Còn sót 4 đội hạng Nhất vào đến vòng 2. Bao giờ cũng vậy câu hỏi đầu tiên là liệu hạng Nhất sẽ còn bao nhiêu đội “sống sót” qua từng vòng đấu khi cúp này vốn dĩ không phải là sân chơi của họ, cả ở chiến lược đường dài lẫn thực lực. Nhưng đối với các ông Vũ Quang Bảo hay Hoàng Gia thì “cứ chiến đến đâu hay đến đó”. Thêm 1 trận thắng là cứ thêm niềm vui nho nhỏ để tạo cú hích cho giải hạng Nhất, đó cũng là liều “doping” quý giá.

Liệu SQC Bình Định có gây bất ngờ cho “người anh em” Navibank Sài Gòn trong trận đối đầu chiều nay?
Sân Thống Nhất (17 giờ): Navibank SG - SQC Bình Định
Thất bại ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia cùng một mớ rối ren ở nội bộ, chưa biết thầy trò HLV Phạm Công Lộc tháo gỡ như thế nào. Bởi trong bối ảnh ấy lại có tin Tài Em, Quang Hải cũng được lời mời từ đội bóng “anh em” cùng thành phố, dù các cầu thủ trên từ chối nhưng rõ ràng là những động tĩnh từ đội bóng này đang được nhiều nơi quan sát rất kỹ.
Trong trận đấu chiều nay, đây là lần đầu tiên 2 đội bóng cùng tập đoàn này gặp nhau ở một giải chính thức. Bóng chưa lăn nhưng giới quan sát dự đoán SQC.Bình Định sẽ thua để giữ sức cho trận đấu trên sân khách Đồng Nai ở giải hạng Nhất vào tuần sau. Ngoài ra, còn để tạo chút niềm vui cho “ông anh” vốn đang ở thời điểm khủng hoảng đầu mùa. Thực hư thế nào có lẽ phải chờ diễn biến của trận đấu, nhưng theo HLV Hoàng Gia thì SQC Bình Định sẽ đá hết ga, ông thừa nhận Navibank SG có thực lực mạnh hơn nên sẽ cố gắng kéo trận đấu sang loạt sút luân lưu, mà ở loạt đấu ấy thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
Có nhiều thứ để tin đây sẽ là trận quyết đấu, đôi bên đều tung lực lượng mạnh nhất vừa để kiểm tra thực lực trước khi đóng khung mọi thứ cho giải Ngoại hạng cũng như hạng Nhất. Navibank SG thuận lợi ở dàn nội binh với nhiều “tiểu tướng” như Được Em, Việt Cường, Tài Em, Quang Hải, Thế Anh… đủ để lấn lướt đối phương dù có có máu me nhưng kinh nghiệm vẫn chưa sáng bằng.
Dự đoán: Navibank SG thắng 1-0
Sân Kiên Giang (15g30): K.Kiên Giang - Hoàng Anh Gia Lai
Không còn Việt Cường cũng vắng luôn cả Văn Trương giờ chót, hành lang trái vốn là thế mạnh của đội bóng phố núi vốn có dàn lực hùng mạnh nhưng nay trở nên đầy bí ẩn. Chưa biết HLV người Hàn Quốc có những tính toán gì, nhưng chuyến làm khách trên sân Kiên Giang chiều nay sẽ gặp thử thách rất nhiều ở tinh thần chiến đấu của họ hơn là về mặt chuyên môn.
Vốn là “bản sao” của CS.Đồng Tháp về lối chơi rực lửa trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, K.Kiên Giang từng gây nhiều khó khăn cho các đối thủ ở mùa bóng vừa qua. Trận đấy này chắc chắn sân Kiên Giang lại đầy ắp khán giả, vừa cổ vũ đội nhà và cũng ngắm xem dàn sao của đội bóng phố núi. Tương tự như Bình Định, Kiên Giang hẳn không đặt nặng mục tiêu phải thắng, nhưng cứ “giỡn” đến đâu vui đến đó. Chính điều ấy mới gây nhiều khó khăn cho HA.GL bởi HLV Lại Hồng Vân cho thấy khả năng điều binh và lèo lái tâm lý cho gà nhà khá chuẩn.
Dự đoán: Hòa 1-1

Thầy trò HLV Lại Hồng Vân đã sẵn sàng chờ đón “đàn anh” Hoàng Anh Gia Lai viếng thăm. Ảnh: Dũng Phương
Sân Đà Lạt (14g45): Lâm Đồng - SHB Đà Nẵng
Đây sẽ là trận đấu để SHB.Đà Nẵng thể hiện bản lĩnh của một cựu vương và đang ấp ủ tham vọng đua tốp đầu giải Ngoại hạng ở mùa này. Dàn cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức không có nhiều biến động, nhưng đã chín chắn và “quái” hơn trước rất nhiều. Nếu gạt bỏ tư tưởng như một đàn anh khi ra sân, Đà Nẵng đủ sức để khuất phục các cầu thủ Lâm Đồng. Tuy nhiên, cũng có nhiều khó khăn đang chờ đón Đà Nẵng, từ thời tiết, độ cao cho đến sân bãi (cỏ nhân tạo), nhưng bản lĩnh và dàn cầu thủ trội hơn hẳn, khách vẫn dễ dàng áp đặt thế trận mà “chìa khóa” sẽ nằm ở hàng công. Chỉ cần ghi được bàn thắng, đội bóng sông Hàn sẽ giải tỏa được sức ép tâm lý…
Dự đoán: Đà Nẵng thắng 2-1
Sân Hàng Đẫy (16g10): Hà Nội T&T - V.Hải Phòng
Cái khó cho Hà Nội T&T không chỉ ở đối phương vốn là đội bóng cùng hạng, dù có nhiều biến động về lực lượng và sự chênh lệch không quá lớn. Điều quan trọng là bản thân đội chủ nhà cũng không có duyên với giải đấu này, đúng hơn là ở những trận mang tính knock-out như trên.
Nhưng một khi đối thủ cùng thành phố (CLB Hà Nội) đã phát động mạnh về lực lượng lẫn mục tiêu thì thành tích sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Bầu Hiển ắt hẳn không buông xuôi Cúp Quốc gia để từng bước khẳng định sức mạnh của quân mình. Có sự tăng cường của Samson cũng như nhiều vị trí quan trọng ở tuyến sau đã được bổ sung, Hà Nội T&T vẫn là đối thủ đáng gờm so với Hải Phòng.
Dự đoán: Hà Nội T&T thắng 2-0
Các trận còn lại
Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu trên sân Ninh Bình giữa chủ nhà và CLB Hà Nội. Người ta đang chờ xem phương án dồn quân từ 2 đội HN.ACB và HP.HN có đủ để tạo nên CLB Hà Nội mạnh mẽ hay không? Ninh Bình dù không ầm ĩ như trước nhưng vẫn là đội bóng không “dễ xơi” chút nào. Sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh. Dự đoán: Hòa 1-1. Trên sân Vinh, CS.Đồng Tháp cũng khó có cơ hội gây bất ngờ trước SLNA vốn đã vào “guồng”. Khó lường nhất là tại sân Cần Thơ khi chủ nhà gặp Thanh Hóa vốn khá cân sức. Trận đầu mùa giải hạng Nhất, Cần Thơ lại đá sân nhà (gặp CLB TPHCM) nên cũng dễ tính toán đến việc bung sức thi đấu chiều nay. Vấn đề là chủ nhà có nỗ lực đua tiếp hay sẽ chủ động thối lui theo kiểu… hết giỡn?
Quốc Huy