Thêm ứng viên từ chối băng ghế huấn luyện Tottenham

HLV Arne Slot đã khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt Feyenoord, cùng đồng thời kết thúc những đồn đoán nhà cầm quân 44 tuổi người Hà Lan sẽ gia nhập Tottenham vào mùa hè này.
Ứng viên Arne Slot khẳng định tiếp tục dẫn dắt Feyenoord, kết thúc đồn đoán gia nhập Tottenham.
Ứng viên Arne Slot khẳng định tiếp tục dẫn dắt Feyenoord, kết thúc đồn đoán gia nhập Tottenham.

Tottenham đã điền tên Arne Slot vào bảng danh sách ứng viên hàng đầu trong nỗ lực tìm kiếm nhà cầm quân chính thức mới ngồi vào vị trí còn trống kể từ khi Antonio Conte ra đi. Thành công của nhà cầm quân người Hà Lan là dẫn dắt Feyenoord đến danh hiệu vô địch Hà Lan mùa này, chức vô địch quốc gia thứ 2 của CLB trong thế kỷ 21, cũng như về nhì tại Europa Conference League mùa trước. Tuy nhiên, mới đây Arne Slot đã ngồi xuống với ban lãnh đạo Feyenoord, nhưng để bàn việc gia hạn hợp đồng chứ không phải tuyên bố ra đi.

Trong một tuyên bố với Sky Sports News vào thứ Năm, Arne Slot nói: “Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về sự quan tâm của các CLB khác đối với tôi. Mặc dù tôi rất biết ơn, nhưng ước muốn của tôi là ở lại Feyenoord và tiếp tục làm việc với những gì chúng tôi đã tạo ra vào năm ngoái. Cuộc họp ngày hôm qua giữa tôi với Feyenoord chỉ dành riêng cho việc gia hạn. Tất cả các cuộc thảo luận với CLB chỉ theo nghĩa đó. Tôi mong đợi mùa giải tới với Feyenoord”.

Như vậy, cho đến nay thì tất cả những ứng viên hàng đầu đã từ chối cơ hội dẫn dắt Tottenham. Trước Arne Slot, thì Xabi Alonso và Vincent Kompany lần lượt cam kết với đội bóng hiện tại của họ là Leverkusen và Burnley. Lúc này, ứng viên được đồn đoán còn lại là cựu HLV Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Luis Enrique thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Tottenham cũng có giải pháp được cho là cuối cùng, là trao vai trò HLV trưởng cho người tạm quyền hiện tại Ryan Mason. Cựu tiền vệ 31 tuổi, người chỉ thắng 1 trong 5 trận cầm quân, cũng không giấu giếm mong muốn công việc này. Phát biểu trước trận thua 1-3 của Tottenham trước Brentford vào cuối tuần, Mason nói: “Tôi đã nói rằng cảm thấy bản thân đã sẵn sàng giúp đỡ CLB trong thời điểm này, tôi hoàn toàn tin tưởng đội bóng của mình và tin tưởng mọi người ở CLB này. Tất nhiên, những quyết định đó là của CLB, nhưng tôi vẫn tự tin vào bản thân và đội ngũ huấn luyện của mình”.

Hiện đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, Gà trống buộc phải thắng trên sân Leeds United và mong chờ đội thứ 7 là Aston Villa xảy chân trước đội khách Brighton mới hy vọng được chơi ở Europa Conference League mùa tới.

Tin cùng chuyên mục