
Tham vọng cưa điểm với Olympic Saudi Arabia trên đất khách đã bất thành. Nhưng thầy trò Phan Thanh Hùng còn 90 phút ở Mỹ Đình để sửa sai, hoặc chí ít là tạo nên trận cầu đẹp rồi chia tay. Còn sống, còn hy vọng.
- Ý đồ phá sản
24 giờ trước trận lượt đi, HLV Phan Thanh Hùng không giấu nỗi lo về hàng phòng ngự. Ông Hùng bảo, hàng thủ của ông có tiềm năng, tố chất, nhưng quá non nớt kinh nghiệm. Và điều ấy đã xảy đến ở trận lượt đi, bởi 2 bàn thua phần nhiều là do lỗi của hàng thủ, đặc biệt là yếu tố kinh nghiệm.

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam còn 90 phút trên sân nhà để khẳng định mình. Ảnh: Bách Nhật
Sơ đồ 4-5-1 của Olympic Việt Nam thậm chí đã biến thành… 4-6, khi Văn Quyết - người đá cắm trên hàng công - cũng chủ yếu đá như một tiền vệ. Với số đông tiền vệ, bao kín trước khung thành của Tuấn Mạnh, Olympic Việt Nam đã khiến Olympic Saudi Arabia trầy trật. Gần như suốt hiệp 1, Olympic Saudi Arabia cầm trịch trận đấu nhưng không khoan thủng được phòng tuyến của đội khách, thậm chí các học trò của HLV Phan Thanh Hùng còn có 2 cơ hội phản đòn, tiếc là các chân sút lại bỏ lỡ.
Thời khắc quyết định cho Olympic Saudi Arabia là pha lơi lỏng của hàng thủ ở phút 43. Tình huống ấy, đội chủ đánh thẳng trung lộ, nhưng hàng thủ Olympic Việt Nam tổ chức bắt người, đứng vị trí không tốt, giúp Alfaraj phá bẫy việt vị ghi bàn. Bàn thua này buộc HLV Phan Thanh Hùng phải thay đổi con người, tung tiền vệ chơi công tốt hơn là Văn Bình vào thế chỗ Văn Hiếu.
Dẫu vậy, Olympic Việt Nam lại gặp trục trặc nữa khi Tấn Đạt dính thẻ đỏ ở phút 68, cho nên ý đồ đá đôi công phá sản vì đội khách chỉ còn 10 người. Cũng vì thế, việc Văn Hậu đốt lưới nhà ở phút bù giờ, khiến Olympic Việt Nam bị đào sâu khoảng cách quả là khá đáng tiếc. Bởi tình huống Tuấn Mạnh bị khoan thủng mành lưới lần 2 ấy, kinh nghiệm quốc tế ít ỏi của hàng thủ Olympic Việt Nam càng bộc lộ dữ dội.
Với trận thua này, Olympic Việt Nam buộc phải thắng lại với cách biệt 3 bàn ở trận đấu tại Mỹ Đình vào tối 23-6. Hoặc tình huống ngoạn mục khác, Olympic Việt Nam thắng là 2-0 rồi đưa trận đấu về vạch xuất phát để phán quyết bằng loạt “đấu súng”. Nhiệm vụ ấy không dễ, thậm chí chỉ có cỡ 10% cơ hội để thầy trò Phan Thanh Hùng lật ngược thế cờ, nhưng bóng đá thì không có gì là không thể.
- Không được dập tắt hy vọng
Theo lộ trình, chiều nay (21-6), Olympic Việt Nam mới về đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận lượt về. Trong lúc đó, Olympic Saudi Arabia đã kịp có mặt ở Hà Nội vào… 18 giờ tối qua (20-6), sau khi đội bóng xứ dầu lửa này đáp thẳng chuyên cơ đến Nội Bài. Điều đó đồng nghĩa, tiếng là chủ nhà, có lợi thế về sân bãi, thời tiết, nhưng chính thầy trò Phan Thanh Hùng đang thua thiệt về vấn đề thể lực.
Trận lượt đi ở Abha, một lý do khiến Olympic Việt Nam không thể chơi đúng sức, tập trung tối đa 100% là do thể lực của các học trò Phan Thanh Hùng bị bào mòn vì hành trình di chuyển, bay gần 30 giờ. Thế cho nên, việc Olympic Saudi Arabia đến Hà Nội sớm hơn đội chủ nhà 1 ngày đường, rõ ràng sẽ giúp đội khách thêm nhiều cơ hội hồi phục thể lực.
Sức mạnh đồng tiền mà Olympic Saudi Arabia thể hiện thật đúng nơi đúng chỗ. Vấn đề là thầy trò Phan Thanh Hùng không được “than nghèo”, thay vào đó phải tính kế chơi được trong trận lượt về. Cơ hội lật ngược thế cờ mong manh, nhưng trước hết phải có niềm tin thì mới nuôi được hy vọng.
Thật ra, ngay cả việc Olympic Việt Nam sớm bị Olympi Saudi Arabia đá văng khỏi vòng loại Olympic London 2012, đó cũng không phải là cú sốc động trời. Có điều trận lượt về là danh dự của bóng đá Việt Nam, nhất là người ta có thể nhìn vào để hy vọng cho SEA Games 26. Ở trận này, ông Hùng mất hậu vệ Tấn Đạt, nhưng lại có thêm 7 chọn lựa nữa để tính toán.
Với thế trận buộc phải thắng mới có hy vọng, đá tấn công là lựa chọn duy nhất. Cho nên, công việc của ông Hùng sẽ gấp đôi, bởi ngoài việc gia cố hàng thủ vốn non nớt, khuyết người vì thẻ phạt, HLV Phan Thanh Hùng còn phải tìm giải pháp để xuyên thủng hàng thủ đội khách.
Khó, nhưng vẫn phải cố nuôi dưỡng niềm tin!
Ngọc Linh
| |