Tiếc!

Cảm giác khó tả

Đương nhiên, hơn hai vạn khán giả có mặt ở sân Thống Nhất chiều tối ngày 6-1 để chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam chẳng có gì quá phải tiếc nuối khi bỏ tiền để có vé vào sân.

Thậm chí, nếu không muốn nói rằng là rất đáng đồng tiền bát gạo là đằng khác, kể cả khi đó là một trận thua của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, vẫn có một điều nuối tiếc lớn lao sau màn trình diễn ấy của những mầm non tới từ Học viện bóng đá HAGL-JMG Arsenal chính là lẽ ra BĐVN đã phải có một vị thế khác hơn, thay vì lận đận như những năm gần đây, nếu như ai cũng gieo và trồng như bầu Đức…

Nhìn U19 Việt Nam chơi bóng, thực sự phải nói rằng là rất sướng. Sướng ở chỗ, sai số ở những đường chuyền hay các pha xử lý bóng hỏng là cực thấp, một điều quá hiếm thấy ở những đội tuyển trong thời gian gần đây. Một điều khác nữa, để người hâm mộ “lâng lâng” chính là sự tự tin của các cầu thủ trẻ, trước một đội bóng mạnh như U19 AS Roma.

Thanh Tùng (18) che bóng trước sự truy cản của tiền vệ AS Roma. Ảnh: Hoàng Hùng

Thanh Tùng (18) che bóng trước sự truy cản của tiền vệ AS Roma. Ảnh: Hoàng Hùng

Rất thích, và sẽ tốt hơn nếu như những cơ hội được tạo ra có nhiều hơn một bàn thắng từ chấm 11m. Cũng là tiếc nuối, khi mà kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ tới từ Học viện bóng đá HAGL-JMG Arsenal chưa thật dày, để rồi khiến trận đấu rất hay ấy đã không mang về một kết quả đẹp hơn.

Nhưng như đã nói, nhìn U19 Việt Nam thi đấu, và những gì diễn ra trên các khán đài sân Thống Nhất có lẽ một nỗi tiếc nuối lớn hơn rất nhiều, so với trận thua mà đoàn quân của ông Graechen phải nhận.

Rõ ràng là thế, bởi nhìn đội bóng trẻ này thi đấu, nhiều người đã phải tin rằng BĐVN không đến nỗi “lụi” như hiện tại. Đến mức, dù là người chiến thắng nhưng ông Alberto De Rossi còn phải nói lời chúc mừng tới người đồng nghiệp của mình bên kia chiến tuyến. Ông thầy người Italia bảo rằng, đó là đội bóng tốt cần được nuôi dưỡng nhiều hơn, và chắc chắn đó là đội bóng có tương lai. Điều đó để thấy, tiềm năng hay khả năng để có một đội bóng mạnh của BĐVN hoàn toàn không phải là không có.

Miễn sao, người ta phải biết nuôi dưỡng, cũng như đầu tư từ gốc. Càng có cơ hội phát triển hơn, khi cứ nhìn dòng người ùn ùn tới sân, cổ vũ tới phút cuối cùng của trận đấu, và vỗ tay khen ngợi cả hai đội bóng, để thấy rằng người hâm mộ vẫn còn yêu bóng đá đẹp, bóng đá tử tế nhiều lắm, chứ chẳng phải quay lưng như lầm tưởng.

Thế nên mới tiếc, bởi nếu như khi chuyển mình lên chuyên nghiệp, các ông bầu, các nhà làm quản lý bóng đá biết nghĩ xa hơn là ăn xổi, có lẽ giờ bóng đá nước nhà chẳng chỉ có mỗi U19 là để hy vọng như thế.

Cứ nhìn hàng loạt trung tâm đào tạo trẻ chất lượng đi xuống, thậm chí bị xóa sổ hàng năm, như Nam Định, Đồng Tháp, TP.HCM… bỗng thấy nuối tiếc hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, chẳng biết giờ tất cả đã thấy được gì hay chưa hay lại chỉ trông vào mỗi một ông Đức, hay vài trung tâm đào tạo trẻ vốn quá lây lất như bây giờ. Nghĩ mà tiếc.

HÀ MÂY

>> U19 Nhật Bản - U19 Tottenham: 1 - 2

>> U19 Việt Nam thua U19 AS Roma 1 - 2

Cảm giác khó tả

Khi khán đài đã chật cứng, bóng đã lăn và 2 chữ Việt Nam lại vang lên từ hàng vạn con tim yêu bóng đá. Trong sân mãn nhãn với màn trình diễn, sung sướng hò reo (ảnh)... khiến bên ngoài những người không vào được càng nao núng khi không được vào sân. Gần 200 khán giả ở các cửa A4, A1, A3 la ó vì không được vào sân mặc dù trước đó BTC đã thông báo và cửa chỉ đóng khi trận đấu đã bước vào đến phút 20.

Mãn nhãn các cụ

Hơn 20 vạn khán giả trên sân không khó thấy những cặp đôi lớn tuổi hạnh phúc diều nhau đến sân xem bóng đá. Một cụ ông hạnh phúc bên người bạn đời của mình và nói: Mấy đứa nhỏ đá coi đã quá!

700 Thùng x 24 Chai = 16.800 Chai

16.800 là số chai nước U19+ Sport mà nhà tài trợ Nutifood đã “mời” khán giả đến sân Thống Nhất chiều qua. Nutifood đã làm cho người hâm mộ thỏa tình yêu bóng đá khi cổ động khản cổ. Chưa hết, mỗi khán giả ra về còn được Nutifood tặng 1 chai nước U19+ Sport về “dưỡng” để tiếp tục cổ vũ, khi nước được đưa đến tận tay khiến không ít khán giả tròn xoe mắt thốt lên: “Đã vậy ! Có nước đem về nữa hả ?”. Hẳn khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ rất nhớ đến sự quan tâm này của nhãn hàng Nutifood khi nhắc đến U19 Việt Nam. Nhắc đến Nutifood là thỏa cơn khát... đã khát bóng đá và đã khát cùng nước U19+ Sport.

Không được vào sân, các khán giả tỏ ra thếu kềm chế gây ảnh hưởng cho lực lượng an ninh. Ảnh: Như Ý

Không được vào sân, các khán giả tỏ ra thếu kềm chế gây ảnh hưởng cho lực lượng an ninh. Ảnh: Như Ý

Bánh mì lên giá...

Theo thống kê thì số lượng bánh mì mà khu vực sân Thống Nhất tiêu thụ vào chiều qua là hơn 3.000 ổ. Lực lượng bán hàng đã không ngần ngại bỏ tiền mua vé vào sân bán. Giá bánh mì phục vụ tận ghế ngồi sẽ là 20.000đ/1ổ. Nhẩm tính số tiền bánh mì đã hơn 60 triệu đồng.

Gửi xe giá 50.000đ

Sức hút của U19 Việt Nam thật sự lớn khi hàng vạn CĐV từ khắp nơi, các tỉnh thành kéo về. Các nhà gửi xe xung quanh SVĐ đã không bỏ qua cơ hội vàng khi tăng giá vé 50.000đ cho 1 lần gửi. Số tiền đó giảm dần theo khoảng cách đến sân, càng xa càng rẻ.

MINH KIỆT

Tin cùng chuyên mục