Thị trường chuyển nhượng tháng 1: Arsenal quyết... không tham gia

Bất chấp những tin đồn quanh việc tuyển mộ tài năng trẻ Julian Daxler từ Schalke, đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh khẳng định không có hứng thú tham dự đợt chuyển nhượng giữa mùa như các đối thủ “đại gia”.

Bất chấp những tin đồn quanh việc tuyển mộ tài năng trẻ Julian Daxler từ Schalke, đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh khẳng định không có hứng thú tham dự đợt chuyển nhượng giữa mùa như các đối thủ “đại gia”.

Sau nhiều mùa giải trắng tay, hè vừa qua, Arsenal đã quyết định “phá két” để ký hợp đồng với Mesut Oezil từ Real Madrid với giá kỷ lục 42,5 triệu bảng. “Đắt, nhưng xắt ra miếng”, Oezil không chỉ hòa nhập rất nhanh với lối chơi của đội bóng thành London mà còn chứng tỏ năng lực của một tiền vệ kiến thiết hàng đầu châu Âu. Có thêm Oezil, Arsenal thi đấu khởi sắc hẳn và đoàn quân của HLV Arsene Wenger liên tục chiếm giữ ngôi đầu bảng Premier League, bất kể sự bám đuổi quyết liệt của bộ ba Chelsea, Man.City và Liverpool.

Không phủ nhận thành công bước đầu này xuất phát từ việc thay đổi chính sách nhân sự, chấp nhận chi mạnh tay để bổ sung lực lượng thế nhưng khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Pháo thủ vẫn tỏ ra khá dửng dưng, không cố gắng tham gia cho “bằng anh, bằng em” cũng như chẳng hề có ý định cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào trong việc tìm kiếm chữ ký của các ngôi sao.

Lập kỷ lục mua Mesut Oezil, nhưng không đồng nghĩa Arsenal điên cuồng “phá két”.

Lập kỷ lục mua Mesut Oezil, nhưng không đồng nghĩa Arsenal điên cuồng “phá két”.

Chắc chắn Arsenal không thể so đọ ngang cơ với tỷ phú Roman Abramovich, người chấp nhận bỏ ra 21 triệu bảng để rước về ngôi sao chạy cánh người Serbia Nemanja Matic, cầu thủ cũ của sân Stamford Bridge mà chính họ ruồng bỏ vài năm trước. Pháo thủ chắc cũng khó có thể theo bước chân gia đình hoàng thân Ả-rập Sheikh Mansour đầu tư cả tỷ bảng trong hơn 5 năm qua cho Man.City mà vẫn chưa thu về khoản lợi nhuận đáng kể nào.

Giám đốc thương mại Tom Fox mới đây tuyên bố “dù là thương hiệu toàn cầu, nhưng để phung phí nguồn tài chính khổng lồ cho vài chữ ký cầu thủ hoàn toàn không nằm trong chính sách phát triển của Arsenal!”. Việc bỏ ra khoản tiền lớn cho bản hợp đồng của Mesut Oezil cho thấy Arsenal hoàn toàn có đủ khả năng tài chính cho việc tăng cường lực lượng nhưng để tham gia đều đặn thị trường chuyển nhượng mỗi mùa hè, săn tìm chữ ký của các siêu sao, Arsenal luôn phải cân nhắc kỹ càng.

Lâu nay, giới hâm mộ vẫn luôn nhắc đến khả năng đào tạo ngôi sao của HLV Arsene Wenger và đây chính là cơ sở để Arsenal không quan tâm nhiều đến việc mua sắm cầu thủ, cho dù ông chủ người Mỹ Stan Kroenke được xếp hạng 84 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ với tài sản ước đoán trị giá 5,3 tỷ bảng.

Những mùa giải khô hạn thành tích của Arsenal đã kéo dài đến năm thứ 9 và sự chờ đợi trong vô vọng của người hâm mộ thành London đối với đội bóng chính là động lực lớn lao để thầy trò HLV Wenger quyết tâm làm cuộc “đổi đời” ngay tại mùa giải mang tính chất bản lề này. “Bây giờ hoặc chẳng bao giờ”, thành bại của Arsenal có được định đoạt từ chính sách nhất quán, căn cơ nói trên hay không, còn phải chờ đến khi tấm màn nhung của vở kịch Premier League 2013-2014 hạ xuống.

Trần Phương

Tin cùng chuyên mục