
Salah, dù sắp bước sang tuổi 33, vẫn đang trong mùa giải bùng nổ được xem là bật nhất sự nghiệp của mình. Ngôi sao người Ai Cập mở tỷ số tại Etihad ở phút 14, trước khi kiến tạo ở phút 37 để Dominik Szoboszlai ghi bàn ấn định chiến thắng thứ 2. Salah đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tham gia vào 50 bàn thắng trong mùa giải này - ghi 30 bàn chỉ sau 38 trận, và có 20 đường kiến tạo. Trong đó 25 bàn giúp anh kiểm soát cuộc đua Giầy vàng Premier League, và cũng dẫn đầu khâu kiến tạo với 16 lần tại giải.
Khi được hỏi liệu có nghĩ Liverpool đã gần giành được danh hiệu Premier League thứ 2 hay không, Salah trả lời Sky Sports: “Tôi không nghĩ là gần. Chỉ là, chúng tôi chắc chắn cần một danh hiệu khác. Tôi và những “anh lớn” trong đội, chúng tôi cần một danh hiệu khác. Nhưng vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sẽ cố gắng hết sức”.
Nếu có thể vượt qua vạch đích trong mùa giải đầu tiên của HLV Arne Slot, Liverpool sẽ giành được danh hiệu vô địch Anh thứ 20 kỷ lục (cân bằng với Man.United), và là danh hiệu Premier League thứ 2 trong lịch sử CLB - 5 năm sau thành công đầu tiên của họ dưới thời cựu HLV Jurgen Klopp. Salah và các đồng đội thân thiết như Virgil van Dijk, Alisson và Trent Alexander-Arnold từng đóng vai trò chủ chốt trong chức vô địch đầu tiên, và họ tiếp tục như vậy khi hướng đến một danh hiệu khác vào tháng 5.

Van Dijk, Alexander-Arnold và Salah đều hết hợp đồng tại Anfield vào mùa hè này. Mặc dù tương lai lâu dài của anh tại sân Anfield vẫn còn nhiều bất ổn, Salah thừa nhận đây là mùa giải anh yêu thích nhất ở vùng Merseyside. “Tôi không biết. Đó là ý kiến cá nhân. Có thể mọi người thích mùa giải đầu tiên của tôi, hoặc mọi người thích mùa giải hiện tại hơn. Nhưng tôi nghĩ tôi thích mùa giải hiện tại hơn vì đó là chiến thắng tại giải đấu, làm hết sức mình và giúp đỡ đội bóng, cũng như giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Thật không thể tin được. Có lẽ là năm nay là một năm đáng nhớ nhất”, Salah chia sẻ.
Ngoài ra, Liverpool và đặc biệt Salah còn có những đích ngắm lớn hơn nữa. Họ đã vào vòng 1/8 Champions League và chung kết Cúp Liên đoàn - nếu đó là “cú ăn 3” danh hiệu thì giải thưởng cá nhân Quả bóng vàng lần này khó vuột khỏi tầm tay của ngôi sao người Ai Cập.