Tâm điểm vòng 6 Toyota V-League 2016: Sức nóng miền Tây Nam bộ

Không hẹn mà gặp, cuối tuần này 2 đội bóng cùng thuộc miền sông nước Nam bộ là Đồng Tháp và Long An cùng về thi đấu trên sân nhà. Họ không chỉ đang gặp khó khăn về điểm số, tâm lý mà cả đối thủ cũng thuộc dạng đáng “gờm” và khó có chuyện nương chân.

Long An đang còn kẹt ở nhóm cuối bảng và sẽ tiếp HN T&T trong bối cảnh đối thủ này đang ở thứ hạng 14/14. HN T&T rõ ràng đang ở thế dựa chân tường và mỗi trận sắp tới chẳng khác nào là trận “chung kết” của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm. Trong bối cảnh như trên sẽ là thử thách rất lớn cho Long An khi mà họ không được sẩy chân. Điều đáng chú ý là 4 điểm mà Long An có được đều tích lũy trên sân nhà (Quảng Nam 1-0, B.Bình Dương 1-1) và hẳn nhiên họ không thể đánh mất điểm trong trận này nếu không muốn khả năng thế vai cho chính HN T&T ở vị trí cuối bảng.

Nếu tiếp tục bại trận, Hà Nội T&T (phải) sẽ gặp nhiều rủi ro lớn. Ảnh: Dương Thu

Lực lượng không còn mạnh so với mùa bóng trước, Long An đang chờ đợi sự trở lại của những trụ cột như Tài Em, Quang Thanh để kịp gồng gánh giảm tải cho các cầu thủ trẻ vốn còn non kinh nghiệm trận mạc. Mặt khác, tháng 4 này cũng rất nhọc cho Long An khi sau trận này, họ lại đá liền 2 trận trên sân khách trước Sài Gòn FC và SLNA, nên mới hiểu tính chất quan trọng của trận gặp HN T&T.

Đồng Tháp tiếp tục giai đoạn “chạy lũ” ngay từ đầu mùa. Hành trình vất vả sớm đến với họ vốn không là điều bất ngờ, chỉ có điều lo ngại là thực lực cứ mỏng dần theo hàng năm, liệu lần này họ sẽ vượt khó như thế nào? Trong khi Long An sẽ tiếp đội cuối bảng HN T&T thì Đồng Tháp lại gặp đội đầu bảng Hải Phòng mà độ khó dành cho cả hai đội chủ nhà đều như nhau.

Thời tiết miền Tây Nam bộ trong những ngày này đang vào nắng nóng, đó là chút lợi thế cho các đội chủ nhà. Nhưng các đội khách, nhất là HN T&T đang ở thế dựa chân tường thì sẽ phải làm mọi cách để thích nghi. HN T&T còn có cái để mà cố gắng khi cách đó không xa, “người anh em” Sài Gòn FC sẽ có trận ra mắt và ắt hẳn rất hoành tráng trước QNK. Quảng Nam.

Quốc Cường


Đồng Tháp sẽ thở bằng buồng phổi ngoại binh

Mảnh đất Đồng Tháp từng được xem là “miền đất hứa” cho các ngoại binh ở V-League khi muốn khẳng định mình trong làng bóng ở mảnh đất hình chữ S. Lịch sử V-League đã ghi nhận những Timothy, Đinh Hoàng Max, Hoàng Vũ Samson, Felix Anjala hay gần đây nhất là Samson Kpenosen.

Samson Kpenosen (phải) cùng đồng đội Marko Simic được giao trọng trách ghi bàn. Ảnh: Hải Nam

Điểm chung của tất cả các ngoại binh trước khi đến với Đồng Tháp thường vô danh hoặc bị các đội khác từ chối, cũng có trường hợp như Hoàng Vũ Samson dính phải chấn thương. Chính phong độ tốt của các ngoại binh giúp đội bóng miền Tây chiếm ưu thế trong cuộc chiến tranh vé trụ hạng với các đối thủ ở mùa bóng 2015. Do thị trường ngoại binh hiện tại không dễ tìm được một ngoại binh chất lượng, vừa có giá thành hợp lý nên người làm bóng đá Đồng Tháp không dám đánh cược số phận của CLB cho các ngoại binh chưa có kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Vì thế Samson Kpenosen và Marko Simic chính là 2 gương mặt được lãnh đạo giao trọng trách cho việc ghi bàn ở mùa giải năm nay. Sự gắn kết giữa bộ 3 cầu thủ ngoại trên sân là Samson, Simic và cầu thủ  nhập tịch Trung Sơn sau 4 trận đấu vừa qua là thật sự chưa có hiệu quả, bởi thời gian mà các cầu thủ này cùng chơi bóng với nhau cũng chỉ mới vỏn vẹn 2 tháng và chưa nhiều thời gian để hòa nhập, riêng Marko Simic cũng chỉ mới đến Đồng Tháp từ vòng đấu thứ 2.

