Thiên đường thứ 5 của M10

Cuối cùng, sau 2 năm để mất Quả bóng vàng FIFA về tay Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đã giành lại được danh hiệu cá nhân đáng mơ ước này- Quả bóng vàng thứ 5.

 Đây là một kết quả hợp lý xét đến chuyện Messi đã giành được 5 danh hiệu (Champions League, La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu Cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB) trong năm 2015 dưới màu áo của Barcelona, chưa kể ngôi á quân cùng đội tuyển Argentina tại Copa America 2015. Vì thế, tuần báo France Football của Pháp - cha đẻ của Quả bóng vàng châu Âu, cho rằng chiến thắng thuộc về Messi là do “Ronaldo thiếu danh hiệu còn Neymar thiếu trọng lượng”. Đây là lần thứ 3 Ronaldo dưới Messi, sau 2 năm 2011 và 2012, trong khi đây là lần đầu Neymar có tên trong Tốp 3.

Cristiano Ronaldo (phải) chấp nhận nhường bước trước Lionel Messi.

Phát biểu trong gala, Ronaldo tự tin: Tôi hy vọng ghi thêm 500 bàn thắng nữa nhưng sẽ rất khó khăn. Tôi vẫn còn trẻ và muốn thi đấu trong nhiều năm nữa. Tôi chưa bao giờ mơ ước phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Alfredo Di Stefano hoặc của Raul, nhưng tôi đã làm được điều đó trong mùa thứ 7 của tôi ở đây. Rõ ràng tất cả là do sự giúp đỡ của đồng đội - không ai chơi một mình. Công việc của tôi là giúp đội bóng giành được những danh hiệu và ghi bàn. Mục tiêu của tôi là luôn ở trình độ cao nhất. Tôi thích làm cho mọi người hạnh phúc.

Trong khi đó, Neymar bộc bạch: “Tôi thật sự tin rằng mỗi người cần vạch ra con đường của mình và tự xác định những mục tiêu riêng. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã làm nên lịch sử và họ đang tiếp tục làm điều đó. Đó là 2 siêu sao, 2 thần tượng mà tôi khâm phục. Thế nên rất khó để vươn lên tầm cao của họ. Tôi luôn muốn thi đấu thật xuất sắc để có thể vượt qua chính mình, chứ không phải để vượt qua những người khác…”.

Minh Phúc


Họ đã nói

Da Fonseca (chuyên gia bóng đá của BeIN Sports): “Thậm chí những quả bóng sẽ khóc trong ngày Lionel Messi giã từ sự nghiệp bóng đá. Tôi luôn nói rằng đó là một chàng trai đến từ nơi khác. Xem những gì anh ta có thể làm với quả bóng chỉ đơn giản là phi thường. Anh ta đã phá vỡ tất cả các logic của bóng đá, logic của các cầu thủ bóng đá. Với anh ta, mọi hình thức thống kê đã bị phá sản”.

Kaka (tiền vệ người Brazil): “Hiện nay, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang trội hơn Neymar. Nhưng ngày mai thì sao? Kể từ khi đến châu Âu, Neymar đã phát triển rất tốt. Anh ta đã kết thúc tốt hơn, anh ta đã học để trở thành bậc thầy trong cách chơi không bóng. Anh ta cũng đã trưởng thành. Và nó chỉ là vấn đề thời gian để cho anh ta trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong một ngày nào đó. Đối với tôi, anh ta sẽ sớm giành được danh hiệu này”.

Lionel Messi (Quả bóng vàng 2015): “Neymar sẽ đi con đường của cậu ấy. Đó là một cầu thủ giỏi, thậm chí là cực kỳ xuất sắc, một tài năng có thể đi đến bất cứ đâu mà cậu ấy muốn. Cậu ấy có tất cả tài năng cần thiết”.

Dani Alves (hậu vệ của Barcelona): “Tôi ngạc nhiên khi Neymar không kết thúc ở vị trí thứ 2, mà mọi người đều bắt đầu khóc khi tôi nói những điều này và nói lên suy nghĩ của tôi. Neymar đã trải qua một quá trình phát triển đáng kinh ngạc và anh ấy là một cầu thủ tốt hơn mỗi ngày, tất nhiên anh ấy sẽ tiếp tục chiến đấu cho giải thưởng này. Anh ấy muốn có nó và sẽ làm tất cả để giành được chiến thắng”.

