Nhà cầm quân Jurgen Klopp từng thừa nhận ông muốn sở hữu Divock Origi từ lúc còn huấn luyện Dortmund, nhưng vì Liverpool quá nhanh tay sau World Cup 2014, ông đành chịu thua. Nhưng cơ duyên đã đẩy họ lại gần nhau khi Klopp về với Liverpool. May cho Origi là anh đã có đất dụng võ, thay vì tiếp tục trở lại Lille bằng bản hợp đồng cho mượn.

Divock Origi (phải) vẫn đang nỗ lực để hoàn thiện mình.
Hồi giữa tháng 10, Origi chơi trận đầu tiên cho Liverpool dưới thời Klopp. Mặc dù không thể ghi bàn, nhưng cầu thủ 20 tuổi này lại nhận được sự khen ngợi từ ông thầy người Đức vì anh chơi nổi bật nhất trong đội hình của The Kop trước một Tottenham đầy tham vọng. Cũng kể từ đó, Origi được ra sân thường xuyên hơn, dù ai cũng biết nếu so với Benteke hay Daniel Sturridge đã định hình danh tiếng, chân sút người Bỉ còn thua xa về kinh nghiệm.
Origi vẫn chưa lập công cho đội bóng vùng Merseyside ở đấu trường Premier League dù anh đã vào biên chế của CLB từ năm ngoái, sau khi chia tay Lille để đến sân Anfield với bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng Anh. Trên thực tế, Origi mới chơi cho Liverpool 4 trận và cú hattrick anh ghi trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của đội bóng trước Southampton mới đây diễn ra ở vòng tứ kết League Cup. Nhưng dẫu sao, thái độ quyết tâm và lòng nhiệt thành của cậu học trò trẻ này cũng đã an ủi Klopp, sau khi ông đã trao cho anh cơ hội.
Mùa trước, khi Brendan Rodgers còn nắm Liverpool, chân sút người Bỉ hãy còn lang thang ở đội bóng cũ Lille tại giải Ligue 1 theo bản hợp đồng cho mượn. Nhưng giờ đây, thế cuộc đã xoay vần và anh trở thành một trong những cầu thủ nằm trong kế hoạch tấn công Premier League của Jurgen Klopp. Tức là có thể coi như tài năng của Origi đã được thừa nhận.
Còn nhớ, Origi vốn dĩ chẳng ai biết đến cho tới khi anh ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Nga, đưa tuyển Bỉ vào vòng đấu knock-out ở World Cup 2014. Thậm chí, Origi lên tuyển cũng chỉ như giải pháp tình thế, bởi vì khi đó tiền đạo Christian Benteke bất ngờ dính chấn thương và HLV Marc Wilmots đã triệu tập anh bất chấp sự đàm tiếu của dư luận.
Origi trưởng thành hơn nhờ những cơ hội như thế. Nhưng theo Klopp “anh chàng này dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tốc độ nhanh và chuyền bóng có định hướng, nhưng kinh nghiệm trận mạc còn quá ít ỏi, cần được tôi luyện thêm”. Thành thử, như chính Origi giải thích, rằng anh sẵn sàng đá dự bị cho các đàn anh Benteke, Sturridge hay thậm chí là Danny Ings và Roberto Firmino, cốt để tôi luyện sức chịu đựng và ý thức hơn trong mỗi lần được tung vào sân.
Không khó để nhận ra, Origi hiện tại chững chạc và bớt nóng vội hơn trước kia. Cầu thủ này thừa nhận đã đến lúc anh phải gắng sức đền đáp sự tin tưởng của HLV Klopp, người luôn tạo cơ hội cho các tài năng trẻ thể hiện, đồng thời giúp Liverpool mạnh mẽ hơn trong cuộc chạy đua đầy trắc trở ở đấu trường Premier League. Chính Klopp cũng hiểu rằng Origi còn rất trẻ và cần thêm thời gian để hoàn thiện các kỹ năng của mình.
HÀ TRUNG