Thị trường chuyển nhượng: Xu hướng nào đang diễn ra, bất ngờ nào sẽ xuất hiện?

Kỳ chuyển nhượng chính của châu Âu đã có 2 tuần lễ hoạt động và theo một số ước tính, đã có hơn 450 giao dịch liên quan đến các đội từ 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, với tổng phí liên quan lên tới khoảng 2 tỷ euro. Nhưng đó không phải là tất cả.
Thị trường chuyển nhượng: Xu hướng nào đang diễn ra, bất ngờ nào sẽ xuất hiện?

Một trong hai vụ chuyển nhượng lớn nhất, Jude Bellingham tới Real Madrid, gần như đã được xác nhận trước khi mùa giải trước kết thúc, trong khi vụ chuyển nhượng còn lại, Declan Rice tới Arsenal, có cảm giác như nó đã được hoàn thành từ một tháng trước. Ngoài hai thỏa thuận đó, vẫn chưa có gì đột phá xảy ra.

21 cầu thủ đã “sang tay” với mức phí chuyển nhượng ít nhất là 30 triệu euro. Đây là dấu hiệu của lạm phát giá. Mười năm trước - trong một thời điểm khá sống động với các thương vụ lớn, kiểu như ​Gareth Bale gia nhập Real Madrid, Neymar đến Barcelona, Cavani sang Paris Saint-Germain, Mesut Oezil đến Arsenal …thì cũng chỉ có 16 cầu thủ đạt đến con số hơn 30 triệu USD/thương vụ trong trong suốt mùa hè đó mà thôi. Vậy nên, chỉ với 450 người và 2 tuần lễ mà đạt đến 2 tỷ euro quả là con số khủng khiếp. Vì sao lại như vậy?

Ai cũng thích số 8

Rất, rất nhiều đội bóng mạnh châu Âu đều ký hợp đồng với những tiền vệ có năng lực chuyển đổi trạng thái - những ông chủ ở khu giữa sân. Có thể vì các xu hướng chiến thuật đang ngày phức tạp, nên người ta phải chọn ngay cho mình hạt nhân của lối chơi trước khi nghĩ đến các vị trí khác.

Tại Arsenal, Mikel Arteta nhìn khắp London, thấy một tiền đạo của Chelsea và một tiền vệ của West Ham, đều có thể làm mọi thứ từ giữa sân. Tại Liverpool, sau một mùa giải tệ hại, họ đã bổ sung Alexis Mac Allister và Szoboszlai từ RB Leipzig với tổng giá trị hơn 100 triệu euro, dù trước đó đã có một cầu thủ triển vọng cùng khuôn mẫu: Curtis Jones, 22 tuổi. Man.United trong các giới hạn về tài chính, vẫn ưu tiên trả 64,2 triệu euro cho Mason Mount. Tottenham Hotspur sẳn òng lấy 1 cầu thủ từ đội xuống hạng Leicester City vì James Maddison là người họ cần. Và trong khi Man.City mất một trong số 8 hay nhất của họ, thì ngay lập tức thay thế bằng một số 8 khác là Mateo Kovacic từ Chelsea.

Rice đến Arsenal là bản hợp đồng lớn nhất đến lúc này

Rice đến Arsenal là bản hợp đồng lớn nhất đến lúc này

Tất cả các tiền đạo đã đi đâu?

Mùa hè năm ngoái, Erling Haaland, Darwin Nunez và Robert Lewandowski đều chuyển đến câu lạc bộ mới với mức phí/hoặc lương cao. Điều này cho thấy nhu cầu tiền đạo giỏi vẫn còn dù trong giai đoạn 2021-22, thành công của Man.City và Liverpool có vẻ khiến cho các tiền đạo truyền thống không còn đất sống. Mùa trước, là sự trỗi dậy của những số 9 đích thực với Haaland, Victor Osimhen, Benzema, Harry Kane …

Vậy mà thật đáng ngạc nhiên cho đến lúc này, chẳng có một thương vụ số 9 nào được xúc tiến mạnh. Tiền đạo đắt giá nhất là là bản hợp đồng 37 triệu euro của Chelsea cho Nicolas Jackson từ Villarreal. Thậm chí sau sự ra đi của Benzema, Real Madrid, một trong những câu lạc bộ giàu nhất thế giới, vẫn còn đang bỏ trống vị trí bên trên. Có vẻ như xuất hiện sự tắc nghẽn trên thị trường. Real Madrid muốn có Kylian Mbappe, nhưng không rõ liệu Kylian Mbappe có muốn rời PSG trước khi hết hợp đồng hay không. Rồi như Kane, anh được cho là sẽ đến Bayern Munich nhưng đội bóng Đức khó trả số tiền cho một cầu thủ mà Tottenham muốn giữ. Còn Osimhen, thì theo chủ tịch Napoli, sẽ tiếp tục gắn bó ở mùa giải tới. Man.United, đội đang rất cần một tiền đạo, chuyển sự tập trung sang Rasmus Hojlund của Atalanta, một kiểu cầu thủ không tác động gì đến thị trường cả. Ngay chính PSG, đội bóng có thể để Mbappe ra đi cũng chẳng quan tâm đến chuyện tìm ai thay thế tiềm năng. Họ đã mua một loạt cầu thủ, tốn gần 130 triệu euro nhưng chủ yếu là các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Nước Mỹ

Một số cầu thủ Mỹ bỗng nhiên có giá trên thị trường chuyển nhượng. Ricardo Pepi chỉ ghi trung bình 0,4 bàn thắng/trận ở giải Hà Lan giờ đang khoác áo PSV Eindhoven vốn sẽ góp mặt ở Champions League. Brenden Aaronson dù chỉ có 1 bàn sau 36 trận ở Premier League cho Leeds, một đội xuống hạng... và anh ấy sẽ chơi ở Champions League mùa tới cho Union Berlin, đại diện của Bundesliga. Christian Pulisic cũng ghi một bàn mùa trước ở Chelsea và chưa đạt đến mốc 2.000 phút trong một mùa giải kể từ năm 2018 vậy mà vừa gia nhập AC Milan vốn lọt vào bán kết Champions League trong hai năm qua. Timothy Weah chưa bao giờ đá chính quá 18 trận trong một mùa giải từ năm 2017 đến nay ... và giờ anh ta chơi cho Juventus.

Pulisic đến AC Milan để đá Chamions League dù không tốt ở Chelsea

Pulisic đến AC Milan để đá Chamions League dù không tốt ở Chelsea

Không hiểu sao, các cầu thủ Mỹ khác như Weston McKennie và Tyler Adams đều đang có một số đội ở tốp đầu châu Âu muốn có. Điều tương tự cũng xảy ra với Yunus Musah. Ngay như Folarin Balogun, người đang được Arsenal cho Reims (Pháp) mượn có khi sẽ đá Champions League cùng Arsenal mùa tới.

Phải chăng vì thế mà Messi đến Mỹ, một cuộc dàn xếp ở cấp cao nào đó để thúc đẩy thanh niên Mỹ yêu thích bóng đá hơn?

Tin cùng chuyên mục