Roland Garros: Medvedev tiến vào tuần lễ thứ 2, gánh vác cả đại cục của người Nga

Dù còn lâu mới sánh bằng “những đàn anh” như Nikolay Davydenko (từng lọt đến bán kết giải Roland Garros trong các năm 2005 và 2007), Mikhail Youzhny (đã lọt đến bán kết Roland Garros năm 2010), hay thậm chí “những bậc tiền bối” như Marat Safin (lọt đến bán kết của Roland Garros năm 2002) hay là Yevgeny Kafelnikov (vô địch Roland Garros 1996), nhưng Daniil Medvedev, từ tay vợt “dị ứng” mặt sân đất nện, đang có những bước tiến rất đáng kể…

Medvedev phải gánh vác cả đại cục nước Nga
Medvedev phải gánh vác cả đại cục nước Nga

Với chiến thắng có điểm số 6-4, 6-2, 6-2 trước Reilly Opelka (Mỹ) trong “ngày thứ Sáu ẩm ướt ở Paris”, “Tay súng trẻ người Nga” tiến sâu vào tuần lễ thứ 2 của Roland Garros - French Open 2021, lọt đến vòng 4 (vòng đấu 16 tay vợt). Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Medvedev tiến xa đến như vậy trên mặt sân đất nện tại Paris. Nghĩ đến cũng hơi buồn cười, tay vợt đã bắt đầu mùa giải sân đất nện năm nay với 6 trận thua liên tiếp trên mặt sân này, thế mà lại đang chơi tốt.

Medvedev rất hạnh phúc trước thành tích “vô tiền khoáng hậu, kỷ lục lịch sử của bản thân”, dù trước đó anh vốn từng hài hước: “Tôi rất muốn đổ thừa cho nhiều thứ vì những thành tích tệ hại trên mặt sân đất nện, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thốt lên: “Tất cả đều là tại mặt sân hết cả thôi!”.

“Cảm giác trên mặt sân đất nện tại French Open năm nay thật là tuyệt vời. Như tôi đã từng nói sau trận đấu của vòng đầu tiên (chống lại Alexander Bublik), giờ đây tôi biết rằng, để đánh bại tôi, các đối thủ phải thi đấu tốt. Chắc chắn tôi hạnh phúc với lối chơi và cách trả giao bóng của tôi ngày hôm nay, bởi vì tôi đã tung ra các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều hơn với đối thủ (Medvedev có đến 10 cú ace, gấp đôi so với đối thủ). Đó quả là một thành tích quá tuyệt vời”, Medvedev nói.

Trước khi đến với giải đấu năm nay, Medvedev trải qua chuỗi 4 trận toàn thua ngay ở vòng 1 tại Stade Roland Garros. Giờ đây, anh có thành tích 3 trận thắng liên tiếp. Khi Andrey Rublev đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên, sau trận thua 5 ván đấu trước “cựu thù” Jan-Lennard Strauff, và khi mà Aslan Karatsev cũng đã bị loại trong trận đấu dưới sức trước một đối thủ người Đức khác là Philipp Kohlchreiber, trận đấu Karatsev đã nổi điên đập gãy cây vợt của mình, chỉ còn Medvedev đang cố gắng gồng gánh đại cục cho nước Nga ở Roland Garros. Nổi không anh?

Trong kết quả muộn nhất của ngày thi đấu thứ 6, Stefanos Tsitsipas thể hiện bản lĩnh cực cao trước tay vợt cao 2 mét 08 người Mỹ - John Isner. Trong trận đấu phải đối mặt với năng lực giao bóng “sấm sét” từ tầm cao của đối thủ (Isner đã tung ra 19 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận đấu này), Tsitsipas dù để thua trước 5-6, vẫn ngược dòng thắng lại 6-3, 7-6 (7-3), 6-1 trong 3 ván đấu cuối cùng. Trận đấu dài 2 giờ 38 phút đồng hồ là màn kiểm tra tốt cho Tsitsipas…

“John là một gã trai cao lớn với những cú đánh rất mạnh. Nhưng tôi đã có thể học hỏi rất nhiều điều từ các trận đấu với anh ấy, vì anh ấy là một trong những đối thủ chẳng những to lớn trên 2 mét mà còn khó nhằn nhất. Mặt sân cũng gây ra khá nhiều vấn đề. Tôi thật sự đã khởi đầu trận đấu không tốt, nhưng dần dần, tôi đã thay đổi vị thế của mình kể từ ván đấu thứ 2. Tôi đã bắt kịp nhịp điệu của trận đấu, tìm thấy lối đánh từ vạch baseline, dẫn dắt đến chiến thắng…”.

Roland Garros: Medvedev tiến vào tuần lễ thứ 2, gánh vác cả đại cục của người Nga ảnh 1 Tsitsipas ngược dòng loại Isner
Ở giải đấu đơn nữ, “2 đàn chị” Serena Williams và Victoria Azarenka vẫn duy trì tính chắc chắn của mình. Trong khi “Đại tỷ của WTA” đánh bại “đàn em đồng hương” Danielle Collins 6-4 và 6-4 thì Azarenka cũng đã thắng một đối thủ người Mỹ là Madison Keys 6-2, 6-2. Như vậy, Serena và Azarenka đều lọt vào vòng thứ 4, nơi họ sẽ lần lượt đấu với Elena Rybarikova (Kazakhstan) và Anastasia Pavlyuchenkova (Nga). Nếu không có gì thay đổi, thì cả 2 “bà mẹ một con kiên cường này” sẽ đối mặt ở vòng đấu tứ kết. Đó là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 cựu vô địch Grand Slam.

Tin cùng chuyên mục