Thua trận thứ 2, cửa vào bán kết hẹp dần với Myanmar

Đã trắng tay trong trận ra quân trước Malaysia ngay trên sân nhà, các cầu thủ Myanmar đã hạ quyết tâm giành điểm trong chuyến làm khách tại Singapore vào chiều 24-12. Tuy nhiên, đội khách đã không thể làm nên chuyện khi để thua 2-3 trong thế trận chỉ còn 10 người trong 10 phút cuối.
Singapore ngược dòng giành 3 điểm trước Myanmar
Singapore ngược dòng giành 3 điểm trước Myanmar

Đây cũng là trận ra quân của đội Singapore và họ tận dụng ưu thế sân nhà đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Nhiều pha bóng nguy hiểm được các chân sút chủ nhà tạo ra ở đầu trận, đáng chú ý là cú sút hiểm hóc của Ilhan Fandi bóng bay vọt xà ở phút thứ 6.

Thế trận tấn công cởi mở khi Myanmar cũng vào thế phải kiếm điểm, thậm chí là 1 trận thắng nên cũng đẩy cao đội hình tấn công. Đến phút 34, tỷ số được mở và khá bất ngờ là đến từ đội khách. Nhận bóng từ biên trái, Maung Maung Lwin loại bỏ hậu vệ Singapore trước khi tung ra cú đá hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nizam đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

Singapore gia tăng sức ép và đến phút 44, đội chủ đã kịp đưa trận đấu về lại thế cân bằng từ cú đánh đầu của Fandi.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn được hai đội duy trì ở mức cao bên cạnh màn rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn. Phút 49, Shah Shahiran đã đưa Singapore vượt lên dẫn 2-1. Nhưng Lwin kịp hoàn tất cú đúp, gỡ hòa 2-2 cho Myanmar sau một pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 66.

Trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn. Đến phút 74, Shawal Anuar tung ra cú sút chân trái rất căng, bóng bật cột dọc khung thành Myanmar đi vào lưới ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Đáng tiếc cho Myanmar khi vào phút 81, họ chỉ còn thi đấu 10 người sau khi Nanda Kyaw nhận thẻ đỏ trực tiếp bởi đánh nguội cầu thủ đối phương.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, Myanmar tụt xuống vị trí cuối bảng B, còn Singapore với sự khởi đầu thuận lợi đã sẵn sàng cho cuộc đua tranh vào bán kết.

Tin cùng chuyên mục