Các CĐV yêu bóng đá sẽ được tận hưởng ngày hội Siêu kinh điển với 4 trận chạm trán đỉnh cao trong vòng có 18 ngày. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự thù địch và nét hấp dẫn của trận đấu này, xin dịch những thuật ngữ quen thuộc trên báo Tây Ban Nha.

Siêu kinh điển trên mặt báo
Cules và Merengues
Các CĐV Barcelona được đặt biệt danh là “Cules”, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là… cái mông. Tại một trong những sân vận động đầu tiên của Barca, các CĐV không có vé thường trèo lên tường ngồi và ngóng vào trận đấu bên trong. Những người đi ngang qua nhìn lên thì thấy… cái mông, thế là thuật ngữ “Cules” ra đời để gọi các fan Barca từ ấy đến nay.
Merengues trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bánh trứng đường. Loại bánh này màu trắng, trùng với bộ trang phục trằng tinh của đội bóng Hoàng gia.
El Canguelo de Barcelona
Thời gian qua, báo chí thân Madrid luôn thổi bùng lên cái gọi là “Canguelo”, tức nỗi sợ hãi của Barcelona về việc Real Madrid sẽ kiên trì bám đuổi và rốt cục giành chức vô địch từ trên tay họ.
Trong quá khứ, Real nhiều lần vượt lên trong những vòng đấu cuối cùng. Mùa bóng 2006-2007, Real của Fabio Capello đã giành chức vô địch ngay trên tay Barca của Frank Rijkaard vào đúng vòng đấu cuối cùng. Mặc dù Real không vô địch trong mấy mùa gần đây, nhưng bao giờ phải đến trận El Clasico lượt về Barca mới có thể an tâm về chức vô địch của mình. Một chiến thắng của Real vào đêm nay sẽ khiến cho khoảng cách bị thu hẹp còn 5 điểm và khi ấy báo chí Madrid sẽ còn nói nhiều về cái gọi là “Canguelo”.
La Manita
Barca thắng Real trong 5 trận El Clasico liên tiếp và lần gần nhất thắng với tỷ số 5-0. Các cầu thủ Barca đã xòe 5 ngón tay về phía khán đài và các CĐV Barca cũng ăn mừng bằng cách mở rộng bàn tay để xát muối vào nỗi đau của địch thủ. Từ đó, thuật ngữ “La Manita” - bàn tay nhỏ - ra đời.
Cách đây ít lâu, báo chí Madrid đã chỉ trích phe Barca là khiêu khích và thiếu tôn trọng khi 5 cầu thủ của họ xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo cho một hãng bảo hiểm với 5 bàn tay xòe ra. Đáng nói là biển quảng cáo ấy được gắn trên xe bus chạy quanh Barcelona. Ngay lập tức Barca phải lên tiếng đính chính là họ không hề có ý định xúc phạm đại kình địch. Nhưng… chả ai tin là họ không cố tình cả. Tại sao phải giơ tay, tại sao phải là 5 cầu thủ?
Villarato
Mấy năm qua, báo chí 2 bên thay phiên nhau quy chụp cho đối thủ là có sự trợ giúp từ các trọng tài. Thực ra đấy đã là vấn đề của quá khứ. Ngày ấy, nhà độc tài Francisco Franco là fan của Real Madrid và ông đã gây áp lực buộc các trọng tài phải thổi theo hướng có lợi cho đội mình. Đến những năm gần đây thì xuất hiện thuật ngữ “Villataro” ý nói phe Barca ủng hộ Chủ tịch đương nhiệm của LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Villar trong khi Real lại ủng hộ đối thủ của ông này. Báo Madrid bảo Villar cố tình sắp lịch và phân bổ trọng tài theo hướng có lợi cho Barca. Năm nay, phe Madrid còn có thêm một “thầy cãi” là Jose Mourinho. Không dưới 3 lần Mourinho lên tiếng cáo buộc lịch thi đấu được sắp xếp theo hướng thuận lợi cho Barca.
Mes que un club
“Còn hơn cả một CLB” chính là slogan của Barcelona. Đây chính là câu cốt lõi làm nên tinh thần của cuộc chiến “còn hơn một trận đấu” là El Clasico. Barca là biểu tượng, là tài sản của xứ tự trị Catalonia, nhưng xứ Catalonia bị nhà độc tài Franco đè nén dã man suốt thời gian ông cầm quyền. Đến bây giờ Chính quyền Hoàng gia Tây Ban Nha cũng không muốn thừa nhận sự tự trị của xứ Catalonia. Trong các trận El Clasico, các CĐV luôn muốn lồng chính trị vào khi phất cao ngọn cờ Catalonia với dòng chữ “Catalonia không phải Tây Ban Nha” trong khi các CĐV Madrid phất ngọn cờ Tây Ban Nha với dòng chữ “Tây Ban Nha muôn năm”.
THANH BÌNH