Số 7 chờ Bale

Số 7 của Man.Utd vẫn bỏ trống sau khi Depay rời khỏi CLB vào mùa năm ngoái để đến với Lyon. Đó thực sự là một sự thiếu hụt không chỉ ở trong phòng thay đồ, mà còn ở cả trong phòng truyền thống của CLB.
Số 7 là một biểu tượng ở Man.Utd, từng lung linh với George Best, Eric Cantona, David Bekcham, C.Ronaldo. Thế nhưng sau khi Ronaldo rời khỏi nhà hát, số phận của áo số 7 trở nên hẩm hiu và đen đủi, chưa ai có thể làm lung linh số áo ấy thêm một lần nữa. Mùa Hè này, người hâm mộ Man.Utd lại khấp khởi về 1 số 7 uy dũng thật sự đến với Old Trafford, đó là Gareth Bale, đứa con của thần gió. 

Ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Man.City trong khuôn khổ IC Cup khép lại, 72% cổ động viên Real Madrid đã muốn tống cổ Bale ra đường. Đó là một sự thật dù đau, nhưng phũ phàng. Chẳng có nhiều con người đến từ Vương quốc Anh được yêu mến ở xứ này, và tất nhiên họ cũng chỉ gắn bó trong ngắn hạn chứ chưa bao giờ trở thành một biểu tượng. Từ Steve McManaman đến Beckham, rồi Owen, Woodgate, Gravesen. Họ đến, thi đấu trong sự ngờ vực và thất vọng, rồi lại ra đi. Bale thành công hơn đa số những cái tên kể trên khi đã đóng góp vô số danh hiệu, từ Champions League đến Liga, thế nhưng CĐV Kền kền trắng vẫn quay lưng lại với anh, 2/3 trong số họ chẳng mảy may quan tâm đến việc anh đi hay ở. 

CĐV không ủng hộ, HLV thì chẳng thể bảo vệ, Zidane đã trả lời lấp lửng rằng, ông muốn giữ bộ ba BBC cho mùa mới, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Tức là, việc bộ ba này bị phá vỡ là điều chẳng ai dám chắc là “không thể”. Benzema đang chuẩn bị ký hợp đồng mới, Ronaldo là trụ cột cả về chuyên môn lẫn gìn giữ hình ảnh đội bóng, vậy con tốt bị dí đi, khả năng cao là Bale. Chưa hết, Real Madrid cần căn chỉnh cán cân tài chính để mang về cái tên đình đám Mbappe. Theo xu hướng đốt tiền hiện tại, để có cầu thủ 18 tuổi của AS Monaco, Real Madrid sẽ không thể chi dưới 100 triệu EUR, vậy nên, ít nhất, Real cũng có thể “có vốn khoảng 80 triệu” nếu Man.Utd ký giấy mua Bale.

Man.Utd đã thích Bale từ rất lâu, từ khi anh còn là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần tại Southampton, sau đó khi cầu thủ người xứ Wales nổi lên ở Tottenham, Man.Utd cũng không ít lần muốn có anh. Thế nhưng tiếng gọi từ Real Madrid đã khiến Bale không thể kiềm lòng dù một gã hào nhoáng thì ít khi chung tình. 

Man.Utd hứa sẽ trao áo số 7 cho Bale, và nếu như đáp ứng về chuyên môn, rất có thể sẽ trở thành một huyền thoại chạy cánh mới ở CLB. Bale chả lạ gì môi trường bóng đá Anh, trong bối cảnh Man.Utd đang thiếu một bước đột phá từ biên kiểu như Bale, anh rõ ràng có cơ hội quá lớn. Man.Utd dự định sẽ hồi sinh cách chơi “tiền đạo đôi” kiểu Cole-Yorke với Lukaku và Rashford, thế nên nhất quyết là họ cần thêm một số 7 chạy biên hoàn hảo. Bale cần ra đi, Man.Utd cần Bale, và số 7 ở Old Trafford cần chủ nhân mới, quá hợp lý cho “một cuộc tình”.  

Đọc nhiều nhất

Mesut Ozil giải nghệ

Dấu ấn không thể phai mờ của 'Vua kiến tạo' Mesut Ozil

Một thống kê chỉ ra rằng, đến trận thứ 600 trong sự nghiệp bóng đá, Mesut Ozil vẫn là chân chuyền số một thế giới so với những cầu thủ cùng thời. Trong đó, "bại tướng" đều thuộc hàng siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Kevin De Bruyne... 

Bóng đá trong nước

HLV Troussier: "U23 Việt Nam đang từng bước cải thiện"

Đội U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu thuộc vòng 2 tại Doha Cup 2023 khi để thua U23 UAE 0-4. Có thể chưa làm hài lòng người hâm mộ về mặt tỷ số, nhưng nhà cầm quân người Pháp tỏ ra hài lòng về những thể hiện của các học trò.

Bóng đá quốc tế

Italia và nỗi đau sau ánh hào quang

Serie A đang chơi thành công ở đấu trường Champions League và Europa League. Mới 2 năm trước, đội tuyển Italia còn lên đỉnh châu Âu. Nhưng trận thua tuyển Anh lần đầu tiên trên sân nhà sau 62 năm cũng như là thất bại đầu tiên trước Tam sư kể từ năm 1977 ở các trận đấu chính thức, đã cho thấy Azzuri đang vụn vỡ với ánh hào quang của mình.

Quần vợt

Miami Open: Jelena Ostapenko chỉ trích đám đông khán giả, cảm giác như ở trong một trận đấu bóng đá

Chật vật đánh bại Beatriz Haddad Maia (Brazil, hạng 14 WTA), Cựu vô địch Roland Garros - cô Jelena Ostapenko (Latvia, hiện xếp hạng 22 thế giới) đã giành quyền vào chơi ở vòng đấu thứ 4 giải đơn nữ của Miami Open - Miami Masters 2023. Như vậy nghĩa là, cô sẽ đối đầu với Martina Trevisan (Italia, hạng 24 WTA) ở vòng đấu dành cho 16 “mỹ nhân” mạnh nhất.