Than Quảng Ninh thua đậm tại Bali

Tiếp bước CLB TPHCM, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã nhập cuộc AFC Cup 2020 trong trận ra quân trước Bali United trên sân khách và bất ngờ đón nhận thất bại cách biệt 1-4.

Hàng phòng ngự Than Quảng Ninh đã có trận đấu đầy vất vả. Ảnh: AFC
Hàng phòng ngự Than Quảng Ninh đã có trận đấu đầy vất vả. Ảnh: AFC

Ngay ở phút thứ 3, đội khách đã sớm thiệt về người khi ngoại binh Andre Fagan lãnh thẻ đỏ trực tiếp sau pha xử lý bóng cao chân, đá trúng đầu hậu vệ Andhika Wijaya của đội chủ nhà. Pha bóng nguy hiểm đã khiến Andhika gục xuống trên sân và chảy máu đầu, được đưa thẳng đến bệnh viện ngay sau đó.

Sớm bị thiếu người, Than Quảnh Ninh phải co về đá phòng ngự phản công nhưng cũng bất ngờ mở tỷ số vào phút 20 sau pha lập công của ngoại binh Jeremie Lynch. Lối chơi phản công của Than Quảng Ninh tỏ ra nguy hiểm khi họ tận dụng các pha dâng cao của đội chủ nhà để lên bóng bằng những đường chuyền dài, tốc độ. Lynch suýt có bàn thắng thứ 2 vào khoảng cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, diễn biến trở nên bất lợi cho Than Quảng Ninh khi đội chủ nhà dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Thể lực sung mãn, hơn người cùng sự cổ vũ của khán giả nhà đã giúp Bali United gần như kiểm soát bóng trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2.

Than Quảng Ninh thua đậm tại Bali ảnh 1 Lynch (91), tác giả bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Ảnh: AFC
Phút 46, Muhammad Rahmat thoát xuống sút tung lưới thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, gỡ hoà 1-1 cho Bali United. Bốn phút sau, hậu vệ Than Quảng Ninh mất tập trung khi bọc lót kèm người tạo cơ hội cho Melvin thoát xuống ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1.

Thế trận trở nên cởi mở hơn trong khoảng 20 phút cuối trận khi Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên khả năng tận dụng cơ hội sắc bén của Bali đã giúp họ ghi thêm 2 bàn vào phút 73 và 77 ấn định tỷ số 4-1.

Trận đấu còn lại của bảng này diễn ra trước đó cũng kết thúc với chiến thắng cách biệt 4-0 của Ceres Negros (Philippines) trước Svay Rieng (Campuchia).

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 3: Thương hiệu bóng đá và niềm tự hào

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 3: Thương hiệu bóng đá và niềm tự hào

Quả bóng vàng Việt Nam đã để lại những dấu ấn đặc biệt đối với những người nhận giải. Các cầu thủ luôn xem đó là cột mốc quan trọng phải đạt được trong sự nghiệp. Hơn thế, giải thưởng đã trở thành niềm cảm hứng để mỗi cầu thủ tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá.

TPHCM giành chiến thắng quan trọng trước Thái Nguyên để chiếm ưu thế trong cuộc đua tại top 3.

U19 nữ TPHCM áp sát ngôi đầu

Đoàn quân của HLV Lưu Ngọc Mai đã có chiến thắng quan trọng trước đội bóng đang có phong độ cao là Thái Nguyên T&T ở lượt 6 giải bóng đá nữ U19 Quốc gia – cúp ACECOOK 2025. Qua đó tạm vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng.

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 2: Không ngừng phát triển

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 2: Không ngừng phát triển

Để xây dựng nên thương hiệu Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam với uy tín và tầm vóc như ngày hôm nay, Ban Tổ chức giải thưởng - Báo SGGP đã vượt qua nhiều thách thức của thời đại và sự thăng trầm của bóng đá nước nhà. Báo đã kiên trì duy trì chương trình trao giải thường niên một cách chuyên nghiệp và đầy tâm huyết.

 30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 1: Từ bàn thắng vàng đến mùa vàng

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 1: Từ bàn thắng vàng đến mùa vàng

Từ một giải thưởng dành để tôn vinh các cầu thủ nam xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, đến nay, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995) đã trở thành sự kiện bóng đá được chờ đón nhất vào dịp cuối năm - đầu xuân. Giải thưởng vừa là một lát cắt quan trọng, vừa kể những câu chuyện mang tính thời sự của một nền bóng đá luôn khao khát vươn tầm thế giới.

Thái Sơn Nam