CLB TPHCM có trận hòa may mắn tại Myanmar

Trước đối thủ vốn không quá mạnh là Yangon United, CLB TPHCM đã chật vật giành được 1 điểm nhờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của Công Phượng. Thậm chí, đội khách còn suýt thua khi các cầu thủ Yangon bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vào cuối trận.

CLB TPHCM suýt trắng tay tại Myanmar. Ảnh: AFC
CLB TPHCM suýt trắng tay tại Myanmar. Ảnh: AFC

Sau khi thử sức bất thành ở AFC Champions League, bị loại ngay ở vòng play-off, CLB TPHCM chuyển sang đấu trường AFC Cup và rơi vào bảng F được đánh giá là khá cân sức. Tuy nhiên, kế hoạch chuẩn bị của thầy trò ông Chung Hae-soung đã sớm gặp trở ngại khi trận lượt đi thay vì đá trên sân Thống Nhất đã chuyển sang Yangon do dịch virus Corona.

Lo ngại những hạn chế trước đội chủ nhà, HLV Chung Hae-soung đã chủ động lối chơi phòng ngự phản công, vốn là miếng đánh sở trường của đội bóng này và đem lại thành công ở V-League 2019. Phút 12, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước từ cú đánh đầu của Amido sau đường chuyền của Tùng Quốc.

Đội chủ nhà tỏ ra bình tĩnh dù bị dẫn bàn sớm. Phút 15, họ đã kịp ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Emmanuel đã đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Thắng ở cự ly gần.

CLB TPHCM có trận hòa may mắn tại Myanmar ảnh 1 Công Phượng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB TPHCM
CLB TPHCM bất ngờ luống cuống sau bàn thua và điều đó đã tạo cơ hội cho Yangon United tổ chức tấn công dồn dập. Đến phút 19, Maung Maung Lwin từ tuyến 2 băng lên tung cú cú căng từ xa không cho thủ môn Thanh Thắng cơ hội để cứu thua bàn thứ 2 cho đội nhà.

Trận đấu trở nên cởi mở hơn sau các bàn thắng dễ dàng. Đến phút 42, khoảnh khắc lóe sáng của Công Phượng đã đem lại bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB TPHCM từ cú đánh đầu trong vòng 16m50. Sang hiệp 2, Yangon United thi đấu lấn lướt hơn và tạo được nhiều cơ hội vào cuối trận, nhưng tiếc cho đội chủ nhà là không ghi thêm bàn thắng nào.

Tin cùng chuyên mục