Serena tiếp tục bỏ cuộc

Lần này, tuy không phải là bỏ cuộc trước khi bước ra sân đấu mà lại là bỏ cuộc giữa chừng, nhưng dù là kiểu này hay kiểu kia thì tình trạng sức khỏe của Serena Williams đang khiến cho giới mộ điệu đặc biệt lo ngại. Liệu cô có đủ sức bảo vệ ngôi vô địch ở Australian Open 2016 hay không? Và nếu có thể thi đấu, thì cô đạt được bao nhiêu phần trăm năng lực?

Lần này, tuy không phải là bỏ cuộc trước khi bước ra sân đấu mà lại là bỏ cuộc giữa chừng, nhưng dù là kiểu này hay kiểu kia thì tình trạng sức khỏe của Serena Williams đang khiến cho giới mộ điệu đặc biệt lo ngại. Liệu cô có đủ sức bảo vệ ngôi vô địch ở Australian Open 2016 hay không? Và nếu có thể thi đấu, thì cô đạt được bao nhiêu phần trăm năng lực?

Serena Williams

Serena đã rút lui trong trận đánh đơn nữ giữa tuyển Mỹ và tuyển Australia Vàng, ở thời điểm đó, cô đang bị Jarmila Wolfe dẫn trước với điểm số 5/7 và 1/2. Serena tiết lộ ngay sau đó về tình hình của bản thân: “Tôi vẫn còn bị viêm đầu gối chân trái và tiến triển của ca chấn thương là rất chậm. Tôi đã tập luyện rất cật lực trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải năm mới. Thật sự, tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn. Tôi nghĩ, với 1 hoặc 2 ngày nghỉ, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt cho cả thế giới”. Hy vọng, khác biệt sẽ đến, không phải trong ngày 1, ngày 2, mà đúng ngày Australian Open 2016 khởi tranh, đó là ngày 18-1 sắp tới đây…

Serena bỏ cuộc, Lleyton Hewitt dễ dàng “làm thịt” Jack Sock 7/5, 6/4 trước khi hợp cùng Wolfe đánh bại Sock và Victoria Duval (người được đôn lên thay thế cho Serena) với điểm số 7/6 (7-4) và 6/1. Với kết quả này, tuyển Mỹ chìm sâu ở vị trí cuối bảng A với 2 trận toàn thua, Australia Vàng tạm xếp ở vị trí thứ 3. Ngôi đầu bảng đang thuộc về tuyển Ucraina sau khi đội này đánh bại CH Séc 2-1, giành được trận thắng thứ 2 liên tiếp.

Đỗ Hoàng

****

Nadal tiếc nuối cho Benitez, nhưng tin tưởng Zidane

(SGGPO).- Dù đang rất bận rộn với lịch thi đấu đầu năm mới nhưng Rafael Nadal vẫn dành thời gian nói về vụ “thay tướng” ở Real Madrid khi Rafael Benitez bị ông Florentino Perez sa thải, người tiếp quản ghế nóng chính là Zinedine Zidane.

Nadal trong tự cách một Fan “bự” của Real đã nhận xét: “Tôi rất tiếc cho Benitez, rằng ông ấy đã không giành được thành công như là ông ấy mong chờ, có thể là như vậy. Và rất khó để triển khai một dự án mới để rồi phải ra đi vài tháng sau đó, tôi cảm thấy rất tiếc cho ông ấy. Nhưng nếu cảm giác là cần có một sự thay đổi, tôi nghĩ Zidane chính là vị trí hoàn hảo. Anh ấy là một người tốt và khiêm tốn, xứng đáng với vị trí hàng đầu này. Tôi tin rằng anh ấy sẽ giúp ích được cho Real”.

Rafael Nadal

Nadal đang hiện diện ở Doha để tham dự Qatar Open 2016. Anh vừa đánh bại tay vợt người đồng hương Pablo Carreno Busta 6/7 (5-7), 6/3, 6/1 trong trận đấu mở màn. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa của tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha. Còn quá sớm để tiên đoán anh đã tìm lại phong độ đỉnh cao như hồi cách đây một năm hay không, nhưng chắc chắn, Nadal đang cảm thấy tự tin ghê gớm sau hàng loạt chiến thắng trước các tay vợt lớn nhỏ lẫn lộn.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục