Chân sút trẻ Marcus Rashford và tiền vệ Marouane Fellaini đã ghi bàn giúp Man.United thắng 2-1 ở trận đá lại tại West Ham, đưa Man.United tiến vào bán kết Cúp FA. Tuy nhiên, thủ thành David de Gea mới là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu đêm thứ Tư.
![]() |
David de Gea làm nản lòng chân sút West Ham
Thủ thành 25 tuổi người Tây Ban Nha đã có hàng loạt pha cản phá đẳng cấp, bao gồm 8 pha cứu thua xuất thần liên tiếp ở phút 89, để giúp Man.United có thể rời sân West Ham bằng chiến thắng và tiếp tục cơ hội thắng danh hiệu đầu tiên trong 3 năm. Ngay cả HLV Louis van Gaal cũng phải thừa nhận về “chiến công” của người gác đền tài năng này trong 20 phút cuối: “Chúng tôi kiểm soát trận đấu cho đến khi họ đột nhiên ghi bàn sau một tình huống cố định, tại thời điểm đó nó đã thay đổi trận đấu nhưng De Gea đã cứu chúng tôi. Đó là một đêm tuyệt vời với Man.United và cả De Gea”.
De Gea chỉ chịu bất lực 1 trong 9 lần dứt điểm đúng mục tiêu trong 20 nỗ lực của West Ham (vốn nhiều gấp đôi so với những gì Man.United làm được). Màn trình diễn này cũng được thủ thành huyền thoại của Quỷ đỏ, Peter Schmeichel tán dương: “Man.United đã thắng trận đấu, nhưng điều đó có thể không xảy ra nếu không có phản xạ tuyệt vời của De Gea. Cậu ấy thật sự là cầu thủ hay nhất trận đấu”. Trong khi, tiền vệ Michael Carrick cũng bày tỏ sự thán phục: “Cậu ấy đã có nhiều màn trình diễn không thể tin nổi với chúng tôi trong thời gian qua. David thật sự là một cầu thủ không thể thiếu của Man.United. Hôm nay, chúng tôi đã phòng ngự tốt nhưng trước áp lực cực lớn của West Ham, David đã ngăn cản họ ghi bàn”.
Man.United sẽ đối đầu Everton ở trận bán kết Cúp FA tại Wembley vào ngày 23-4 tới. Nhưng trước mắt, là 2 trận phải thắng khi tiếp đón Aston Villa vào thứ Bảy và Crystal Palace thứ Tư tới tại Premier League để tiếp tục cuộc đua tốp 4. Hiện tại, sau thất bại 0-3 tại Tottenham cuối tuần qua, đội bóng của HLV Van Gaal đã tụt lại phía sau vị trí thứ 4 của kình địch cùng thành phố, Man.City đến 4 điểm.
Sơn Nguyễn