Hai năm trước, Kagawa rời sân Signal Iduna Park sang đầu quân cho Man.United trong sự tiếc nuối của nhiều người ở Dortmund. Tiền vệ người Nhật Bản khi đó là ngôi sao, và cái giá 22 triệu EUR mà Man.United đã bỏ ra vẫn bị xem là quá rẻ. Giờ đây, Kagawa trở lại Dortmund vì đã không thành công ở Premier League. Liệu đấy có phải là mảnh ghép mà Jurgen Kloop còn thiếu cho cuộc đua ở Bundesliga?
Dortmund chốt giá 8 triệu để sở hữu Kagawa trong vòng 4 năm, chỉ ít giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng lại. Đã xếp tiền vệ này vào diện thừa thãi, nên Louis van Gaal mau chóng gật đầu để anh trở lại chốn xưa. Mối lương duyên của Kagawa với sân Old Trafford đã khép lại theo cách kém vui và rất đáng quên.
Ngược lại, ông Hans-Joachim Watzke - Chủ tịch của Dortmund - lại tỏ ra hồ hởi: “Với lối chơi sáng tạo dựa trên nền tảng kỹ thuật điêu luyện của mình, Shinji sẽ lại có chỗ đứng đàng hoàng ở Dortmund. Tôi lấy làm mừng khi cậu ấy đồng ý trở lại. Dortmund đang cần những cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu ngay lập tức, và Shinji Kagawa phù hợp với tiêu chí đó”.

Sự trở lại của Kagawa (trái) sẽ giúp Dortmund tự tin hơn trong cuộc đua cùng Bayern Munich.
Thậm chí, ông Watzke còn tiết lộ khi liên lạc với tiền vệ người Nhật Bản để bàn về tương lai, Kagawa đã hào hứng và khẳng định anh rất muốn được chơi bóng ở Bundesliga, nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của mình. Có Kagawa trong giai đoạn 2010-2012, đặc biệt là ở mùa bóng 2012, Dortmund đã chơi tưng bừng, đoạt đĩa bạc Bundesliga với số điểm kỷ lục của CLB (81 điểm), đồng thời qua mặt kình địch Bayern Munich ở cả Cúp Quốc gia Đức.
Ông Watzke hy vọng sự trở lại của Kagawa sẽ giúp Jurgen Klopp giải quyết bài toán ở tuyến giữa, khi sự bế tắc và thiếu sáng tạo đang hành hạ Dortmund trong các trận đấu. Ở vòng 2 vừa kết thúc, Dortmund thắng khá vất vả Ausburg 3-2, dù đã vượt lên dẫn trước đối phương 3 bàn cho đến phút thứ 78.
Khi tuyến tiền vệ chơi chưa thanh thoát, thường mất quyền kiểm soát thế trận trong hiệp thứ nhì, ông Klopp rất cần một tiền vệ giỏi kỹ thuật và biết cách điều tiết nhịp độ chơi bóng của Dortmund. Kagawa thuộc kiểu này, dù trên thực tế, còn rất nhiều ngôi sao khác mà Klopp muốn đưa về sân Signal Iduna Park nhưng không được.
Trước khi Kagawa trở lại, Dortmund đã đón Nuri Sahin về từ Liverpool sau một thời gian lang thang ở các CLB Feyenoord, Real Madrid và Liverpool với các bản hợp đồng cho mượn, nhưng không để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn. Giờ đây, khi cả Kagawa lẫn Sahin cùng xuất hiện, HLV Jurgen Klopp tin tưởng Dortmund sẽ trình diễn một diện mạo khác, khát vọng hơn nhiều trong cuộc chiến lật đổ sự thống trị của Bayern Munich. Chính Kagawa cũng cho biết: “Tôi tự hào lại trở thành một phần của Dortmund và xúc động vì đội bóng này vẫn chưa quên tôi”.
Thời gian sẽ trả lời liệu Shinji Kagawa có thực sự là mảnh ghép mà Dortmund đang còn thiếu để trở nên đáng sợ hơn ở các đấu trường Bundesliga và UEFA Champions League hay không. Dù sao thì trong bối cảnh Klopp và các học trò đang hoan hỉ với chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga, việc tiền vệ người Nhật Bản đồng ý trở lại cũng có thể coi như phép thắng thế tinh thần, kích thích Dortmund tiến về phía trước…
NGUYÊN KHANG