'Tôi không phải Harry Potter': Ten Hag chưa vẫy đũa thần trước Rashford

Erik ten Hag cho biết ông “không phải Harry Potter” khi HLV Man United giải thích rằng sự hồi sinh của Marcus Rashford chủ yếu là nhờ sự tự tin được cải thiện hơn là khả năng quản lý.
Erik Ten Hag và Marcus Rashford
Erik Ten Hag và Marcus Rashford

Cầu thủ 25 tuổi đá hỏng quả luân lưu đau lòng trong trận chung kết EURO 2020 của Anh trước Italia vào tháng 7-2021. Ca phẫu thuật vai sau giải đấu có nghĩa là Rashford không ra sân cho Man United cho đến giữa tháng 10, khi một loạt các bàn thắng ban đầu nhanh chóng cạn kiệt trong bối cảnh nhiều lời chỉ trích dành cho tiền đạo trẻ.

Nhưng tiền đạo này đã cố gắng thiết lập lại vào mùa hè, với một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải vô giá dưới thời ông chủ mới Ten Hag cho phép anh trở lại phong độ tốt nhất và được triệu tập trở lại đội tuyển Anh.

Rashford đã gây ấn tượng trong suốt mùa đông khi Tam sư vào đến tứ kết World Cup và đang ghi 10 bàn sau nhiều trận, nhưng HLV Man United không nhận hết công lao cho sự chuyển đổi đó.

“Tôi không phải là Harry Potter!” Erik Ten Hag nói. “Đó chỉ là sự tự tin. Mỗi cầu thủ phải thực hiện và có được sự tự tin của riêng mình. Cậu ấy đã chiến đấu vì điều này, anh ấy đã đầu tư vào điều này.

“Tất nhiên, tôi cùng với ban huấn luyện của mình, đưa vào các cấu trúc, đặc biệt là trong cách chơi để tạo cho cậu ấy một số thói quen cần thiết để vào đúng vị trí.

“Nhưng cuối cùng điều đó phụ thuộc vào cậu ấy, vào cầu thủ, và khi cầu thủ có sự tự tin thì tôi tin vào cách chúng tôi đang làm việc – lối chơi là quan trọng nhất nhưng môi trường và văn hóa cũng quan trọng không kém. sau đó một cầu th3u có thể thực hiện tốt nhất của mình.

“Rõ ràng là Marcus ở thời điểm này đang có phong độ rất tốt, phong độ thực sự tốt. Tôi nghĩ từ ngày này qua ngày khác, từ buổi tập này sang buổi tập khác, từ trận đấu này sang trận đấu khác, các thói quen ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

“Tuyến tấn công bây giờ cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, điều đó mang lại cho tôi cảm giác tích cực. Sau đó, họ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ nhau. Ví dụ, trong nửa đầu mùa giải, chúng tôi gặp nhiều vấn đề ở tuyến đầu.

“Thường thì chúng tôi có những trận đấu không có những cầu thủ đạt 100% thể lực và tinh thần.

“Bây giờ tôi nghĩ rằng trường hợp đó còn hơn thế nữa và Marcus thậm chí có thể hưởng lợi nhiều hơn từ những tình huống như vậy.”

Ten Hag và các phụ tá sẽ hy vọng nhận được phản hồi tương tự từ đội trưởng Harry Maguire, người từ lâu đã bị chỉ trích khi những câu hỏi tiếp tục được đặt ra về tương lai của anh ở Old Trafford.

Trung vệ 29 tuổi đã sa sút phong độ ở Man United, với hậu vệ trái Luke Shaw thậm chí có thể vượt lên trên anh để dự phòng cho trung vệ cánh trái Lisandro Martinez.

“Không, anh ấy không phải là sự lựa chọn thứ 5 nhưng điều đó tùy thuộc vào anh ấy,” Ten Hag nói vào đêm trước trận đấu với Reading ở vòng 4 FA Cup.

“Tôi phải nói rằng anh ấy đang tập luyện rất tốt, mang đến chất lượng và đó là điều tôi mong đợi từ tất cả các cầu thủ trong đội.

“Anh ấy phải chiến đấu cho vị trí của mình và mọi thứ có thể thay đổi – đôi khi chúng có thể thay đổi rất nhanh. Anh ấy đang tiến bộ và điều đó phụ thuộc vào anh ấy.”

Ten Hag cho biết việc anh ấy chưa bao giờ thực sự chọn Maguire là “không hoàn toàn đúng” và bác bỏ đề xuất rằng anh ấy không chơi những trận đấu lớn.

“Điều đó cũng không đúng,” anh nói. “Sau World Cup, lẽ ra anh ấy nên thi đấu nhưng sau đó anh ấy bị ốm. Tôi không thể làm gì khác và anh ấy biết điều đó.

“Sau đó, bạn chạy vào và sau đó anh ta phải chờ đợi cơ hội của mình. Tôi nghĩ chúng là luật của bóng đá, từ bóng đá đỉnh cao, từ tuyển chọn.

“Sau đó, bạn phải chờ đợi một cơ hội và trong khi chờ đợi, bạn phải làm việc tốt và đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng nếu có cơ hội”.

Tin cùng chuyên mục