Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018

Tay đua Loic chiến thắng trong nội dung sở trường

Không nằm ngoài dự đoán, với sở trường là một tay đua kéo tốt, ngoại binh người Pháp đang khoác áo Bike Life Đồng Nai đã về nhất trong chặng 1 nội dung cá nhân tính giờ diễn ra vào sáng nay tại Lạng Sơn.

Tay đua Loic khẳng định sức mạnh ở nội dung cá nhân tinhtinh giờ. ẢnhẢnh: HUY THỊNH
Tay đua Loic khẳng định sức mạnh ở nội dung cá nhân tinhtinh giờ. ẢnhẢnh: HUY THỊNH

Sau 15 năm, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM do Tôn Đông Á tài trợ mới tổ chức lại nội dung cá nhân tính giờ. Theo kế hoạch ban đầu, 78 tay đua của 13 đội từng lượt xuất phát cách nhau 1 phút, một mình chinh phục quãng đường 7,8 km tìm tay đua nào có thời gian tốt nhất là người thắng chặng. Thế nhưng, cung đường trong thành phố Lạng Sơn có 1 đoạn cắt ngang đường xe lửa. Chính vì thế, BTC quyết định rút ngắn cự ly xuống còn 6,4 km.

Như chúng ta đã biết, tay đua Loic của Bike Life Đồng Nai rất mạnh trong kỹ năng chạy tính giờ. Ngoại binh người Pháp từng chiến thắng một chặng như thế này ở cuộc đua khác vào năm ngoái và lần này Loic tiếp tục khẳng định sức mạnh. Anh đã chinh phục quãng đường 6,4 km với thời gian 7 phút 18 giây 19, tạo khoảng cách 11 giây so với người thứ hai Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và 15 giây so với người thứ 3 Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) là 15 giây. Trong khi đó, tay đua được kỳ vọng nhất trong số các tay đua trong nước Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) chỉ về vị trí thứ 4.

Với việc được xem là người về nhất chặng, Loic tạm thời mặc chiếc áo vàng sau chặng 1. Sáng mai, BTC sẽ tiến hành làm Lễ khai mạc và thi đấu chặng 2 vòng quanh thành phố Lạng Sơn. 

Tin cùng chuyên mục