Thấy gì từ cuộc phiêu lưu hoành tráng của Jude Bellingham tại Real Madrid

Một vài góc máy quay trong buổi họp báo ra mắt của chàng tiền vệ trẻ người Anh cho thấy một vài giọt nước mắt đã lăn trên gò má của cha anh, ông Mark Bellingham. “Tôi không biết liệu đó có phải là mồ hôi hay không, vì ông ấy không thường xuyên khóc” chàng trai 19 tuổi nói. “Nhưng tôi sẽ phải xem lại thật kỹ và có thể nói đùa với ông ấy một chút”.
Thấy gì từ cuộc phiêu lưu hoành tráng của Jude Bellingham tại Real Madrid

Nhưng nếu cha của Bellingham có khóc, thì tại sao không? Khi mà con trai của ông đang cầm chiếc áo số 5 từng được Zinedine Zidane mặc, đang tận hưởng điều mà anh ấy gọi là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chính Bellingham nói: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi. Vì là những gì tốt nhất mà ông ấy đã làm”. Tất cả đã bắt đầu từ 15 tháng trước. Bellingham nói: “Tôi luôn nhận thấy sự quan tâm từ nước Anh, vì vậy điều đó khá bình thường. Nhưng có một chút ngạc nhiên khi cha mời tôi ngồi xuống và kể cho tôi nghe về Madrid. Tôi nổi da gà, tim như muốn ngừng đập. Đó chỉ là điều bạn không mong đợi, để có thể chơi cho một đội như thế này. Vì vậy, khi nó thực sự xuất hiện, đó là một cảm giác tuyệt vời. Căn phòng tôi ký hợp đồng có tất cả 14 chiếc cúp châu Âu đang nhìn chằm chằm vào bạn và bạn nóng lòng muốn chạm tay vào một cái”, Bellingham kể lại cảm giác của mình.

Hợp đồng của Bellingham có giá 103 triệu euro (chưa kể 30 triệu euro phụ phí). Anh ký hợp đồng đến năm 2029 và là cầu thủ người Anh thứ 6 đến Bernabeu, 16 năm sau khi người cuối cùng ra đi. Cậu thủ mới 19 tuổi này trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử CLB thành công nhất thế giới, một bản hợp đồng mang tính biểu tượng to lớn và có ý nghĩa chiến lược. Trước sự cạnh tranh của Real Madrid, Liverpool đã buộc phải rút lui. Một trong những tài năng triển vọng nhất nước Anh lại không chơi ở Premier League. Thay vào đó, Bellingham sẽ là nhân vật trung tâm trong việc xây dựng một Real Madrid mới.

Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos là một hàng tiền vệ huyền thoại. Chỉ có điều, họ đều đang đi đến chặng cuối sự nghiệp. Sự thay đổi là điều tất yếu, dù nó diễn ra muộn hơn những gì người hâm mộ dự đoán Mùa này, trong khi những tiền vệ của Real đều chơi hơn 30 trận, Kroos chỉ đá chính 25/38 trận, còn Modric là 19 trận. Sự xuất hiện của Bellingham là lời xác nhận những tượng đài kia đã hoàn thành sứ mệnh.

Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để tìm ra giải pháp phù hợp với tất cả khi Real Madrid chuyển sang một giai đoạn mới. Dani Ceballos nhiều khả năng sẽ ra đi, nhưng Kroos đã gia hạn thêm một năm và Modric được cho là sẽ làm điều tương tự. Khi mùa giải mới bắt đầu, Valverde sẽ bước sang tuổi 25. Tchouaméni mới 23 tuổi, còn Camavinga và Bellingham chỉ mới 20 tuổi. Phía trước họ, Vinícius Júnior và Rodrygo cũng mới bước sang tuổi 22. Đó quả là một sự cạnh tranh thú vị bởi Modric và Kroos đơn giản là sẽ không bỏ cuộc.

Lựa chọn khả dĩ nhất dường như là 4-3-3 với Tchouaméni lùi sâu, Camavinga và Bellingham ở hai bên còn Valverde chơi tự do. Bellingham có những phẩm chất và cả những người đồng đội phù hợp với bất kỳ hệ thống nào mà Ancelotti nghĩ ra, để trở thành trung tâm của mọi thứ. Vấn đề còn lại đó là tìm một số 9 thay thế Benzema.

Không dễ để bắt chước Kroos và Modric, nhưng Bellingham có khả năng tái hiện điều đó: Các pha chạm bóng, nhãn quan, chuyền bóng, bàn thắng, tắc bóng, tất cả mọi thứ. Real Madrid đã theo dõi Bellingham trong thời gian dài, Họ đã thấy cách một cậu thiếu niên làm chủ sân bóng, thậm chí là cả đám đông, khiến trận đấu và khán đài trở nên sống động. Đó là lý do mà họ trao cho Bellingham chiếc áo số 5 như một sự đầu tư vào tính cách cũng như khả năng chơi bóng, sự đa năng cũng như tài năng hơn hầu hết các cầu thủ cùng trang lứa.

“Tôi là một tiền vệ có thể làm được mọi thứ, bất cứ điều gì HLV yêu cầu. Tôi sẽ làm điều đó mà không cần đến danh tiếng, miễn là nó thực sự giúp ích cho đội. Bản thân chiếc áo tôi đang mặc đã là đủ trách nhiệm rồi. Và tôi được làm việc với Modric và Kroos thật là vô giá, điều này đúng là không thể tin được. Nên tôi sẽ cố gắng “đánh cắp” mọi thứ họ có” – Bellingham.

Tin cùng chuyên mục