Cũng dễ nhận thấy rằng lối chơi mà HLV Phạm Công Lộc áp dụng cho các học trò cũng không khác gì những năm trước đây, khi cho các cầu thủ chuyền bóng dài vượt tuyến, hoặc đưa bóng sang biên sau đó tạt vào khu vực 16m50 nhằm tận dụng yếu tố ngoại binh cho việc ghi bàn. Song, ở mùa giải 2016, ngoại binh của Đồng Tháp lại không được đánh giá cao như Timothy, Hoàng Vũ Samson… minh chứng là trong 4 bàn thắng mà Đồng Tháp ghi được cho tới thời điểm này thì chỉ có 2 pha lập công từ ngoại binh.

Cần phải nói thêm, lực lượng nội binh của Đồng Tháp năm nay được xem là khá mỏng và không có nhiều nhân tố xuất sắc, chính vì thế để hỗ trợ các ngoại binh trong các pha bóng thường không mấy hiệu quả và để cho ngoại binh “tác chiến” độc lập dẫn đến đa số các pha tấn công đều không thành công.

Ngoại binh của Đồng Tháp phần nào cũng đã thể hiện được phẩm chất của mình và  trình diễn được trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, sự hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới còn nhiều hạn chế. Do đó, vấn đề thời gian sẽ là yếu tố để NHM Đồng Tháp đặt trọn niềm tin các chân sút ngoại.

Quốc Tài


Nhìn Đồng Tháp nhớ An Giang

So sánh như vậy là bởi tại V-League 2014, An Giang khi ấy là tân binh của giải đấu đã liên tiếp ngã ngựa với thành tích xưa nay hiếm của bóng đá Việt Nam là 12 trận thua liên tiếp, để rồi cuối mùa họ phải rớt hạng và sau đó giải tán luôn đội bóng.

Để thua người anh em láng giềng Cần Thơ trong trận derby miền Tây, Đồng Tháp đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và hiện đang phải đối diện với quá nhiều khó khăn đang đợi chờ họ ở phía trước nếu không có phép màu xuất hiện trong những vòng đấu tiếp theo thì thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ khó có được một vị trí an toàn ở V-League 2016.

An Giang (trái) với 12 trận thua liên tiếp, phải rớt hạng và giải tán luôn đội bóng. Ảnh: D. Thu

Nhìn đâu cũng thấy khó là nỗi lo hiện hữu mà đội bóng này đang phải đối diện. Lực lượng không có chiều sâu, nội binh lẫn ngoại binh đều yếu cả về lượng và chất, không thể so sánh với bất kỳ đội bóng nào ở V-League. Thế nên mới có chuyện, những người có trách nhiệm ở đội bóng này xác định "mỗi trận đấu lúc này đều là một trận chung kết ngược".

Nói thì dễ nhưng làm mới khó bởi với lực lượng như hiện tại thì Đồng Tháp chỉ có thể tự quyết được số phận của mình trước những đối thủ vừa tầm như: CLB Sài Gòn hay HA.GL những đội bóng cũng đang nằm trong hoàn cảnh khó khăn tương tự như chính bản thân họ. Chỉ cần đối đầu với những đội mạnh như B.Bình Dương, Than QN hay thậm chí là người đồng cảnh ngộ là HN T&T, Đồng Tháp cũng không còn cách nào khác là buông tay chịu trận.

Không những thế, lịch thi đấu lúc này cũng là sự cản trở rất lớn đến việc Đồng Tháp muốn có điểm số và cải thiện vị trí trên BXH. Trong hai vòngđấu liên tiếp 6 và 7, đoàn quân của ông Phạm Công Lộc được chơi ngay tại chảo lửa Cao Lãnh nhưng đối thủ của họ lại toàn là những ông kẹ. Vòng 6 diễn ra vào cuối tuần này, Đồng Tháp sẽ phải tiếp đón đội bóng "Độc cô cầu bại" của V-League, CLB Hải Phòng. Sau đó một tuần, tại vòng 7 Đồng Tháp sẽ đón tiếp "người cùng khổ" HN T&T, đội bóng sau 5 vòng đấu đầu tiên chỉ mới có được 1 điểm và đang rất khát khao có được chiến thắng đầu tay.

Khó khăn là nỗi lo hiện hữu, hơn nữa lại bị chính đối thủ cùng chung cảnh ngộ phà hơi nóng từ đằng sau gáy. Thật sự, nếu không có phép màu xuất hiện thì vị trí cuối bảng gần như sẽ đồng hành cùng Đồng Tháp trong thời gian tới.

MẠNH ĐỨC

Tin cùng chuyên mục