Sáng đèn, vẫn sẽ là chảo lửa?

Sáng đèn, vẫn sẽ là chảo lửa?

Chiều mai, có lẽ sân Cao Lãnh sẽ lại chật kín khán giả, giống như mùa trước, rồi mùa trước nữa. Người Đồng Tháp đang nóng lòng đợi buổi chiều ngày 20-3. Có nhiều người không được xem đội bóng của mình đá suốt từ đầu mùa đến giờ, nên sẽ tìm cách đến sân cho bằng được.

Số khác tò mò với cái dàn đèn “lịch sử” được lắp đặt và chiếu sáng ra sao, nên cũng sẽ rủ nhau kéo đến. Thêm vào đó, ai cũng muốn xem màn so đọ, săn tìm bàn thắng giữa 2 “pháo thủ” Samson và Timothy. Một người đang là số 1 ở CS Đồng Tháp, người còn lại từng là số 1 trên hàng công của đội bóng miền Tây. Vì thế, đông là cái chắc!

Có hay không có cái dàn đèn, thì các khán đài nằm tứ hướng vẫn ken kín người xem. Đội bóng đá máu lửa, đá để thoát nghèo và như thế đã đủ kích thích người ta vội vã đến sân vận động, thậm chí chịu cảnh chen lấn, chầu chực để mua vé vào sân. Hơn thế, cuối tuần này, nhiều người cũng muốn đến để xem thầy trò ông Phạm Công Lộc gượng dậy sau cú trượt chân ở Hà Nội cách đây 1 tuần ra sao.

Chiều mai, sân Cao Lãnh chắc chắn sẽ lại đông vui thế này. Ảnh: Nguyễn Đạt

Chiều mai, sân Cao Lãnh chắc chắn sẽ lại đông vui thế này. Ảnh: Nguyễn Đạt

Thực ra thì dư luận có suy xét trận cầu ấy theo hướng nào đi chăng nữa, thì trong con mắt và trái tim của người hâm mộ nơi đây, CS Đồng Tháp vẫn cứ là niềm tin mãi mãi. Họ chấp nhận đấy là một phần của cuộc chơi, mặc dù đôi khi nó hơi chua chát thật! Cứ thử lên diễn đàn Hội CĐV bóng đá Đồng Tháp mà coi, sẽ thấy cảnh người ta í ới rủ nhau đặt vé xem trận đấu cuối tuần này, mà thấy… thương cho những sân vắng người ở xứ khác…

Sân Cao Lãnh cuối tuần này đá 16 giờ, nghĩa là trễ hơn thường lệ 30 phút và nghĩa là xưa nay chưa từng có. Nhưng, cái “chảo lửa” ấy chỉ bớt nóng đi đôi chút ở hiệp nhì, còn lại, bầu không khí hầm hập suốt hiệp 1 cũng đủ khiến mọi đối thủ đến đây phải e dè, ngần ngại.

Hòa Phát Hà Nội - đối thủ của CS Đồng Tháp ở lượt 7 - cũng “dữ tợn”, đặc biệt là có chân sút Timothy “bò mộng”, người cách đây 2 năm từng làm mưa, làm gió ở Cao Lãnh, từng khiến người Đồng Tháp phải ngất ngây theo những cú dứt điểm kinh khủng khiếp! Nhưng đã đến Cao Lãnh, Timothy và các đồng đội phải đặc biệt thận trọng.

“Chảo lửa” Cao Lãnh cuối tuần này chắc sẽ nhộn nhịp lắm…

NGUYÊN PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục