Lượt về tứ kết Europa League

Spartak Moscow - FC Porto (lượt đi 1-5): Thong dong đến nước Nga

Châu Âu đã chuyển sang giờ mùa hè nên Porto không còn phải sợ “tướng mùa đông” trên đất Nga. Song, quan trọng hơn, nhà tân vô địch Bồ Đào Nha sẽ thong dong chơi trận lượt về sau khi họ thắng đến 5-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Dragao.
Spartak Moscow - FC Porto (lượt đi 1-5): Thong dong đến nước Nga

Châu Âu đã chuyển sang giờ mùa hè nên Porto không còn phải sợ “tướng mùa đông” trên đất Nga. Song, quan trọng hơn, nhà tân vô địch Bồ Đào Nha sẽ thong dong chơi trận lượt về sau khi họ thắng đến 5-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Dragao.

Cuộc đụng độ giữa Porto và Spartak Moscow rõ ràng được quyết định ngay trong trận lượt đi ở “hang rồng” giữa tuần qua, trong đó tiền đạo 25 tuổi người Colombia Radamel Falcao ghi cú hat-trick đầy ấn tượng cho Porto. Trận thắng đó cho thấy đội bóng của HLV Andre Villas-Boas tập trung cao độ cho mục tiêu mới chỉ vài ngày sau khi họ đoạt chức VĐQG Bồ Đào Nha sớm 5 vòng đấu. Người hùng Falcao nói sau trận đấu: “Tôi sẽ nhớ mãi đêm hôm nay, chúng tôi chơi thứ bóng đá thực sự tốt. Dù vừa đoạt chức vô địch Bồ Đào Nha hôm Chủ nhật, nhưng đội không nghỉ ngơi và tiếp tục chiến đấu. Tất cả chúng tôi đều ý thức được rằng đội vẫn chưa lọt vào bán kết. Spartak là đội bóng rất nguy hiểm nên chúng tôi biết điều gì đang đợi mình trong 90 phút của lượt về. Chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất trước một đối phương rất mạnh trên sân nhà - nhưng chúng tôi có lợi thế lớn ở trận lượt đi. Chiến thắng đậm đà đó giúp chúng tôi đến Moscow với tâm trạng thoải mái, yên tâm hơn”.

Spartak Moscow - FC Porto (lượt đi 1-5): Thong dong đến nước Nga ảnh 1

Tiền đạo Hulk (trái, Porto) đi bóng dũng mãnh trước hậu vệ Evgeni Makeev (Spartak Moscow) trong trận lượt đi

Trở lại đấu trường nội địa cuối tuần qua trong ca khúc khải hoàn, HLV Andre Villas-Boas có lý do để sử dụng rất nhiều cầu thủ dự bị trong trận làm khách trên sân đội cuối bảng xếp hạng Portimonense. Nhưng, tinh thần quyết thắng của Porto luôn ở mức cao nhất và họ thắng chung cuộc 3-2, trong đó cặp tiền đạo Falcao-Hulk ghi mỗi người 1 bàn, duy trì thành tích bất bại sau 26 vòng đấu. Trên đấu trường Europa League, Porto khiến mọi đối thủ phải nể trọng khi các chân sút của họ ghi đến 24 bàn, sút đúng hướng 76 lần, đá phạt góc 92 lần, tức nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào đang có mặt ở vòng tứ kết. Ngoài ra, họ còn chơi rất rắn với kỷ lục 4 chiếc thẻ đỏ từ đầu vòng bảng đến nay.

Đội hình dự kiến:

Spartak Moscow (4-4-2): Dikan - Makeev, Rojo, Suchy, K. Kombarov - McGeady, Ibson, Carioca, D. Kombarov - Alex, Welliton.

Porto (4-3-3): Helton - Fucile, Rolando, Otamendi, Pereira - Guarin, Fernando, Moutinho - Valera, Hulk, Falcao.

Porto không chỉ mạnh mẽ, hiệu quả trong khâu ghi bàn, mà hàng tiền vệ của họ có những cầu thủ tranh đoạt bóng và dẫn dắt lối chơi rất tài năng như Fernando, Ruben Micael, Joao Moutinho, Fernando Belluschi, Guarin… vốn có thể thích ứng với bất kỳ kỳ đối thủ nào.

