
Giuliano, 22 tuổi, mở tỷ số tại sân Metropolitano bằng một cú đánh đầu ở phút thứ 8, và nhân đôi cách biệt từ trong vòng cấm từ một pha đột phá ở phút 17. Samuel Lino ghi bàn thắng thứ 3 sau một pha di chuyển khéo léo để vượt qua một hậu vệ và tìm đến góc xa bằng một cú sút thấp ở phút thứ 42. Angel Correa nâng tỷ số lên 4-0 bằng một cú sút thấp từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 78, và Alexander Sorloth khép lại chiến thắng ở phút 86.
HLV Diego Simeone đã sử dụng một số cầu thủ dự bị trước trận đấu quan trọng tại La Liga với đội đầu bảng Real Madrid vào thứ Bảy - Atletico đang kém Real Madrid một điểm trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, ông không thể hài lòng với những gì đã được nhìn thấy, đặc biệt từ thể hiện của cậu quý tử. Giuliano tưởng chừng đã ghi được một hat-trick sau giờ nghỉ, nhưng bàn thắng ở phút thứ 49 của cầu thủ chạy cánh người Argentina đã bị từ chối vì lỗi việt vị, trước khi anh rời sân trong sự hoan nghênh nhiệt liệt ở phút 60.
“Tôi rất vui tối nay, thật điên rồ. Tôi muốn cảm ơn đội vì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều”, Giuliano chia sẻ với Teledeporte. “Tôi vui vì những bàn thắng, tôi nghĩ về những điều mình phải cải thiện từng ngày, tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm và chi tiết mà tôi muốn cải thiện để tiếp tục phát triển. Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn, vì vậy chúng tôi cần nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt và chơi hết mình vào thứ Bảy”.
Atletico, đội đã giành Copa gần nhất vào mùa giải 2012-13, đã bị loại ở bán kết mùa giải trước bởi nhà vô địch Athletic Bilbao. Trong khi Getafe, đội chỉ có một lần sút trúng đích trong hiệp một, đã không lọt vào bán kết Copa kể từ mùa giải 2009-10.
Ở các trận tứ kết còn lại, Real Madrid sẽ đến làm khách tại Leganes vào thứ Tư, trong khi vào thứ Năm, Real Sociedad sẽ chào đón Osasuna và Barcelona chơi tại Valencia.