

Ngay khi giải thưởng được công bố, chúng tôi đã điện thoại cho tân Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương để báo tin vui. Đầu dây bên kia, Thành Lương vẫn chưa tin đó là sự thật khi cứ hỏi đi, hỏi lại: “Thật không anh, em đoạt Quả bóng vàng thật à?”. Sau đó, cuộc trò chuyện nhanh giữa chúng tôi phải dời đến buổi trưa, vì Lương phải ra sân tập cùng đồng đội...
°Xin chúc mừng Thành Lương, cảm giác của anh thế nào sau khi biết tin mình đã vượt qua rất nhiều đồng nghiệp khác để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2009?
- Lúc ấy, khi anh báo tin, nói thật là tôi rất bất ngờ. Sau đó, bạn bè, bố mẹ và cả những người hâm mộ gọi điện chúc mừng, tôi mới dám tin đó sự thật, bởi trong năm qua có rất nhiều anh lớn, nhiều đồng nghiệp khác thi đấu tốt hơn tôi rất nhiều, điển hình như anh Phong (Vũ Phong) chẳng hạn. Chắc là đoạt giải do may mắn thôi, vì năm ngoái mới chỉ là Cầu thủ trẻ xuất sắc, năm nay đã lên hạng rồi (cười). Ngoài cảm giác bất ngờ thì đương nhiên là vui và hãnh diện rồi, vì đây chính là danh hiệu cao quý nhất trong năm của bóng đá Việt Nam mà tất cả những cầu thủ như chúng tôi đều mơ ước một lần trong đời được chạm tay vào. Tôi quá hạnh phúc với danh hiệu này!
°Đoạt danh hiệu này, Lương nghĩ đến ai đầu tiên và sẽ dành tặng cho ai, gia đình, bạn gái hay người hâm mộ?
- Giải thưởng thì chỉ có 1, nên sẽ tặng chung cho tất cả mọi người. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn BTC giải thưởng là báo Sài Gòn Giải Phóng, các phóng viên, chuyên gia đã tham gia bầu chọn cho tôi. Cám ơn gia đình, bạn bè và đồng đội cũng như người hâm mộ đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Giải thưởng này sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp của mình, để không phụ lòng mọi người.
°Mục tiêu lớn nhất của Thành Lương trong năm nay sẽ là gì?
- Có rất nhiều mục tiêu để tôi phấn đấu trong năm nay, đầu tiên là cố gắng cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Tiếp theo là mong muốn cùng các đồng đội ở Hà Nội ACB thăng hạng. Nói thật, đó là những mục tiêu không hề dễ dàng, nhưng tôi tin tưởng và hy vọng rằng năm nay nay những mong muốn đó của mình sẽ thành hiện thực…
THẢO PHƯƠNG (thực hiện)