Tỉnh táo!

Nếu không tỉnh táo, các học trò của HLV Calisto khó mà tạo được thế trận trước U23 Malaysia. Và nếu không không tỉnh táo, U23 Việt Nam không thể quyết định số phận của người Mã chỉ sau khi hiệp 1 kết thúc. Đấy là dấu ấn lớn nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam ở trận cầu được đánh giá là khó khăn với người Mã. Và nhờ điều này, chúng ta đã tự mở toang cánh cửa tiến vào vòng bán kết ở SEA Games 25 với chiến thắng 3-1 thuyết phục trước người Mã.

Nếu không tỉnh táo, các học trò của HLV Calisto khó mà tạo được thế trận trước U23 Malaysia. Và nếu không không tỉnh táo, U23 Việt Nam không thể quyết định số phận của người Mã chỉ sau khi hiệp 1 kết thúc. Đấy là dấu ấn lớn nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam ở trận cầu được đánh giá là khó khăn với người Mã. Và nhờ điều này, chúng ta đã tự mở toang cánh cửa tiến vào vòng bán kết ở SEA Games 25 với chiến thắng 3-1 thuyết phục trước người Mã.

Các học trò của HLV Calisto đã lột xác hẳn trong trận cầu với Malaysia. Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thành Lương, Quý Sửu... nhàn nhã triển khai các hướng tấn công vì họ chơi chậm rãi và có đường nét rõ rệt. Họ chơi tỉnh táo xuyên suốt từ hàng phòng ngự đến tuyến giữa và nhờ vậy, U23 Việt Nam dẫn dắt đối thủ theo cách chơi chủ động của mình.

Có thể cho rằng bàn mở tỷ số của Phan Thanh Bình ở đầu hiệp 1 nhờ một phần vào may mắn, nhưng cả 2 bàn thắng sau đó mà Tiến Thành và Trọng Hoàng ghi được đều chứng tỏ các cầu thủ U23 Việt Nam xử lý bóng trước khung thành đối phương rất tỉnh táo.

Ông Calisto quả rất có lý khi tin dùng tiền vệ Trọng Hoàng, người mà trước giờ sang Lào vẫn còn chật vật với chấn thương. Và Trọng Hoàng trở thành người chơi hay nhất trong đội hình U23 Việt Nam vào chiều qua. Di chuyển rộng, chơi càn lướt và những pha bứt tốc độ cao của Trọng Hoàng luôn khiến các cầu thủ U23 Malaysia vã mồ hôi truy cản.

Hôm qua, ông thầy người Bồ hơn một lần đã chứng minh cách dùng người rất lạ của mình nhưng rất hiệu quả. Ngoài Trọng Hoàng, ông còn thành công với tiền vệ trụ Quý Sửu - “máy quét” khôn ngoan của U23 Việt Nam trong suốt 90 phút đấu trí, đấu sức với người Mã. Ông Calisto lại đúng khi thay Thanh Hưng bằng Chu Ngọc Anh trong hiệp 1 để tạo cho tuyến giữa của đội bóng một sự chắc chắn cần thiết. Nói thẳng ra, từ sự tỉnh táo của ông Calisto, U23 mới có được sự tỉnh táo trong suốt 90 phút quần thảo với đối phương.

Giới truyền thông trong nước có thể không hài lòng khi ông Calisto tiết kiệm lời nói trước mỗi trận đấu, nhưng rồi sẽ phục ông sau khi trận đấu kết thúc với kết quả luôn vượt quá mong đợi. Đơn giản, vì ông chứng minh bằng hành động.

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Sự đắt đỏ không nằm ở giá chào bán, mà ở khía cạnh các nhà đài Việt Nam đã quen với chuyện mua sóng độc quyền, sở hữu các bản quyền dài hạn để “bán sóng” nên gần như không tồn tại yếu tố chia sẻ. Vai trò của các tổ chức liên kết thương mại giữa các đài, kênh sóng ở Việt Nam vô cùng mờ nhạt.

Bóng đá trong nước

HLV Mai Đức Chung nói gì sau trận thắng đội tuyển nữ Bangladesh?

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại lượt trận thứ hai tại bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19 bằng chiến thắng cách biệt 6-1 trước các cô gái Bangladesh. Cửa đi tiếp rộng mở với đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Mai Đức Chung tỏ ra chưa hài lòng về những thể hiện của các học trò…

Bóng đá quốc tế

Chủ sở hữu Chelsea sẽ kiên nhẫn với Pochettino

Đồng sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali và Todd Boehly quyết định tiếp tục ủng hộ Mauricio Pochettino trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng về tương lai của vị HLV người Argentina. Chelsea đang gây thất vọng lớn khi chỉ có một chiến thắng sau 6 vòng đấu và rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng Premier League.