Cơ hội nào cho Spartak Moscow vượt qua Porto trong trận lượt về trên sân Luzhuniki sau khi đã thua 1-5 trên đất Bồ Đào Nha? Chính các cầu thủ của đội bóng Nga thừa nhận họ không còn hy vọng bước vào bán kết. Điều duy nhất mà họ hy vọng sẽ làm được là giành chiến thắng danh dự trước CĐV nhà. Cầu thủ chạy cánh người Scotland Aiden McGeady nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng và giảm thiểu tổn thất. Đặc biệt, cách mà chúng tôi thể hiện trong trận lượt đi có thể sẽ không lặp lại”.

Tiền vệ người Brazil Ibson quả quyết hơn: “Trong bóng đá, bạn không bao giờ nói trước rằng mọi thứ sẽ không thể, dĩ nhiên trận thua ở lượt đi rõ ràng khiến cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trước khi bước vào trận lượt về. Ai biết điều gì sẽ xảy ra ở Moscow? Chúng tôi phải cố gắng vượt qua ngọn núi để thắng chung cuộc hoặc ít ra giành chiến thắng trước CĐV nhà. Porto là đội bóng rất mạnh với những cầu thủ xuất sắc”. Dự đoán: Spartak Moscow thắng 2-1.

NGUYỄN THU


Thành công ở giải nội địa và châu Âu: Porto tiếp tục... hưởng lợi

Nhà vô địch Bồ Đào Nha kiếm khá bộn trong các cuộc chuyển nhượng cầu thủ. Còn nhớ cách đây 2 năm, họ thu về hơn 40 triệu euro khi bán tiền vệ Lucho cho Marseille và tiền đạo Lisandro cho Lyon. Với sự thành công ở đấu trường nội địa lẫn châu Âu, Porto sẽ tiếp tục hưởng lợi.

Thậm chí, HLV 33 tuổi Andre Villas-Boas được cho là người kế nhiệm xứng đáng HLV Leonardo ở Inter Milan, nhất là sau khi nhà vô địch Serie A thua AC Milan 0-3 và thua Schalke 2-5 ở Champions League. Tất nhiên, trong lúc này ông Villas-Boas không thể nói gì khác hơn ngoài việc từ chối rời Porto. Điều duy nhất ông có thể nói là chỉ tập trung cho Porto trước mục tiêu tiến vào vòng bán kết Europa League sau khi đội bóng đoạt chức vô địch Bồ Đào Nha và thắng Spartak Moscow 5-1 ở trận lượt đi. Ông nói: “Tôi không muốn nói đến tương lai của tôi, bởi hiện tại, tương lai của tôi chỉ ở Porto. Vả lại, tôi thấy rằng ở Inter, HLV Leonardo đang làm rất tốt công việc kể từ khi kế nhiệm Benitez. Inter không kém xa AC Milan ở bảng xếp hạng Serie A và mọi thứ vẫn có thể xảy ra”. Nếu Porto hoàn thành tất cả các mục tiêu, Villas-Boas sẽ nghĩ gì? Rất có thể ông sẽ nối bước HLV Jose Mourinho đi chinh phục các danh hiệu ở những giải đấu khác nhau.

Spartak Moscow - FC Porto (lượt đi 1-5): Thong dong đến nước Nga ảnh 2

Tiền đạo Radamel Falcao sẽ rời Porto vào cuối mùa?

Porto sẵn sàng bán cầu thủ. Họ rất khéo léo trong các cuộc thương lượng hợp đồng chuyển nhượng để cốt sao thu về những số tiền béo bở như trường hợp của Lucho và Lisandro. Bù lại, chính sách tuyển mộ của họ đang hoạt động rất tốt, có hiệu quả. Họ chủ yếu tìm mua những cầu thủ Nam Mỹ có tiềm năng ở các CLB nhỏ với những giá rất bèo, nhưng khi bán lại với giá rất cao. Trong bài nhận định trước trận tứ kết lượt về trên sân Spartak Moscow, hãng tin Reuters cho rằng Porto khó mà giữ chân được tiền đạo người Colombia Radamel Falcao vào cuối mùa. Chân sút 25 tuổi này ghi 10 bàn ở Europa League, trong đó có 2 cú hat-trick và đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đấu trường này ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, anh còn ghi được 12 bàn ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Falcao chưa từng thi đấu cho CLB chuyên nghiệp nào ở quê hương Colombia, bởi khi rời CLB Millonarios để gia nhập River Plate của Argentina anh chỉ mới 15 tuổi. Song, anh nhanh chóng tạo được ấn tượng ở tuổi 19 khi khởi đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở River Plate với 7 bàn thắng, mặc dù sau đó anh bị chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng ảnh hưởng không ít đến sự tiến bộ của anh. Đến giữa năm 2009, Falcao đầu quân cho Porto, sau khi CLB này bán Lisandro cho Lyon với giá 24 triệu euro, cộng thêm 4 triệu euro tùy thuộc vào thành tích cuối mùa. Chỉ trong 2 năm, anh tạo dựng được tên tuổi với 60 bàn thắng và cùng tiền đạo Brazil Hulk trở thành bộ đôi tấn công hủy diệt.

