đoàn đông ổn định trở lại. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) là tay đua có thứ hạng cao nhất trong nhóm này, nhưng vẫn kém Pidcock 1 phút 50 giây trên bảng tổng sắp.

Khi còn 26km, nhóm tấn công bị bắt lại, mở màn cho cuộc chiến thực sự của các tay đua tranh chấp tổng sắp. Những cơn gió tiếp tục gây xáo trộn và các cua-rơ mạnh như Alan Hatherly, Eddie Dunbar (Jayco AlUla) cùng Rainer Kepplinger (hạng nhì tổng sắp) đều bị bỏ lại.
Đến khi còn 5km, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu của Pidcock và nhóm bị bỏ lại vẫn trên 25 giây, khiến các đối thủ không còn cơ hội tranh chấp tổng sắp.

Trong cuộc chiến nước rút cuối cùng, Matteo Moschetti của Q36.5 Pro Cycling đã bứt phá mạnh mẽ để đánh bại Dylan Groenewegen và Juan Sebastian Molano giành chiến thắng chặng với thời gian 3 giờ 32 phút. Chiến thắng của Moschetti càng khẳng định sự thống trị của Q36.5 Pro Cycling tại giải đấu.
Với kết quả này, Tom Pidcock chính thức đăng quang áo xanh chung cuộc AlUla Tour 2025 với tổng thành tích 17 giờ 26 phút 25 giây, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Đồng thời anh cũng đoạt danh hiệu Vua nước rút của giải với 30 điểm.