Đã 4 tháng trời, tay vợt nổi tiếng người Nga Marat Safin chưa dám hoạt động mạnh với cây vợt và “bay nhảy” ngoài sân đấu. Với anh, nằm, ngồi, đi đứng chậm rãi là những hành động “tiên quyết” của anh – nó trái hẳn với một Safin năng động và dũng mãnh từng đánh “out” Roger Federer để đăng quang Australia Open 2005.
Marat Safin trước ngày vướng chấn thương.
Với anh, phòng khám, trung tâm phục hồi thể lực và chấn thương là những chỗ anh phải ra vào thường xuyên – chứ không phải những sân đấu sôi động, những khán đài đầy người và cái bục vinh quang cao nhất. Vậy mà, 4 tháng nhiều khi vẫn chưa phải là một giới hạn cuối cùng.
Mới vừa rồi, ông Giám đốc giải đấu Australia Open Paul McNamee đã phải tuyên bố một cách đầy khó khăn rằng nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của Safin tại Grand Slam đầu tiên trong năm mới càng lúc càng bị đe dọa bởi mối nguy cơ anh sẽ phải vắng mặt vì chấn thương, bất chấp việc anh đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian gần đây. Chấn thương đầu gối dai dẳng quả là một “món nhắm” chẳng mấy hấp dẫn trong sự nghiệp nổi tiếng của tay vợt người Nga.
Tay vợt người Nga này, trong một động thái đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải 2006, đã tuyên bố cho biết anh sẽ… rút lui khỏi Hopman Cup – một trong những giải đấu chuẩn bị cho Australia Open. Người ta hiểu rằng, Safin đang cố kéo giữ những hy vọng cuối cùng để có thể hiện diện tại Australia Open. Mọi sự phung phí thể lực trước đó đều có thể dẫn đến chấn thương nặng đi và Safin trở thành cựu vô địch dù không hề ra sân thi đấu.
“Sống chung với chấn thương” đang là một trong những nhiệm vụ mới của các tay vợt danh tiếng cả nam lẫn nữ. Trớ trêu thay, các tay vợt danh tiếng – trong trường hợp này – lại trở thành “mồi ngon” cho các tay vợt kém thế hơn. Không chỉ riêng mình Safin, những Nadal, Sharapova, Henin… vẫn còn đang chống chọi cật lực với một đối thủ vô hình cực kỳ mạnh mẽ – chấn thương.
Dư âm của mùa giải 2004 và 2005 kiệt lực đang “di căn” sang tận năm 2006. Và đã đến lúc ATP và WTA nên làm cái gì để bảo vệ những nhà vô địch của họ. Nếu không, họ sẽ có một thế hệ các nhà vô địch mới không xứng đáng chút nào!
ĐỖ HOÀNG