Tiền đạo Hulk cũng có thể rời Porto vào cuối mùa. Chân sút 24 tuổi người Brazil này đang là mục tiêu gây chú ý của các CLB Premier League khi anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải vô địch Bồ Đào Nha với 22 bàn. Porto vừa định giá 27 triệu bảng Anh, đó là cái giá “đã khuyến mãi” sau khi họ tuyên bố chỉ bán với giá từ 34 đến 84 triệu bảng. Ngay lập tức, anh trở thành mục tiêu cạnh tranh của Tottenham, Man. United và Manc.City. Người đại diện Teodoro Fonseca của Hulk cho rằng nước Anh sẽ là điểm đến sắp tới của cầu thủ này. Ông nói: “Hulk chỉ sẽ rời Porto để đầu quân cho đội bóng lớn hơn với mục tiêu gặt hái nhiều thành công. Do đó, không dễ dàng tìm ra một CLB như thế này. Cậu ấy thực sự muốn đến nước Anh, nơi các CLB trả lương hậu, nhưng hiện tại vẫn chưa có lời đề nghị tuyển mộ chính thức nào”.

Không dừng lại ở các cầu thủ này, các nguồn tin chuyể nhượng còn cho rằng nếu được giá, Porto có thể sẽ bán cả trung vệ Rolando và tiền vệ Gernando cùng những cầu thủ khác.

NGỌC HÂN tổng hợp


Sporting Braga - Dynamo Kiev (lượt đi 1-1): Ghi bàn bằng mọi giá

Dynamo Kiev thiếu tiền đạo lão làng Andriy Shevchenko vì án treo giò, sẽ đến Braga để tranh đoạt suất vé vào bán kết. Cơ hội vẫn đang chia đều, nhưng nếu không ghi được bàn, Kiev sẽ nói lời tạm biệt cuộc chơi.

Ghi bàn đang là mục tiêu hàng đầu của Dynamo Kiev khi họ viếng thăm sân bóng của Sporting Braga, nhưng với một thế trận nghèo nàn như ở lượt đi, ghi bàn đang là thách thức lớn cho cả 2 đội. Trên sân Valeriy Lobanovskiy, Dynamo Kiev và Braga đã bày ra một thế trận nhạt thếch khi bóng chỉ lẩn quẩn ở khu giữa sân và toàn trận họ sút cầu môn đúng 8 lần (5 lần cho Kiev và 3 cho Braga). Nhưng sau trận đấu, cả 2 đội đều phát biểu lạc quan khi cho rằng họ đang ở vị thế tốt để tìm vào bán kết.

Spartak Moscow - FC Porto (lượt đi 1-5): Thong dong đến nước Nga ảnh 3

Hậu vệ Goran Popov (trái, Dynamo Kiev) cản phá tiền đạo Alan (Braga)

Vị thế tốt ư? Có lẽ Braga mới là đội đang nắm trong tay lợi thế bởi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà, trong lúc chỉ cần hòa 0-0 là đủ để loại đối thủ cứng cỏi đến từ Ucraina. Nhưng Braga không có thói quen phòng thủ trên sân nhà, vì thế họ không tính đến kết quả 0-0 mà chỉ hướng đến một chiến thắng.

Tiền vệ Dynamo Kiev Ognjen Vukojevic quả quyết là họ chỉ cách việc loại Braga khỏi giải đúng 1 bàn thắng. Nói cách khác, chỉ cần ghi bàn là họ nắm chắc cơ hội vào bán kết. Nhưng làm thế nào ghi bàn trên sân khách khi mà họ thậm chí không thắng nổi ở Ucraina?

Thực tế là ở trận lượt đi, Dynamo Kiev đã dẫn bàn từ rất sớm khi Andriy Yarmolenko khai hỏa từ phút thứ 6. Nhưng công sức của họ đã bị đổ trôi sông khi  Oleh Gusev đá phản lưới nhà. Đội bóng Ucraina thậm chí không thể phục hồi áp lực sân nhà khi tiền đạo vào sân ở hiệp 2 là Andriy Shevchenko lãnh thẻ vàng thứ 2 ở phút 61. Chính vì thế tỷ số 1-1 đã làm hài lòng cả đôi bên.

