Sancho tỏa sáng ở Champions League: chỉ là thăng hoa nhất thời?

Borussia Dortmund đã đánh bại Paris Saint-Germain với tỷ số 1-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League, nhưng màn trình diễn của Jadon Sancho được cho là đã làm lu mờ toàn bộ trận đấu vốn chưa nói lên quá nhiều điều về kẻ chiến thắng sau cùng.

Sancho tỏa sáng ở Champions League: chỉ là thăng hoa nhất thời?

Có một khoảng khắc trên sân, khi hiệp hai còn khoảng 20 phút, hậu vệ trái của PSG, Nuno Mendes ngã té trên sân vẫy tay tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Không có nhân viên y tế nào đến và tuyển thủ Bồ Đào Nha dần dần đứng dậy. Trên thực tế, chàng trai trẻ Mendes có lẽ đang cố gắng trì hoãn thời gian bóng lăn để lấy lại hơi thở, tranh thủ mọi khoảnh khắc có thể để nghỉ ngơi trước khi nỗi đau khổ lại tiếp tục.

Và nó tiếp tục diễn ra trong vòng vài phút khi kẻ hành hạ anh lướt qua anh hai lần chỉ trong vài giây, bước chân và tốc độ của Sancho khiến Mendes không có nhiều cơ hội để đáp trả. Rất may cho anh, cú sút sau đó đã bị thủ thành Donnarumma cản phá và PSG chỉ để thua 0-1, hy vọng lật ngược thế cờ trận lượt về của họ vẫn còn rất lớn.

Đây là buổi biểu diễn của riêng Jadon Sancho, một tác phẩm mà nhiều người đã không xem trong nhiều năm. Sự nghiệp của Sancho ở Man United về mặt kỹ thuật vẫn đang tiếp diễn khi hợp đồng của anh tại Dortmund chỉ là cho mượn. Cho dù đã thành công sau khi quay lại Dortmund, nhưng với nhiều người thì rất khó đánh giá giữa chất lượng của Bundesliga và Premier League, chỉ đến đấu trường Champions League thì mọi thứ rõ ràng hơn.

Anh rời Dortmund vào năm 2021 sau khi ghi ít nhất 29 bàn thắng trên mọi đấu trường trong ba mùa giải liên tiếp. Thế rồi Sancho chỉ ghi được 22 bàn kể từ đó. Sancho có thể sẽ không chơi cho Man United nữa, và nếu điều đó xảy ra, công bằng mà nói thì Premier League chưa bao giờ chứng kiến ​​điều gì gần giống với phong độ tốt nhất của anh ấy.

Sancho trông tự tin, thoải mái khá nhiều ngay từ đầu trận bán kết với PSG. Anh tìm kiếm bóng và tỏ ra tích cực khi nó đến với mình, chuyền bóng qua các tuyến một cách chắc chắn và thực hiện có mục đích tuyệt vời.

Người hâm mộ Man United khi nhìn lại, thì thường thấy ở Sancho một cầu thủ rõ ràng có khả năng nhưng lại thường xuyên chơi theo bản thân mình, có lẽ bị thiếu tự tin. Các báo cáo về các vấn đề kỷ luật nhanh chóng xuất hiện sau khi anh ra đi, nhưng những điều đó không giải thích được lý do tại sao anh thường xuyên tỏ ra ngượng ngùng trên sân, thể hiện xu hướng bực bội muốn làm chậm trận đấu.

Vấn đề là chẳng có điều gì giống như vậy trong trận đấu trước PSG. Được triển khai từ cánh phải, Sancho trực tiếp và trông rất sắc bén. Trong giai đoạn đầu, anh lùi xuống hổ trợ phòng ngự rất tốt và chẳng có dấu hiệu nào anh làm điều đó vì thiếu tự tin cả. Tuy nhiên, sự bùng nổ nằm ở khía cạnh tấn công. Sancho đã thực hiện được 11 lần rê bóng trong hiệp một và hoàn thành 7 lần trong số đó. Thành tích nhiều nhất mà anh ấy hoàn thành trong một trận đấu trọn vẹn (trong bất kỳ giải đấu nào) tại Man United chỉ là 5, nhưng ở đây, anh ấy đã thể hiện xuất sắc trước PSG trong trận bán kết Champions League danh giá.

jadon-sancho-carries-1024x768.jpeg

Hậu vệ Mendes trở thành một gã hề. Sancho thích cầm bóng và 99 lần chạm bóng của anh là nhiều thứ hai trong số tất cả các cầu thủ trên sân và nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào của anh đến 26 lần. Sancho đã mang lại giá trị thực sự cho lối chơi của Dortmund, liên kết tốt với Julian Ryerson và cung cấp các đường bóng dễ dàng mà không ai trên sân có thể sánh được.

Hãy nhớ trên sân đấu còn có một siêu sao Kylian Mbappé. Ở một trận đấu đỉnh cao như thế này, giá trị của cầu thủ mới thực sự được ghi nhận. Niềm tin của anh ấy – thậm chí có thể gọi đó là sự kiêu ngạo đáng tôn trọng – khi cầm bóng của Sancho quả thực không hề tồn tại ở Old Trafford gần ba năm trước. Sancho kết thúc trận đấu với 12 pha rê bóng trong trận, nhiều nhất bởi một cầu thủ ở bán kết Champions League kể từ Lionel Messi (16) trước … Man United vào tháng 4 năm 2008.

Công bằng mà nói, Sancho đã không thể hiện xuất sắc kể từ khi trở lại Dortmund mặc dù cũng có vài trận đấu tốt. Thế nên câu hỏi đặt ra: có phải là dấu hiệu cho thấy anh đã thực sự trở lại hay chỉ đơn giản là sự thăng hoa trong một ngày tốt lành. Hãy để trận lượt về trả lời.

Tin cùng chuyên mục