Thắng thuyết phục trận derby, Inter đặt một chân vào chung kết

Inter Milan đã hoàn toàn áp đảo "chủ nhà" AC Milan và giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League vào thứ Tư, kết quả này giúp Nerazzurri đứng trước cơ hội trở lại trận đấu tranh chiếc cúp danh giá bật nhất bóng đá châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2010.
Edin Dzeko mở đường cho chiến thắng hoàn toàn áp đảo 2-0 trước AC Milan.
Edin Dzeko mở đường cho chiến thắng hoàn toàn áp đảo 2-0 trước AC Milan.

Sân San Siro gần một giờ trước khi trận đấu bắt đầu đã kín chỗ, và cả hai nhóm cổ động viên bắt đầu trao đổi những lời hô hào và lăng mạ trước khi trận derby Milan tại bán kết Chamions League lần đầu tiên kể từ năm 2003 diễn ra. Sự kiện 20 năm có một lần này cũng thu hút rất nhiều tên tuổi lớn trong quá khứ của 2 đội, cùng với huyền thoại quần vợt Novak Djokovic, một người hâm mộ Milan. Trong quá khứ, họ đã gặp nhau 4 lần ở Champions League và Milan đều không thua, nhưng hôm thứ Tư là một diễn biến hoàn toàn ngược lại.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, thực sự chỉ có một đội chơi bóng trên sân, với đội khách trên danh nghĩa là Inter tỏ rõ sự ổn định và năng động hơn hẳn. Trong 30 phút đầu, “chủ nhà” Milan thậm chí chỉ có nổi 1 cú sút và không trúng đích, trong khi Inter tung ra đến 7 pha dứt điểm và ghi 2 bàn, thậm chí nếu may mắn hơn họ có thể đã tạo cách biệt 4 bàn nhưng một lần bóng dội cột dọc và VAR đã một lần từ chối quả phạt đền.

Không mất nhiều thời gian để đội khách có bàn mở tỷ số và đó là bàn thắng tuyệt vời của Edin Dzeko, người tung một cú vô lê hoàn hảo ghi bàn ở phút thứ 8 sau quả phạt góc của Hakan Calhanoglu. Và chỉ 3 phút sau, thủ môn Mike Maignan của Milan lần thứ hai vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm trực diện của Henrikh Mkhitaryan từ đường căng ngang tầm thấp của Federico Dimarco. Milan thật sự choáng váng trong diễn biến này, Calhanoglu gần như khiến những người ủng hộ cũ của anh phải im lặng bằng một cú sút xa đi dội cột dọc. Phút 30, Lautaro Martinez đòi một quả phạt đền vì bị Simon Kjær kéo ngã, nhưng trọng tài Jesus Gil Manzano đã từ chối sau khi xem lại VAR. Kết thúc 45 phút đầu tiên, những gì Milan làm được chỉ là 2 cú sút không trúng đích.

Thủ môn Mike Maignan bị đánh bại sau pha dứt điểm trực diện của Henrikh Mkhitaryan.

Thủ môn Mike Maignan bị đánh bại sau pha dứt điểm trực diện của Henrikh Mkhitaryan.

Vẫn là Inter nhập cuộc tốt trong hiệp 2, nhưng Dzeko đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để kết liễu cặp đấu này nhưng tiếc rằng anh không thể thắng khi một đối một với Maignan ở phút 53. Trong nửa giờ cuối cùng, Inter thoải mái cầm chân đối thủ của họ và sau đó nhận được sự hoan nghênh từ những người ủng hộ họ, những người đang bắt đầu mơ về một chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự một trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ khi lần cuối họ giành được nó 13 năm trước.

Lọt vào trận chung kết sẽ vô cùng ngọt ngào với Inter vì sẽ phục thù cho việc bị loại ở bán kết và tứ kết dưới tay Milan năm 2003 và 2005. Đội chiến thắng trong cặp đấu này sẽ đối mặt với đương kim vô địch Real Madrid hoặc Man.City (hòa nhau 1-1 ở lượt đi) trong trận chung kết diễn ra vào ngày 10-6 tại Istanbul. Dzeko nói với Prime Video sau màn trình diễn rất tốt của cá nhân, chứng kiến anh ghi bàn thắng thứ 3 kể từ tháng Giêng: “Toàn đội thực sự có động lực, không phải ngày nào bạn cũng chơi trận derby Milan ở bán kết Champions League. Đôi khi tôi không ghi bàn và đó là tất cả những gì mọi người nói đến gần đây, nhưng tôi luôn cống hiến một thứ khác. Hôm nay tôi đã làm việc cho đội và đó là điều cần thiết trong một trận đấu lớn như vậy”.

Milan sẽ gặp khó khăn nếu họ muốn xoay chuyển tình thế giành cơ hội đăng quang châu Âu lần thứ 8, với hy vọng Rafael Leao sẽ có mặt trong cuộc đụng độ quyết định vào tuần tới. Sự vắng mặt của ngôi sao chạy cánh người Bồ Đào Nha khiến Milan không còn mối đe dọa tấn công chủ chốt nào, trong bối cảnh hộ công Ismael Bennacer vừa chấn thương ở phút 18 trận lượt đi. Nhưng HLV Stefano Pioli vẫn lạc quan trước trận lượt về tại San Siro vào thứ Ba: “Thực tế là Inter đã chơi tốt hơn trong hiệp một, ghi được hai bàn thắng, trong khi Milan đã thể hiện sự tiến bộ trong hiệp hai nhưng không thể tìm được mành lưới. Trong trận lượt về, chúng tôi cần chất lượng hơn và thái độ tích cực hơn. Leao không sẵn sàng để thi đấu hôm nay, còn 6 ngày nữa và chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng”.

Milan, nhà vô địch Serie A mùa trước, chỉ thắng 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất và hiện đứng ngoài tốp 4 (kém 2 điểm so với đội thứ 4 là Inter) trên bảng xếp hạng trước 4 vòng đấu cuối.

Tin cùng chuyên mục