Tuy nhiên, Ognjen Vukojevic quả quyết là Kiev đang tái lập lịch sử: Hai năm trước, Kiev cũng hòa 1-1 với Valencia ở vòng 32 đội, và trong trận lượt về họ cầm hòa 2-2 ở Tây Ban Nha để đoạt vé đi tiếp. Vukojevic nói: “Chúng tôi chỉ cần ghi bàn ở Braga là xong. Đêm nay, chúng tôi đã hoang phí 3 hoặc 4 cơ hội ăn chắc và Braga thực tế chỉ có một cơ hội nhỏ bé và họ đã tận dụng được. Hai năm trước, chúng tôi đối đầu với Valencia - đội mà chúng tôi tin là mạnh hơn Braga hôm nay gấp… 3 lần. Nhưng chúng tôi vẫn ghi 2 bàn sân khách sau khi đã hòa 1-1 ở Ucraina. Cơ hội đôi bên đang là 50-50 và chúng tôi sẽ gắng hết sức tái lập lịch sử khi đến Bồ Đào Nha”.

Đội hình dự kiến:

Braga: Artur; Paulao, Garcia, Kaka, Silvio; Hugo Viana, Vandinho, Salino; Paulo Cesar, Alan, Lima

Dynamo Kiev: Shovkovskiy; Silva, Yussuf, Almeida, Popov; Vukojevic; Eremenko, Husyev, Yarmolenko; Kravets; Milevskiy.

Đồng đội của Vukojevic là Goran Popov cũng phát biểu một cách phấn khích: “Mỗi bên 1 bàn là kết quả không tệ cho cả đôi bên, nhất là sau khi chúng tôi phải thi đấu đến 30 phút trong thế thiếu người do Shevchenko lãnh thẻ đỏ”. Hậu vệ người Macedonia này nói: “Chúng tôi rất tự tin vào chính mình. Chúng tôi cam đoan có thể ghi ít nhất 1 bàn ở Bồ Đào Nha và mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp cho chúng tôi”. Anh giải thích: “Chúng tôi lẽ ra có thể ghi 4 bàn ở trận lượt đi, nhưng tiếc rằng cặp tiền đạo xuất sắc như Yarmolenko và Gusev lại chỉ tận dụng được đúng 1 lần. Artem Kravets cũng có 2 cơ hội ngon ăn khác, nhưng phải thừa nhận thủ thành Artur của Braga đã chơi rất tốt, đặc biệt là pha cản phá quả đánh đầu của Kravets”.

Dường như các cầu thủ Ucraina đã lạc quan tếu, bởi tạo ra nhiều cơ hội không có nghĩa là bạn có thể thắng đậm. Và số cơ hội lượt đi chẳng hứa hẹn gì sẽ nở rộ ở lượt về. Braga chưa bao giờ vào đến tứ kết bất cứ giải lớn nào nên thực sự hạnh phúc với một chiến dịch châu Âu tốt nhất trong lịch sử. Tiền vệ  Hugo Viana, người từng tham dự trận chung kết Cúp UEFA năm 2005 với Sporting Portugal (nơi họ thua CSKA Moscow 1-3 ngay tại Lisbon). “Chúng tôi tự tin hướng đến trận lượt về. Chúng tôi có lợi thế sân nhà và lại có vốn 1 bàn ghi trên sân khách. Thực tế là chúng tôi đã trải qua một hiệp đầu khó khăn ở Kiev, nhưng hiệp 2 mọi thứ dễ dàng hơn nhờ chiếc thẻ đỏ của chủ nhà. Nhưng chúng tôi có thể chơi tốt hơn khi trở về sân nhà và hy vọng có thể tận dụng mọi lợi thế có được để giành vé vào bán kết. Trận lượt về sẽ khó cho cả đôi bên, nhưng nếu vào bán kết, chúng tôi sẽ viết trang sử mới cho CLB của mình”.

Ông Chủ tịch Ihor Surkis của Dynamo Kiev nói chắc như đinh đóng cột là “chúng tôi cần ghi 1 bàn và chờ xem diễn biến ra sao. Nhưng ở bất cứ tình huống nào, chúng tôi cũng sẽ chơi thứ bóng đá tấn công của mình chứ không lui về cố thủ”.

