Tiến tới trận chung kết Cúp Liên đoàn (Anh): Fabregas chắc chắn vắng mặt

Sau trận thắng Stoke 1-0 đêm thứ Tư, HLV Wenger có nói là còn phải chờ xem tình trạng Fabregas thế nào. Bây giờ thì chẳng còn gì để chờ nữa rồi, vì đã biết chắc Fabregas sẽ vắng mặt ở trận chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật này với Birmingham. Thậm chí, chàng đội trưởng Arsenal còn có thể nghỉ cả trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Barcelona vào ngày 8-3. Ca chấn thương ở gân kheo đã trở lại.
Tiến tới trận chung kết Cúp Liên đoàn (Anh): Fabregas chắc chắn vắng mặt

Sau trận thắng Stoke 1-0 đêm thứ Tư, HLV Wenger có nói là còn phải chờ xem tình trạng Fabregas thế nào. Bây giờ thì chẳng còn gì để chờ nữa rồi, vì đã biết chắc Fabregas sẽ vắng mặt ở trận chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật này với Birmingham. Thậm chí, chàng đội trưởng Arsenal còn có thể nghỉ cả trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Barcelona vào ngày 8-3. Ca chấn thương ở gân kheo đã trở lại.

Trên báo chí Anh hôm qua, HLV Wenger xác nhận: “Chỉ là một ca chấn thương nhỏ, nhưng Fabregas sẽ không tham gia trận đấu Chủ nhật này. Cậu ấy phải nghỉ chính xác bao lâu, tôi không biết, nhưng chắc chắn nghỉ vào Chủ nhật này. Fabregas rất buồn, thất vọng. Tất cả chúng tôi cũng buồn bã, thất vọng và tiếc cho Fabregas”.

Nếu giành được chiếc Cúp Liên đoàn thì đó cũng sẽ là danh hiệu vô địch đầu tiên của Arsenal kể từ Cúp FA năm 2005. Tức là đã hơn 5 năm Arsenal tay trắng. Fabregas đã rất mong mỏi được dẫn dắt đội hình Arsenal ra sân trong trận chung kết sắp tới, vì đó là một trận đấu đầy ý nghĩa đối với anh. Cho nên, theo Wenger, “cách duy nhất để giúp đỡ Fabregas là chúng tôi phải giành bằng được chiếc Cúp Liên đoàn, vì Fabregas đóng góp rất nhiều ở giải đấu này”.

Như Walcott, tiền vệ đội trưởng Fabregas (trái) cũng sẽ vắng mặt ở chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật này.
Như Walcott, tiền vệ đội trưởng Fabregas (trái) cũng sẽ vắng mặt ở chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật này.

Tuy nhiên, như đã nêu trên, Cúp Liên đoàn mới chỉ là một phần của bi kịch. Báo chí Anh hôm qua nhận xét rằng nếu Fabregas nghỉ tiếp trận lượt về với Barca ở Nou Camp thì bi kịch đó còn lớn hơn. Theo lời Juan Ferrando, HLV riêng của Fabregas ở Tây Ban Nha, anh vẫn có thể kịp bình phục cho trận đấu ấy. Juan Ferrando nói: “Về nguyên tắc, Fabregas chỉ bị một vết thương cực nhỏ, vẫn có thể tham gia trận cầu ngày 8-3 mà chẳng vấn đề gì. Chắc chắn như vậy”. Nhưng Wenger thì lại không chắc chắn như thế: “Không thể xác định được thời điểm cụ thể để Fabregas trở lại thi đấu. Rất khó!”.

Không dừng lại ở Fabregas, ông Wenger còn xác nhận thêm rằng tiền vệ nhanh nhẹn Theo Walcott cũng có thể vắng mặt ở chuyến đi Tây Ban Nha. Như Fabregas, Walcott đương nhiên sẽ nghỉ ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Chủ nhật này do trẹo cổ chân. “Tôi mới gặp Walcott sáng nay. Cậu ấy bị một ca bong gân rất hay gặp từ trước đến nay chứ không nghiêm trọng gì hơn. Nhưng bong gân là bong gân, và Walcott sẽ phải nghỉ. Chắc chắn Walcott sẽ nghỉ vào Chủ nhật này và có thể thêm 1-2 tuần. Chúng tôi cũng rất buồn cho cậu ấy”.

Niềm an ủi duy nhất với Wenger là tiền đạo Robin van Persie, hậu vệ Laurent Koscielny và tiền vệ Abou Diaby đều có thể kịp bình phục cho Chủ nhật này. Họ chỉ bị nhẹ thôi...

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục