Tất cả đều tệ hại

Sau thất bại 0-3 trước Real Madrid vào rạng sáng qua, cơ hội để Atletico Madrid góp mặt ở trận chung kết Champions League hầu như đã tắt ngấm.
Sau thất bại 0-3 trước Real Madrid tại sân Bernabeu vào rạng sáng qua, cơ hội để Atletico Madrid góp mặt ở trận chung kết Champions League lần thứ hai liên tục hầu như đã tắt ngấm. Thêm một lần nữa đội bóng của HLV Diego Simeone lại thất bại trước Real Madrid trên bình diện châu Âu, mà phải chăng ông lại phạm sai lầm về chiến thuật?     
Không, HLV Simeone đã tiếp cận trận đấu này khá tích cực với 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của mình là Antoine Griezmann, Kevin Gameiro và Yannick Carrasco trong đội hình xuất phát. Và như mọi khi, hệ thống phòng ngự của Atletico được tổ chức tốt. Thế nhưng, chiến thuật của ông thất bại là vì hầu hết các cầu thủ của Atletico đều chơi không tốt trong một đêm mà lẽ ra họ cần phải có rất nhiều động lực. Họ thiếu cả tham vọng, uy tín lẫn cá tính thì một sự sụp đổ là không thể tránh khỏi.
Gameiro thật tệ hại, với một cơ hội thuận lợi bị bàn tay của thủ môn Keylor Navas từ chối là tất cả những gì mà anh đã thể hiện trong gần một tiếng đồng hồ có mặt trên sân. Griezmann, với danh tiếng là người của những trận đấu quan trọng, đã không thể tung ra một cú sút nào chứ nói chi đến việc tạo ra những tình huống nguy hiểm. Đơn giản vì hầu như Griezmann không có không gian để phản công trước một hàng phòng ngự bất ngờ được tổ chức tốt của Real Madrid. 
Saul Niguez, từng được xem là người của những cơ hội lớn, đã nhận một chiếc thẻ vàng ngớ ngẩn và hầu như không có mặt trên sân trong suốt 56 phút mà anh đứng trên thảm cỏ của sân Bernabeu. Dù đã cố gắng có mặt ở khắp mọi nơi và làm mọi thứ nhưng Koke hoàn toàn thiếu hiệu quả. Filipe Luís, cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Atletico trong mùa giải này, không thể tạo nên bất cứ điều gì ở cánh trái vào một đêm mà những cú tạt và khả năng dẫn bóng của anh là cần thiết hơn bao giờ hết. Lucas Hernandez có cố gắng, nhưng Marcelo và Ronaldo đã đun nóng anh không ít lần.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là Atletico đã chơi tốt trong 25 phút của trận đấu vào rạng sáng qua. Đội bóng của HLV Simeone đã phòng ngự rất tốt, kể cả khi không có một hậu vệ phải thực thụ hay Jose Gimenez đa năng. Được dẫn dắt bởi Gabi và Diego Godin, cấu trúc và sự tổ chức của họ đã được đánh giá cao nhất trong hiệp 2. Điều này đã hạn chế tầm hoạt động của Real Madrid, khiến cho họ không thể tung ra một cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Jan Oblak. Thế nhưng, khi để cho Ronaldo ghi bàn thắng thứ hai thì Atletico lại chẳng khác gì một quả bóng xì hơi, khiến họ phải nhận thêm một bàn thua nữa.
Nói chung, Real Madrid chỉ đơn giản là đội bóng tốt hơn. HLV Zinedine Zidane có nhiều tài năng, nhiều lựa chọn và nhiều giải pháp hơn. Atletico có thể có một HLV tuyệt vời và những cầu thủ giỏi đáng tin, nhưng Real Madrid có một bộ sưu tập những cầu thủ xuất sắc mà không cần một chiến thuật bậc thầy để giám sát mọi hành động của họ. 
Dù sao đi nữa cũng không có lời biện hộ nào cho 90 phút nhu nhược mà Atletico đã chơi tại Bernabeu. Nó đã để lại cho HLV Simeone nhiều câu hỏi hơn là các câu trả lời có sẵn trước trận lượt về vào giữa tuần tới. Atletico cần một phép lạ, nhưng dựa trên cách họ chơi vào rạng sáng qua, chẳng có chút gì cho thấy họ có khả năng tạo nên phép lạ.

Tin cùng chuyên mục