Kiev sẽ tấn công, bởi họ chẳng còn con đường nào khác, nhưng cũng vì thế họ khó tránh được hiểm họa từ những ngón đòn phản kích độc địa của Braga trên sân Municipal.

Dự đoán: Braga thắng 2-0

THANH NHƯ


Braga sẽ tấn công

HLV Domingos Paciencia hứa hẹn là Braga sẽ không lùi sâu phòng thủ mà sẽ tấn công để giành vé vào vòng bán kết Europa League một cách vinh hiển.

Hòa 1-1 lượt đi, Braga chỉ cần giữ sạch mành lưới lượt về là đủ để loại Dynamo Kiev, nhưng Paciencia quả quyết là đội của ông sẽ chơi một trận đấu sân nhà như mọi khi và sẽ lao lên giành chiến thắng để hướng đến cuộc đụng độ với… Benfica ở bán kết. Ông nói trên website www.abola.pt: “Chúng tôi sẽ không bám chặt vào tỷ số 0-0. Chúng tôi sẽ chơi theo cách mình vẫn thường thể hiện và cố gắng giành một kết quả lạc quan”. Ông giải thích việc chơi ngược với sở trường của mình là thiếu thực tế, trong lúc “chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà trước công chúng của mình và chúng tôi biết cách để vượt qua đối thủ. Chúng tôi thừa biết tỷ số 0-0 sẽ cho phép chúng tôi đoạt vé nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi chiến thuật của mình và tin tưởng là có thể giành lấy thành công cho dù có ghi được bàn hay không”.

Spartak Moscow - FC Porto (lượt đi 1-5): Thong dong đến nước Nga ảnh 4

Tiền đạo Artem Milevskiy (phải, Dynamo Kiev) vượt qua Vandinho (Braga)

Tuy nhiên, kế hoạch của Paciencia giờ chót gặp nhiều trở ngại khi Alberto Rodriguez và Elderson chấn thương trong lúc Miguel Garcia và Kaka bị treo giò. Braga gặp không ít rắc rối ở tuyến phòng thủ khi cặp trung vệ Paulao và Silvio đều không đạt yêu cầu thể lực nên thủ quân Vandinho sẽ phải dời vào đá ở giữa như anh từng thể hiện ở hiệp 2 tại Kiev, khi chơi bên cạnh Paulao. Hãy chờ xem Paciencia có thực sự chơi tấn công như đã hứa!

NHẬT TÂN

Qua những con số...

Cho dù các cầu thủ Dynamo Kiev  vẫn hết sức lạc quan với cơ hội  vào bán kết của mình, giới chuyên môn vẫn tin rằng chuyến du hành sang Braga của họ dữ nhiều lành ít.

° Thực tế là Dynamo Kiev đã chơi 11 trận với các đội bóng Bồ Đào Nha và thành tích của họ hết sức khiêm tốn: thắng 3, hòa 1 và thua đến 7. Đặc biệt, kết quả những chuyến du hành đến Bồ Đào Nha có kết quả như sau: Thắng 1 và thua 4.

° Cả 4 chuyến viễn du Bồ Đào Nha đầu tiên của Kiev đều kết thúc với thảm bại, khi họ chỉ ghi 2 bàn và lọt lưới 13. Tuy nhiên, lần sang Bồ gần nhất, họ thắng 1-0 tại FC Porto ngày 21-10-2008.

° Braga rõ ràng đã rút tỉa được kinh nghiệm sau khi đối mặt với đội bóng Ucraina là Shakhtar Donetsk, khi thua 0-3 sân nhà và 0-2 sân khách, trong vòng bảng Champions League.

° Điều đáng nể ở Braga là sự tiến bội vượt bậc từ sau vấp ngã đó: Braga thắng 6 trong 7 trận sân nhà ở Cúp châu Âu mà không để lọt lưới bàn nào. Lần duy nhất họ lọt lưới chính là trận thua Shakhtar 0-3.

° Nếu Braga chơi ngày càng hay trên sân nhà thì Kiev đã chẳng còn giữ được vận may trên sân khách: Trận thua Man.City 0-1 ở vòng 16 đội đã kết thúc chuỗi 3 trận thắng sân khách ở Europa League, bao gồm những chiến thắng trước FC BATE Borisov và Besiktas.

° Cả 4 bàn thắng của Braga kể từ khi họ chuyển sang chơi ở Europa League tại vòng 32 đội, đều diễn ra trong hiệp đầu.

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục