Thắng Real Madrid 4-0, Man.City uy dũng hạ bệ nhà vô địch

Bernardo Silva sắm vai người hùng đầy bất ngờ với cú đúp bàn thắng mở đường cho Man.City hướng đến chiến thắng toàn diện 4-0 trước Real Madrid ở lượt về bán kết Champions League. Các vị vua không thể tranh cãi của châu Âu đã phải khiêm tốn tại Etihad, nơi mà nếu không có những nỗ lực của thủ môn Thibaut Courtois thì tỷ số có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều đối với đội bóng 14 lần vô địch.
Man.City vào chung kết lần thứ 2 trong 3 năm, đối thủ là Inter Milan trong trận chung kết tại sân Olympic Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 10-6.
Man.City vào chung kết lần thứ 2 trong 3 năm, đối thủ là Inter Milan trong trận chung kết tại sân Olympic Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 10-6.

Real Madrid đã nhiều lần chiến đấu để thoát khỏi bờ vực bị loại trong 2 mùa giải qua, nhưng lần này là một thử thách quá lớn. Man.City đang cho thấy họ là một thế lực không thể cưỡng lại khi đang mạnh mẽ tiến gần đến các danh hiệu Premier League, Champions League và FA Cup. Điểm cải thiện nhất để biến Man.City trở nên quá mạnh chính là việc họ khắc phục xong những điểm yếu trong cách vận hành lối chơi, và đặc biệt là đã biết đối phó với áp lực.

Man.City luôn tìm kiếm chức vô địch Champions League đầu tiên, trong khi Pep Guardiola hướng tới chức vô địch lần thứ 3 trên cương vị HLV. Chất lượng của Man.City hiếm khi bị nghi ngờ trong 7 năm cầm quyền của Guardiola, nhưng đôi khi, có vẻ như áp lực ở đấu trường lớn nhất châu Âu là quá lớn đối với một đội bóng đã nhiều lần vô địch giải quốc nội. Trong quá nhiều trường hợp, họ đã bị hụt hơi khi sức nóng tăng cao, qua việc để thua những đội yếu hơn như Monaco, Lyon và Tottenham ở các vòng knock-out. Mùa qua, họ tưởng chừng thống trị 2 lượt trận bán kết trước Real Madrid, nhưng vẫn để thua đau đớn trong vài phút cuối tại Santiago Bernabeu.

Tuy nhiên, điều đó dường như không bao giờ có thể xảy ra trong mùa này, vì Man.City đã cung cấp thêm bằng chứng rằng họ cuối cùng đã sẵn sàng để nâng cao chiếc cúp duy nhất còn thiếu. Nhà vô địch Anh đã có một trận đấu hay làm nên kết quả hòa 1-1 trên sân Real Madrid ở lượt đi, và đã kiểm soát ngay từ đầu trước sự chứng kiến của chính người hâm mộ ở lượt về tại Etihad. Trong 15 phút đầu, Man.City đã kiểm soát bóng đến 79% thời lượng, tung ra gần 200 đường chuyền so với chỉ 13 của đối thủ.

Bernardo Silva sắm vai người hùng đầy bất ngờ với cú đúp bàn thắng.

Bernardo Silva sắm vai người hùng đầy bất ngờ với cú đúp bàn thắng.

Tiền đạo Erling Haaland có 2 cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng những cú đánh đầu cận thành của anh đều bị Courtois cản phá xuất thần. Sức chống đỡ của nhà vô địch cũng chỉ kéo dài đến phút 23, Bernardo Silva với khả năng len lỏi và đánh hơi bàn thắng xuất sắc đã không cho Courtois bất kỳ cơ hội cản phá nào từ cú dứt điểm ở góc gần, sau khi nhận đường chọc khe thông minh của Kevin de Bruyne. Đến phút 37, vẫn là Bernardo Silva có mặt đúng chỗ đánh đánh bồi vào lưới trống ghi bàn gia tăng cách biệt. Cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện ở HLV Guardiola, ông quay về phía đám đông với nắm đấm liên tục và hôn gió về phía những người ủng hộ. Hướng ngược lại, cú sút xa dội xà của Toni Kroos là nỗ lực dứt điểm duy nhất của đội khách trong hiệp đầu.

Sau giờ nghỉ, cách biệt 2 bàn cho phép Man.City tiếp tục thi triển năng lực kiểm soát bóng. Mọi chuyện với đội khách chỉ tốt lên khi HLV Carlo Ancelotti nhận ra vấn đề, ông tung trung vệ Antonio Rudiger vào sân thay Luka Modric, đẩy Eduardo Camavinga lên hàng tiền vệ để gia tăng sức mạnh tranh chấp và kéo David Alaba về cánh trái. Nhưng cải thiện duy nhất của Real Madrid chỉ là không để Man.City quá áp đảo, còn phần quan trọng là kiến tạo cơ hội để ghi bàn thì gần như không có.

Haaland lẽ ra có thể kết thúc trận đấu khi anh một lần nữa đối đầu với Courtois ở phút 73, nhưng cú sút của anh lại bật đùi thủ môn này và dội vào xà ngang. Tuy nhiên, Man.City cũng không phải đợi lâu để có bàn thứ 3, khi từ quả đá phạt trực tiếp của De Bruyne, trung vệ Manuel Akanji đánh đầu bật vào người Militao đổi hướng ghi bàn ở phút 76. Tiền đạo vào thay người Julian Alvarez ghi thêm bàn nữa ở phút bù giờ đầu tiên, ấn định chiến thắng 4-0 và chiến thắng chung cuộc 5-1, đưa Man.City vào chung kết lần thứ 2 trong 3 năm. Đối thủ của Man.City là Inter Milan trong trận chung kết sẽ được diễn ra tại sân Olympic Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 10-6.

Real Madrid đã có một màn trình diễn thua thiệt nhất trong nhiều năm.

Real Madrid đã có một màn trình diễn thua thiệt nhất trong nhiều năm.

“Sau 10 hoặc 15 phút, tôi có cảm giác rằng tất cả nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua trong một mùa giải, một năm, những gì đã xảy ra ở mùa giải trước, đang được các chàng trai phát tiết”, HLV Guardiola chia sẻ sau trận. “Thật sự rất khó để thua theo cách chúng tôi thua ở mùa giải vừa qua, tôi nghĩ chúng tôi phải nuốt chất độc. Bóng đá luôn cho bạn cơ hội khác. Khi trận hòa được thực hiện tại Madrid, tôi đã nói ‘tôi phải thắng lượt về và giành vé vào chung kết’”.

Trong khi người hùng Bernardo Silva nói: “Đó là một đêm tuyệt đẹp đối với chúng tôi. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng đánh bại đội bóng thành Madrid này với tỷ số 4-0 trên sân nhà thì thật tuyệt vời. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được vào chung kết một lần nữa và hy vọng lần này chúng tôi có thể cố gắng giành chiến thắng”.

Trong khi đó, kết thúc đêm thanh trừng ở Manchester, HLV Ancelotti chỉ biết chúc mừng Guardiola: “Chúng tôi đã thi đấu với một đối thủ xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã chơi với cường độ cao hơn, chất lượng hơn ở hàng công và họ đã tận dụng được cơ hội của mình. Hôm nay họ tốt hơn chúng tôi, dù chúng tôi tốt hơn năm ngoái”.

Tin cùng chuyên mục