NHỮNG KẾT QUẢ KHÁC

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Carli Lloyd (Mỹ)

HLV nam xuất sắc nhất: Luis Enrique (Barca)

HLV nữ xuất sắc nhất: Jill Ellis (Mỹ)

Giải thưởng Puskas (Bàn thắng của năm): Wendell Lira

Giải Fair-Play: Các tổ chức bóng đá hỗ trợ người tị nạn

Đội hình tiêu biểu năm 2015

Manuel Neuer; Thiago Silva, Marcelo, Sergio Ramos, Dani Alves; Andres Iniesta, Luka Modric, Paul Pogba; Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo.


Tranh cãi số 2

Tổng cộng có 165 HLV của các đội tuyển quốc gia, cùng 162 thủ quân các đội tuyển quốc gia và 171 đại diện các phương tiện truyền thông toàn thế giới, bỏ phiếu bầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015. Kết quả bình chọn không gây tranh cãi ở vị trí số 1 dành cho Lionel Messi (được 41,33% số phiếu bầu) nhưng nhiều người, cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, không đồng tình kết quả Neymar xếp dưới Cristiano Ronaldo. Họ có cơ sở khi danh thủ người Brazil xuất sắc trên con đường dẫn đến cú ăn 3 của Barcelona, nhất là tại Champions League, nơi anh ghi bàn trong 2 trận ở vòng tứ kết, bán kết và sau đó là trận chung kết; trong khi Ronaldo không giành được bất cứ danh hiệu nào. Vậy mà CR7 được 27,76% số phiếu so với 7,86% của Neymar (cũng là con số thấp nhất của cầu thủ xếp thứ 3 từ khi Quả bóng vàng FIFA được trao vào năm 2010).

Trên các tài khoản Twitter đã xuất hiện những phản ứng về vấn đề này, chẳng hạn như “Hãy tưởng tượng một cầu thủ xuất sắc như Neymar mà vẫn chỉ đứng ở hạng 3 thế giới”, “Neymar đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng FIFA sau Cristiano? Không phải là sự thật. Anh ấy xứng đáng xếp trên Cristiano năm nay”. “Neymar về đích ở vị trí thứ 3, đó không phải là những gì bạn mong muốn”…

Neymar (giữa) chỉ về đích ở vị trí thứ 3 với số phiếu bầu khiêm tốn.


Thống Kê

* Messi và Ronaldo vẫn thống trị. Với việc tích lũy đến 69,09% số phiếu bầu, bộ đôi Lionel Messi - Cristiano Ronaldo lại một lần nữa thống trị ở cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân uy tín nhất của bóng đá thế giới. Robert Lewandowski (ảnh) về đích ở vị trí thứ 4, xen giữa Neymar (thứ 3) và Luis Suarez (thứ 5).

* Ibrahimovic và Lloris “trúng số”. Trong số những siêu sao tham gia cuộc bỏ phiếu lần này với tư cách thủ quân đội tuyển quốc gia của họ, Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) và Hugo Lloris (Pháp) là 2 người đã “trúng số” khi phiếu bầu của họ, cả thứ tự lẫn tên cầu thủ được chọn, hoàn toàn chính xác với kết quả chung cuộc: 1. Lionel Messi; 2. Cristiano Ronaldo; 3. Neymar.

* Messi và Ronaldo tôn vinh CLB của họ. Mặc dù lọt vào danh sách rút gọn gồm 3 cầu thủ trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng FIFA 2015 nhưng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng được tham gia bỏ phiếu với tư cách là thủ quân của đội tuyển quốc gia Argentina và Bồ Đào Nha. Và nhân cơ hội này, 2 siêu sao đã tôn vinh chính CLB của họ. Messi bỏ phiếu cho 3 đồng đội của anh ở Barcelona, theo thứ tự, là Luis Suarez, Neymar và Andres Iniesta, trong lúc Ronaldo chọn 3 đồng đội cùng khoác áo CLB Real Madrid: Karim Benzema, James Rodriguez và Gareth Bale.

* Chọn ngoài Tốp 3. Robert Lewandowski (Ba Lan) và Bastian Schweinsteiger (Đức) đều tôn vinh thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức và CLB Bayern Munich. Wayne Rooney (Anh) chọn Thomas Mueller ở vị trí thứ 2 trong lúc Petr Cech (CH Czech) điền tên Lewandowski và Eden Hazard vào vị trí thứ 2 và thứ 3.

* Messi chinh phục các cường quốc. Dù lá phiếu của một số nhà báo tham gia cuộc bình chọn lần này đã thể hiện tính cục bộ quốc gia nhưng Lionel Messi vẫn chinh phục được các cây viết của những cường quốc bóng đá. Ngoài Argentina, các nhà báo của Brazil, Bỉ, Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha đều chọn siêu sao 28 tuổi là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.     

Tin cùng chuyên mục