Chủ sở hữu của Everton, Farhad Moshiri đã bay đến London vào thứ sáu để gặp phỏng vấn 3 ứng viên mà CLB đã chọn. Tuy nhiên, chỉ có 2 cuộc thảo luận diễn ra với cựu HLV của Chelsea là Lampard và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Vitor Pereira. Và theo truyền thông Anh, Lampard đã gây ấn tượng tốt nên nhiều khả năng sẽ là sự lựa chọn cuối cùng. Dự kiến, cựu tiền vệ này sẽ kịp chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 4 FA Cup vào thứ bảy tới với Brentford.
Việc cựu tiền vệ 43 tuổi này có cơ hội trở lại băng ghế chỉ đạo tròn 1 năm kể từ khi bị Chelsea sa thải một phần từ quyết định rút lui của Rooney. Cựu tiền đạo của Man.United đã xác nhận anh chỉ muốn gắn bó với CLB hiện tại là Derby để giúp đội vượt qua khó khăn: “Everton đã tiếp cận người đại diện của tôi và đề nghị tôi phỏng vấn xin việc, nhưng tôi đã từ chối. Đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi, nhưng sẽ tốt cho đôi bên vào lúc này. Tôi vẫn còn việc phải làm ở Derby đó là cố gắng giúp đội trụ hạng. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt một đội bóng Premier League và nếu đó là Everton thì quá tuyệt vời”.
Trước đó ngày 16-1, đội chủ sân Goodison Park đã chấm dứt nhiệm kỳ kéo dài chỉ 6 tháng của HLV Benitez ngay sau trận thua 1-2 trước Norwich. Đó là thất bại thứ 10 trong 14 trận gần nhất của Everton (còn lại chỉ thắng 1 hòa 3). Kết quả trong 200 ngày làm việc của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là việc Everton rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn hơn 4 điểm so với khu vực rớt hạng.
Các tin, bài viết khác
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk