Cuối cùng thì Mexico cũng phải tự cứu lấy mình. Một ngày sau trận thua nhục nhã trên sân Honduras, liên đoàn bóng đá quốc gia Trung Mỹ này đã quyết định sa thải HLV Sven-Goran Eriksson.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mexico Justino Compean cho biết trong buổi họp báo: “Chúng tôi đã nói với ông Eriksson là thời kỳ của ông với đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Chúng tôi không thể mạo hiểm với suất dự World Cup của Mexico”.
Mexico đã để thua trận sân khách thứ 5 liên tiếp dưới tay Goran khi phơi áo 1-3 trên sân Honduras. Hiện vòng “chung kết” khu vực CONCACAF (bảng 6 đội, chọn 3 đội vào thẳng và 1 suất dự play-off) mới đá 3 trận và Mexico đang tụt xuống vị trí thứ 4 với chỉ 3 điểm.
Sau 1 năm nắm quyền, Goran thắng chỉ 4 trong 9 trận vòng loại World Cup và cả 4 trận đấu đó đều diễn ra trên sân nhà. Tính cả các trận giao hữu thì trong 13 trận ông thắng 6 và hòa 1. Sau khi nghe tuyên bố sa thải, Goran nói rằng Mexico đã không còn giữ được sự kiên nhẫn. Ông cũng “thất vọng với kết quả” nhưng chúc đội nhiều may mắn và vượt qua được vòng loại.
Nhà cầm quân 61 tuổi người Thụy Điển này là HLV nước ngoài đầu tiên của Mexico trong 11 năm qua. Ông được thuê hồi tháng 6 năm qua đến năm 2010, thay thế cho huyền thoại Mexico Hugo Sanchez, người bị sa thải sau khi đội U 23 thất bại ở Olympic Bắc Kinh 2008.
THANH NHƯ