Thẻ xanh: Sứ giả của bóng đá đẹp

Cách đây ít ngày, chân sút Cristiano Galano của Vicenza (đang chơi ở Serie B) đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới được nhận thẻ xanh.

Cách đây ít ngày, chân sút Cristiano Galano của Vicenza (đang chơi ở Serie B) đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới được nhận thẻ xanh.

Serie B là giải đấu đầu tiên áp dụng thẻ xanh nhằm tôn vinh tinh thần thể thao chân chính.

Dù không trực tiếp được rút ra trong trận đấu, thẻ này sẽ được ghi nhận bởi các giám sát viên. Đây là động thái để tưởng thưởng cho những cầu thủ có hành vi đẹp trên sân và vào cuối mùa, ai sở hữu nhiều thẻ xanh nhất sẽ được nhận một giải thưởng tôn vinh. Ở trận đấu vừa qua, Vicenza được trọng tài cho hưởng quả đá phạt góc ở phút thứ 53 nhưng tiền đạo Galano đã thừa nhận rằng bóng không hề chạm chân cầu thủ nào bên phía CLB Virtus Entella trước khi đi ra đường biên ngang.

“Chúng tôi cho rằng bóng đá cần truyền tải những thông điệp tích cực”, người phát ngôn của giải hạng nhì Italia nói với BBC. “Môn thể thao này thường bị hoen ố bởi những tranh cãi khiến người hâm mộ rời xa sân đấu”.

Chủ tịch Andrea Abodi nói thêm rằng: “Đây là một giải thưởng mang tính biểu tượng. Điều quan trọng là để ghi nhận những cầu thủ chuyên nghiệp khi họ có một hành vi xứng đáng trở thành kiểu mẫu”.

Mùa giải Serie B gần nhất đã bị gián đoạn với scandal dàn xếp tỷ số và kết quả là Catania bị giáng xuống hạng dưới. Thẻ xanh là một trong những biện pháp nhằm tạo thêm những ấn tượng tích cực về giải đấu này.

Các tình huống mà cầu thủ có thể được nhận thẻ xanh như chủ động đá bóng ra ngoài sân khi cầu thủ đối phương đang lăn lộn vì chấn thương hoặc giúp trọng tài nhìn nhận lại phán quyết sai lệch có lợi cho chính đội bóng mà mình đang thi đấu.

Khi còn đương nhiệm chức Chủ tịch Uefa, Michel Platini lại từng có đề xuất về “thẻ trắng”. Ông muốn trọng tài có quyền đình chỉ thi đấu lên đến 10 phút với bất kỳ cầu thủ nào có phản ứng thái quá. Cựu danh thủ Pháp khẳng định biện pháp này là phù hợp để giải quyết “thói thách thức trọng tài một cách điên cuồng” và “có thể lan tràn như một đại dịch trong bóng đá”.

Thẻ xanh trong quá khứ

Pha chụp bóng của “dị nhân” Di Canio: Khi còn thi đấu cho West Ham, cựu danh thủ người Italia từ chối dứt điểm vào lưới trống và quyết định dùng 2 tay bắt gọn quả bóng. Lý do là ông phát hiện thủ thành Paul Gerrard của Everton dính chấn thương nên muốn trận đấu dừng lại. Các khán giả đã liên tục vỗ tay tán dương Di Canio.

Cú ngã trong vòng cấm của Robie Fowler: Trong trận đại chiến với Arsenal, tiền đạo của Liverpool tăng tốc rồi ngã bổ nhào trong vòng cấm của Pháo thủ. Thủ thành David Seaman lao ra và cản bóng thành công, tuyệt nhiên không có va chạm gì với chân sút của Quỷ Đỏ. Chính Fowler cũng công nhận điều này và liên tục phân bua giùm Arsenal nhưng chẳng hiểu sao, trọng tài vẫn quyết định cho Liverpool hưởng phạt đền.

Thái độ “trượng nghĩa” của Aaron Hunt: Trong một trận đấu rất quan trọng tại Bundesliga của Nurnberg vào năm 2014, trọng tài cho Bremen được hưởng penalty sau khi Hunt ngã trong vòng cấm. Nhanh chóng vùng dậy, Hunt liên tục giải thích với trọng tài rằng anh không hề bị chơi xấu. Cuối trận, dù Bremen thắng 2 bàn không gỡ nhưng các cầu thủ Nurnberg đều lần lượt đến bắt tay Hunt.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục