Swansea xuất sắc trụ hạng

Từ chỗ yếu thế trong cuộc chiến trụ hạng, khi đôi lúc tường chừng như phải nói lời chia tay Premier League vào cuối mùa. Tuy nhiên đúng vào giai đoạn khó khăn nhất, Swansea đã hồi sinh mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
HLV Clement cùng các học trò đã trụ hạng ngoạn mục.
HLV Clement cùng các học trò đã trụ hạng ngoạn mục.
Sống trong gian khó

Dạo quanh các trang báo Anh, dễ nhận thấy những mỹ từ dành cho công cuộc trụ hạng ngoạn mục của Swansea. Tùy cảm giác của mỗi người khi đấy có thể là lạ, vì cũng giống như Swansea còn có Crystal Palace, nhưng tại sao truyền thông xứ sương mù lại chỉ chăm chăm vào thành công của đoàn quân HLV Paul Clement?

Đảo ngược bánh xe thời gian vào giai đoạn đầu mùa, nếu nhìn vào mọi vấn đề của Thiên nga, chẳng mấy ai tin họ có thể trụ lại Premier League. Không tính các trợ lý, HLV Clement là người thứ 3 ngồi vào chiếc ghế “nóng” tại Liberty. Và cũng chưa có đội bóng nào ở Premier League mùa này bổ nhiệm đến 3 nhà cầm quân. Số lượng HLV cũng gián tiếp nói lên sự bất ổn về mọi mặt của Swansea. Đó không chỉ vấn đề nội bộ trong phạm vi thầy trò HLV Clement, mà còn cả ở BLĐ đội bóng.

Còn nhớ khi bổ nhiệm Bob Bradley, có 21% số cổ đông phản đối. Và khi HLV người Mỹ rời khỏi Liberty còn nói: “Chủ sở hữu đội bóng Steve Kaplan và Jason Levien đã bị tiêm nhiễm bởi bầu không khí tiêu cực.”

Hiểu nôm na, Swansea thời điểm trước và sau khi Bradley rời đi giống như “môi trường nước ô nhiễm”. Và “chú cá” Clement không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, lại được bảo bọc quá nhiều trong vòng tay của Carlo Ancelotti thì làm sao để thành công.

Thực tế, Clement không đại tài đến mức cầm quân đi đến đâu thắng đến đó. Từ 28 đến vòng 33, Swansea dưới bàn tay ông không có được 1 chiến thắng. Nhưng điều quan trọng là đúng vào giai đoạn khó khăn nhất, Swansea đã biết cách đứng dậy và chỉ cần 4 vòng đấu để thay đổi toàn bộ cục diện trong cuộc chiến trụ hạng.

Clement đáng khen

Hull City và Middlesbrough thay tướng vẫn thất bại. Chỉ Swansea, Leicester, Crystal Palace là thành công. Tuy nhiên, nếu so sánh thuyền trưởng Swansea với những nhà cầm quân của các đội bóng được nêu, rõ ràng Clement là người kém nhất.

Trước khi đảm nhận cương vị tại Liberty, HLV Clement chỉ có đúng 33 trận cầm quân ở Derby County. Còn nếu tính cả 18 trận cùng Swansea cho đến hiện tại, chiến lược gia 45 tuổi chỉ có 51 trận vỏn vẹn. Nhìn sang Marco Silva (Hull), với 238 trận cùng vài danh hiệu. Riêng Sam Allardyce thì khỏi phải nói, còn Steve Agnew (Middlesbrough) hay Craig Shakespeare (Leicester) cũng đã lợi hơn về khoản hiểu được đối bóng.

Thua thiệt mọi mặt, vậy mà HLV Clement vẫn giúp Swansea hoàn thành mục tiêu. Trung bình dưới thời của HLV Clement, Thiên nga kiếm 1,35 điểm/trận, còn trước đó là 0,75 điểm.

Cái hay ở mặt điểm số một phần, phần khác là việc hồi sinh cũng như giữ sự ổn định các cầu thủ. Fernando Llorente trở lại mạnh mẽ, Gylfi Sigurdsson giữ sự ổn định đều đều. Riêng Alfie Mawson đóng vai trò quan trọng nơi hàng thủ, sau giai đoạn tưởng chừng như “bỏ đi”.

Sau cùng, yếu tố “gan dạ” đã làm nên thành công của Clement - người đã phá bỏ mọi định kiến ở môi trường Premier League từ vai trò trợ lý bước lên làm HLV. Trong khi trước đó, những nhà cầm quân đi từ con đường này đều không mấy ai được số phận tốt đẹp. Đấy là chưa kể họ lợi hơn HLV Clement về mặt thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.

Tin cùng chuyên mục