“The Punisher” Muhammad Mokaev: Từng năn nỉ “ông bầu trọc đầu” Dana White “bấm follow”, nay ký hợp đồng với UFC

UFC vừa quyết định ký hợp đồng với một võ sĩ khác có xuất xứ từ Dagestan, đó chính là “The Punisher” Muhammad Mokaev. Các võ sĩ vốn là đồng hương của “Đại bàng Nga”- anh Khabib Nurmagomedov vẫn gây ra thương nhớ cho giới MMA nói chung và hệ thống UFC nói riêng.

Muhammad Mokaev
Muhammad Mokaev

Trong sự nghiệp của mình, Mokaev là “bất khả chiến bại”. Khi còn đấu nghiệp dư ở hệ thống thi đấu của International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), anh thượng đài 23 trận và giành cả 23 chiến thắng, trong đó có 5 chiến thắng bằng KO, và 3 lần khiến đối thủ phải xin hàng…

Chuyển sang đấu chuyên nghiệp ở hệ thống giải đấu Brave Combat Federation (hệ giải MMA thường tổ chức ở khu vực Trung Đông, đang phát triển mạnh mẽ thời gian này), “The Punisher” tiếp tục thể hiện phong độ đánh đấm và đấu vật vượt trội so với các đối thủ khác ở hạng gà với 5 trận toàn thắng, trong đó có đến 4 chiến thắng bằng KO hoặc khiến đối thủ đập tay xin hàng.

Kết quả chiến đấu này hoàn toàn có thể trở thành 6-0 nếu như Mokaev không bị tuyên “không thể giành chiến thắng” trong trận đấu anh đã dùng quyền đấm vào hạ bàn của Ibragim Nazurov tại sự kiện Brave Combat Federation 51, và khiến cho tay võ sĩ này không thể tiếp tục thi đấu.

Phong cách thi đấu của Mokaev khá giống với Khabib, khi anh thường vật đối thủ xuống sàn để sử dụng các tuyệt chiêu siết cổ hay bẻ tay đối thủ. HLV của Mokaev chính là “Đại sư đấu vật” Oleg Druzhynets của CLB British Wrestling Club, trụ sở đặt tại Salford, khu Đại Manchester…

Khi Mokaev đặt bút ký hợp đồng với UFC hôm 17-11, trước sự chứng kiến của “ông mối” Mick Maynard, anh trở thành võ sĩ trẻ thứ 3 trong lịch sử ký hợp đồng chuyên nghiệp với hệ thống giải đấu Ultimate Fighting Championship. Tương lai của chàng trai Mokaev, rõ ràng là vô cùng sáng lạn.

Maynard kể về quá trình phát hiện, theo dõi và đưa Mokaev về với UFC (trong khi Bellator cũng rất có hứng thú với anh này): “Mokaev là một võ sĩ hạng gà, hạng lông mà tôi đã theo dõi từ một thời gian khá lâu. Cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm, cho dù cậu ấy mới chỉ 21 tuổi. Cậu ấy có khoảng 30 trận thượng đài, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp trong đôi tay rắn rỏi của mình”.

Ngay sau khi ký hợp đồng với UFC, Mokaev kể về một thông tin cực kỳ thú vị: Anh từng liên lạc với “Ông bầu trọc đầu” Dana White hồi… 4 năm về trước, xin ông này “bấm follow” anh ở trên Mạng xã hội và hứa rằng mình sẽ ký hợp đồng với UFC vào 4 năm sau. Đương nhiên, khi đó, Chủ tịch của UFC không hề trả lời tin nhắn của Mokaev vì thứ nhất không biết anh là ai và thứ hai, phần tin nhắn người lạ thường nằm ở một hộp thư khác, không dễ để kiểm tra và phản hồi.

Mokaev kể: “Khi đó, tôi vẫn còn sống cùng 3 cậu trai khác trong một căn phòng nhỏ. Tôi chẳng có nhà cửa gì cả. Chúng tôi ngủ đại trên thảm, thậm chí còn chẳng có chăn nệm. Tôi bay đến đây hồi cuối năm 2018, sau khi World Cup kết thúc và tôi chẳng có chỗ để cư trú. Nhưng Thánh Allah đã thay đổi tình thế, nếu bạn nỗ lực cố gắng làm việc và biết ơn. Rất nhiều thứ để kể”.

Hãy chờ xem, sức ảnh hưởng của một võ sĩ khác đến từ Dagestan tạo nên “sóng gió gì” ở UFC trong thời gian sắp tới.

Hình ảnh và video-clip về Muhammad Mokaev
“The Punisher” Muhammad Mokaev: Từng năn nỉ “ông bầu trọc đầu” Dana White “bấm follow”, nay ký hợp đồng với UFC ảnh 1
“The Punisher” Muhammad Mokaev: Từng năn nỉ “ông bầu trọc đầu” Dana White “bấm follow”, nay ký hợp đồng với UFC ảnh 2
“The Punisher” Muhammad Mokaev: Từng năn nỉ “ông bầu trọc đầu” Dana White “bấm follow”, nay ký hợp đồng với UFC ảnh 3
“The Punisher” Muhammad Mokaev: Từng năn nỉ “ông bầu trọc đầu” Dana White “bấm follow”, nay ký hợp đồng với UFC ảnh 4

Tin cùng chuyên mục