Tim Merlier thắng chặng nước rút đầy kịch tính

Ngôi sao người Bỉ Tim Merlier (Soudal Quick-Step) đã giành chiến thắng chặng 18 cuộc đua xe đạp Giro d’Italia 2024 sau màn nước rút nghẹt thở tại Padua.

Trọng tài dùng thiết bị điện tử để xác định người chiến thắng
Trọng tài dùng thiết bị điện tử để xác định người chiến thắng

Sau 3 ngày liên tiếp phải làm “khán giả bất đắc dĩ” xem các “thần núi” thể hiện ở các chặng đèo, các chân rút đã có dịp trổ tài ở chặng 18 từ Fiera di Primiero đến Padua. Hành trình 178km với nhiều dốc đổ đã giúp các chuyên gia nước rút tiết kiệm được sức lực cho màn so tài cuối chặng.

Ngay sau khi xuất phát đã diễn ra nhiều cuộc tấn công thoát đi, đáng chú ý là màn bứt tốp của bộ tứ Mikkel Honore (EF Education-EasyPost), Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) và hai tay đua đội Polti Kometa, Mirco Maestri và Andrea Pietrobon.

443696236_854555003357880_4559478451362739077_n.jpg
Quang cảnh đường đua

Nhưng họ đã không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của những đội sở hữu các chân rút mạnh như Lidl-Trek (đội của Jonathan Milan), Soudal - Quick-Step (đội của Tim Merlier) và Tudor Pro (đội của Alberto Dainese). Khoảng cách giữa hai nhóm được giữ ổn định dưới 2 phút rưỡi.

Và không có gì ngạc nhiên khi nỗ lực thoát đi đã bị dập tắt hoàn toàn khi họ bị nhóm đông bắt lại khi cách đích 10km, cùng hướng về đích để các chân rút cạnh tranh tốc độ.

444225052_854554783357902_8185101925005917415_n.jpg
Màn so kè tốc độ ở đích đến

Tiến vào km cuối cùng, đội Tudor Pro tràn lên phía trước đưa Alberto Dainese vào vị trí thuận lợi. Trong khi đó, áo tím Jonathan Milan vô tình bị kẹt lại phía sau. Trước tình huống này, Alberto Dainese phát pháo với màn tăng tốc ấn tượng. Nhưng quyết định có phần vội vàng của Alberto Dainese khiến anh hụt tầm vì đường dài.

Từ phía sau, Tim Merlier kéo theo Jonathan Milan, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) lao lên như mũi tên để cán mức đầu tiên, giành chiến thắng nghẹt thở với thời gian 3 giờ 45 phút 44 giây.

444483191_861116219392312_3147108750187363743_n.jpg
Tim Merlier mừng chiến thắng

“Cả tôi và Alberto Dainese đã tung nước rút hơi sớm nên hết giò trong phần cuối. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Tim Merlier rất xứng đáng. Anh ta rút quá mạnh thời điểm này”, Kaden Groves phát biểu sau chặng.

Sau 18 chặng, Tadej Pogacar vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với thành tích 67 giờ 17 phút 2 giây, bỏ xa người thứ hai Daniel Felipe Martinez (Bora–Hansgrohe) đến 7 phút 42 giây.

Tin cùng chuyên mục