Chung kết Cúp UEFA

Sporting Lisbon sẽ gặp CSKA Moscow

Sporting Lisbon sẽ gặp CSKA Moscow ở trận chung kết Cúp UEFA vào ngày 18-5 tới đây tại Lisbon sau khi cả hai cùng vượt qua AZ Alkmaar và Parma. Một trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn và lợi thế sẽ thuộc về các cầu thủ Bồ Đào Nha...
Sporting Lisbon sẽ gặp CSKA Moscow

Sporting Lisbon sẽ gặp CSKA Moscow ở trận chung kết Cúp UEFA vào ngày 18-5 tới đây tại Lisbon sau khi cả hai cùng vượt qua AZ Alkmaar và Parma. Một trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn và lợi thế sẽ thuộc về các cầu thủ Bồ Đào Nha...

Sporting Lisbon sẽ gặp CSKA Moscow ảnh 1

Vasily Berezutsky cùng đồng đội vui mừng bàn thắng thứ 3.

Trên sân vận động Lokomotiv, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà CSKA Moscow đã đè bẹp Parma với 3 bàn không gỡ. Trước trận lượt về, lợi thế tạm nghiêng về cho đại diện của Nga khi ở lượt đi họ đã cầm hòa Parma với tỷ số 0 - 0.

Ngay phút thứ 10, D.Carvalho sớm ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Với lợi thế sân nhà, CSKA chơi hoàn toàn lấn lướt đội khách và khi hiệp 2 khởi đầu được 8 phút thì chính D.Carvalho lại ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 cho CSKA.

Và đến phút 60, A.Berezoutski ghi bàn ấn định tỷ số lên 3 - 0 đem lại chiến thắng đậm đà cho đội bóng đại diện nước Nga. Parma còn chịu mất người khi ở phút 90, D.Bonera bị thẻ đỏ rời sân.

Việc CSKA Moscow bước vào trận chung kết Cúp UEFA cũng là niềm an ủi đối với ông Roman Abramovich (ông Abramovich đầu tư khá nhiều tiền vào CSKA) sau khi Chelsea bị Liverpool loại khỏi bán kết Champions League.

Trở về sân nhà Alkmaarderhout các cầu thủ AZ Alkmaar chiếm nhiều ưu thế trước đối thủ Sporting Lisbon đến từ Bồ Đào Nha, tuy lượt đi họ đã để thua với tỷ số 1 - 2.

Khởi đầu trận đấu, các cầu thủ AZ Alkmaar đã tràn lên tấn công để tìm bàn thắng. Và nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp khi ngay ở phút thứ 6, Kenneth Perez đánh đầu tung lưới thủ môn Alexandre Ricardo mở tỷ số. Nhưng đến phút cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ người Brazil Liedson ghi bàn vào lưới thủ môn Henk Timmer của AZ Alkmaar để gỡ hòa 1 - 1 cho S.Lisbon. 

Sporting Lisbon sẽ gặp CSKA Moscow ảnh 2

Niềm vui của các cầu thủ Sporting Lisbon và nỗi buồn của AZ Alkmaar (áo đỏ).

Thật đáng khen cho tinh thần thi đấu của các học trò HLV Co Adriaanse họ liên tục tổ chức tấn công và tạo áp lực lớn về phía khung thành thủ môn Ricardo. Và phút 79 tỷ số là 2 - 1 nghiêng về cho AZ Alkmaar, bàn thắng được ghi do công S. Huysegems. Tổng tỷ số sau 2 lượt đấu đến đây đã là 3 - 3, cơ hội vào chung kết vẫn còn bỏ ngõ cho cả 2 đội. Kết thúc 90 phút thi đấu tỷ số được giữ nguyên và hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Lợi thế lại nghiêng về cho đội bóng Hà Lan khi ở phút 109 (hiệp phụ thứ 2), K.Jaliens ghi bàn nâng tỷ số lên 3 - 1. Bị dẫn bàn và nguy cơ bị loại khỏi trận chung kết, các cầu thủ S.Lisbon nỗ lực tấn công tìm bàn thắng và thật bất ngờ khi ở phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 2 (phút 120) Miguel Garcia ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3 - 2 cho Sporting Lisbon.

Một trận cầu đầy kịch tính và trận đấu kết thúc tổng tỷ số sau 2 lượt đấu là 4 - 4. Nhưng với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách Sporting Lisbon đã bước vào trận chung kết với CSKA Moscow sẽ diễn ra vào ngày 18 - 5 ngay tại Lisbon. Một ngày buồn nữa lại đến với bóng đá Hà Lan khi PSV Eindhoven vừa bị AC Milan loại ở bán kết Champions League vào ngày hôm trước.

H.NAM.

Tin cùng chuyên mục